Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 102

Cập nhật lúc: 2024-08-17 15:31:00
Lượt xem: 185

Lâm Kính Đình trợn mắt, ngồi xuống bên bàn, chua chát nói: "Em cứ bịa đi, anh nhìn ra rồi, cả trái tim em đã bị họ Quý kia lừa gạt, bây giờ trong mắt, trong lòng em, chỉ còn mỗi họ Quý!"

"Không thể nào!" Lâm Tập Tập bước nhanh đến bên Lâm Kính Đình, đặt tay lên vai anh ấy: "Người thân nhất trong lòng em chắc chắn là anh, dạy em đi, dạy em nói, dạy em biết chữ, mua kẹo, mua đồ chơi cho em... anh còn giống cha em hơn cả cha chúng ta, bất kể sau này thế nào, tuyệt đối không ai có thể lay động vị trí của anh trong lòng em!"

Mấy câu này của Lâm Tập Tập thực sự là lời từ tâm can, tuy không phải là Lâm Vãn Nhi thật sự, nhưng kể từ khi xuyên không đến đây, Lâm Kính Đình tuyệt đối là người tốt nhất với cô, trong lòng cô, sớm đã coi anh ấy là anh ruột.

Dù anh ấy là phản diện, nhưng phản diện cũng là con người, cũng có thất tình lục dục, cũng có gia đình muốn yêu thương bảo vệ. Từ lúc quyết định giúp Lâm Kính Đình rửa sạch, cô và anh ấy đã là một gia đình cùng nhau vượt qua gió mưa.

Lâm Kính Đình nghe những lời tâm sự đột ngột của Lâm Tập Tập thì sững sờ, khi cô nói xong, mắt anh ấy đã đỏ hoe, cảm thán vỗ tay lên lưng cô, nói: "Em gái, nếu em cứ mãi không lớn lên thì tốt biết bao, chỉ cao thế này." Anh ấy dùng tay đo một chút, chiều cao đó, vừa đúng cao hơn đầu gối anh ấy một chút.

Lâm Tập Tập: … 

"Lúc đó nhỏ xíu, mập mạp, cười lên mắt long lanh, tóc buộc hai búi, giống như đứa trẻ trong tranh Tết, thật muốn em cứ mãi như vậy, đi đâu cũng có thể ôm trong tay."

Lâm Tập Tập nói: "Nếu mãi như vậy, em sẽ thành quái vật rồi."

Lời này thật làm mất hứng, Lâm Kính Đình bực bội trừng mắt nhìn cô, nói: "Em nhìn lại mình bây giờ, không chỉ không nghe lời, còn thích chọc tức anh."

Lâm Tập Tập không đồng ý: "Em luôn rất nghe lời mà."

"Em nghe lời chỗ nào? Anh bảo không được qua lại với họ Quý, em lại dẫn cậu ta về nhà!" Lâm Kính Đình nhắc đến việc này, lập tức lại tự làm mình tức lên.

"Anh đó là chia rẽ uyên ương, tại sao em phải nghe lời anh!"

"Em còn dám nói, nếu không được anh đồng ý, hai người chỉ là đôi uyên ương dại!"

Lâm Tập Tập: ...

Hina

Đang nói chuyện tốt đẹp, sao lại cãi nhau rồi!

"Dừng!" Lâm Tập Tập nói: "Chúng ta đổi chủ đề đi, lần này anh đến là để đưa em về Kim Lăng à?"

Nói đến chuyện này, Lâm Kính Đình lại bắt đầu trợn mắt: "Lúc em và Quý Khôn ký kết điều kiện, dùng ấn của anh, nhưng ký tên lại là tên em, bây giờ họ muốn mua lại thuốc phiện tồn đọng, nhất định em phải có mặt, nói em cũng là một trong những người liên quan!"

Mắt Lâm Tập Tập sáng lên, sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Khó trách Quý Du Hồng tự tin như vậy, hóa ra anh sớm biết sẽ có chuyện này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-102.html.]

"Thì ra là vậy!"

Lâm Kính Đình đập bàn, nói: "Anh nghi là do Quý Du Hồng giở trò, cậu ta muốn dùng cách này ép anh đưa em về Kim Lăng!"

Lâm Tập Tập nheo mắt, nghĩ một lát rồi nói: "Quý Du Hồng chỉ là một người lính, có quyền lực lớn như vậy sao?"

Lâm Kính Đình: ...

Anh ấy thực sự không muốn thừa nhận Quý gia có quyền lực lớn như vậy trong Đô Đốc Phủ!

"Đã có chuyện quan trọng như vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa, mau xuất phát thôi!" Lâm Tập Tập hăng hái đề nghị.

Lâm Kính Đình rất không vui nói: "Em muốn lấy mạng anh à? Anh vừa ngồi xe mấy tiếng mới tới đây! Em sốt ruột như vậy, có phải muốn sớm gặp họ Quý không?"

Sao lại quay về chủ đề này nữa? Lâm Tập Tập đau đầu, chỉ có thể an ủi: "Anh đưa em về Kim Lăng cũng có lợi mà, em ở ngay trước mắt anh, làm gì anh cũng biết, nếu cứ để em ở Tô Thành, ngày nào đó em trốn theo Quý Du Hồng, anh có hối hận cũng không kịp!"

Lâm Kính Đình không tin nổi nhìn cô: "Em còn định bỏ trốn với người ta?"

Sao lại lỡ miệng rồi, Lâm Tập Tập chớp mắt nói: "Em chỉ giả thuyết thôi, nếu ngày nào anh làm em bức bối, có khi em sẽ chạy thật."

Lâm Kính Đình: ...

Anh ấy cảm thấy mình nuôi một đứa em gái giả.

Nhưng có một điều, anh ấy thấy Lâm Tập Tập nói cũng có lý, đó là phải để người bên cạnh, mới có thể trông chừng.

Cuối cùng, Lâm Kính Đình bảo Lâm Tập Tập thu dọn đồ đạc trước, sáng sớm mai sẽ xuất phát đi Nam Kinh, Lâm Tập Tập tất nhiên là vui mừng hớn hở.

Buổi tối hai anh em cùng ăn cơm với lão phu nhân, tiện thể từ biệt bà, lão phu nhân tuy không nỡ, nhưng cũng biết họ phải đi làm việc chính. Nhưng sau bữa cơm khi trò chuyện, bà vẫn nhắc đến Quý Du Hồng: "Cậu trai đó thật là đẹp, thật dễ mến, nếu như mâu thuẫn giữa các con được giải quyết, có phải là..."

Lâm Kính Đình khó chịu xoa đầu trọc, giận dữ nói: "Mẹ, sao mẹ cũng bị mê hoặc rồi!"

Lâm Tập Tập vừa xoa vai lão phu nhân, vừa không biết sống c.h.ế.t mà phụ họa: "Con mắt của quần chúng là sáng suốt!"

Lâm Kính Đình rất muốn lật bàn, cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình!

 

Loading...