Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 104

Cập nhật lúc: 2024-08-17 15:31:47
Lượt xem: 147

Thời loạn lạc, không chỉ có xung đột với nước ngoài, trong nước cũng tranh đấu không ngừng, trong hoàn cảnh như vậy, dân thường làm sao có được sự yên ổn.

Lâm Tập Tập lại nghĩ đến tài năng của Tần Mộng, cô tự nhủ: Sau khi đảm bảo được cuộc sống ổn định cho mình, liệu cô có nên làm điều gì đó cho thế giới mình đã tạo dựng nên không.

Việc Lý Điền Dã bỏ trốn cũng gây ra cú sốc lớn cho Lâm Kính Đình. Trước đây anh ấy có thể ngang nhiên ở Kim Lăng, ra vào Đô Đốc Phủ tự do, tất cả đều nhờ vào uy thế của cha vợ Lý Điền Dã. Nhưng nay, cái người từng giúp anh ấy phong quang vô hạn giờ lại trở thành kẻ chạy trốn bị truy nã, còn Lâm Kính Đình anh ấy, cũng nhanh chóng trở thành trò cười cho mọi người, ai cũng chờ xem anh ấy sẽ thất bại ra sao.

Truy đuổi nhiều ngày, Lý Điền Dã vẫn bặt vô âm tín, đã có tin đồn có thể họ đã lên tàu viễn dương đi Mỹ rồi. Chắc chắn họ đã lập kế hoạch chi tiết và chu đáo cho cuộc trốn chạy này.

Hina

Chuỗi sự việc này khiến Lâm Kính Đình trở nên suy sụp, không còn hay ra ngoài, phần lớn thời gian ở nhà uống rượu giải sầu, uống nhiều, nhìn thấy Lý Ngọc lại không kìm được muốn mắng vài câu, nhưng đều bị Lâm Tập Tập ngăn lại.

Cô tuyên bố thẳng với Lâm Kính Đình mình đứng về phía chị dâu, nếu anh ấy dám đối xử không tốt với Lý Ngọc, cô sẽ nghĩ cách hành hạ anh ấy suốt ngày.

Sau đó, Lâm Kính Đình cũng yên lặng nhiều, thực ra anh ấy cũng không còn cách nào khác, bên ngoài đã không yên ổn, nếu còn để gia đình không yên, thì anh ấy sống làm gì nữa.

Lâm Tập Tập thấy anh ấy một mình uống rượu giải sầu cũng xót xa, liền ngồi xuống uống cùng anh ấy, hai người uống nhiều, không tránh khỏi lời nói cũng nhiều hơn.

Lâm Kính Đình ôm chai rượu, vừa uống vừa chửi rủa: "Những kẻ như vậy, trước đây gặp anh, ai mà không gật đầu chào một tiếng đại gia, giờ gặp lại còn cười nhạo anh, nói anh phải cưới vợ mới, tìm chỗ dựa mới, còn nói tiếc là Quý gia không có con gái, hừ!" Anh ấy lại uống vài ngụm, nói tiếp: "Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Lâm Kính Đình anh dù có suy tàn thế nào, vẫn có thể đạp c.h.ế.t bọn họ dễ dàng."

"Anh, những kẻ thấy gió mà chèo thuyền, anh hoàn toàn có thể không cần để ý đến họ." Lâm Tập Tập cũng uống đến đỏ bừng mặt, nói giọng kéo dài.

"Tiếc là giờ tiệm thuốc phiện cũng không còn, một khi thất bại, anh rất khó lấy lại vinh quang ngày xưa." Anh ấy thở dài, nói: "Nhưng em yên tâm, dù thế nào thì vẫn đủ tiền nuôi em, anh đã sớm để dành một khoản tiền lớn cho em, rất lớn, nói ra em sẽ sợ, khoản tiền này đủ để em sống thoải mái mấy đời."

Lâm Tập Tập mắt nóng lên, nói: "Anh, em không cần nhiều tiền như vậy, anh không cần để dành cho em."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-104.html.]

"Ngốc, bất kể lúc nào, có tiền là có lý, chỉ cần có tiền, ai cũng phải nghe lời em. Anh không thể chăm sóc em cả đời, giao em cho ai cũng không yên tâm, chỉ có thể để lại nhiều tiền cho em, dù sau này con cháu không hiếu thảo với em, em cũng có thể dùng tiền đập cho chúng quỳ xuống."

Lâm Tập Tập uống cạn cốc rượu, nghiêng đầu nói: "Anh, thực ra anh có nghĩ đến, nếu anh đồng ý chuyện của em và Quý Du Hồng, thì cũng có thể dùng được thế lực Quý gia."

Lâm Kính Đình suýt đập cốc: "Lúc này mà em còn nghĩ đến tên đó!"

Lâm Tập Tập vô tội nói: "Em rất nghiêm túc thảo luận vấn đề với anh mà? Nếu anh lo mất chỗ dựa, thì hoàn toàn có thể tìm nơi khác, tuy Quý gia không có con gái, nhưng họ có con trai."

"Chuyện này em đừng nghĩ đến nữa, Lâm Kính Đình anh dù có thất bại cũng không tìm Quý gia làm chỗ dựa!"

Lâm Tập Tập không biết khuyên thế nào nữa, chỉ có thể đổi chủ đề: "Anh, tiệm thuốc phiện đóng cửa rồi, anh có nghĩ đến làm kinh doanh khác không?"

Lâm Kính Đình ném cốc rượu, nửa nằm trên sô pha, nói: "Nhà hàng đi, đó là nghề truyền thống của nhà mình, làm quen tay."

"Anh có nghĩ đến việc mở khách sạn không, mở một cái lớn hơn khách sạn Hòa Bình, giống như những khách sạn lớn của người nước ngoài ở Thượng Hải."

Lâm Kính Đình nghĩ một lúc, nói: "Mở khách sạn lớn nhất Kim Lăng?"

Lâm Tập Tập gật đầu, thấy anh ấy nheo mắt như đã ngủ, nhưng cô biết, anh ấy đang suy nghĩ nghiêm túc về tính khả thi của đề xuất này.

Đô Đốc Phủ tuy hỗn loạn, nhưng công việc đóng cửa tiệm thuốc phiện đã ký kết từ trước vẫn tiến hành trật tự, Lâm Tiêu cũng sớm thông báo tiệm thuốc phiện sẽ đóng cửa trong thời gian tới, dù nhiều người biết tin đến phản đối, nhưng nghe nói là lệnh của chính quyền, cũng đành bỏ qua.

Hàng tồn kho của tiệm thuốc phiện đã kiểm kê xong, giờ chỉ chờ hai bên ký tên, một tay giao tiền một tay giao hàng, mà khâu ký tên này, Lâm Tập Tập cũng phải tham dự.

Sau khi chia tay Quý Du Hồng một thời gian dài, cuối cùng hai người cũng sẽ gặp lại, chỉ tiếc lần này có Lâm Kính Đình ở đó, hai người khó mà nói chuyện với nhau.

Loading...