Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 101

Cập nhật lúc: 2024-08-17 15:30:38
Lượt xem: 153

Lão phu nhân tuy có ấn tượng không tệ về Quý Du Hồng, nhưng bà vẫn đứng về phía con trai nên không đánh giá thêm về Quý Du Hồng, thậm chí còn quay lại khuyên Lâm Tập Tập, nếu như Lâm Kính Đình thật sự không đồng ý, thì cô phải từ bỏ ý định này.

Lâm Tập Tập hiểu rõ lập trường của lão phu nhân, cũng không nói thêm, việc thuyết phục vô căn cứ chỉ khiến người khác phiền lòng. Cô biết trở ngại lớn nhất của tình cảm giữa cô và Quý Du Hồng đến từ Lâm Kính Đình. Chỉ cần đợi đến ngày Lâm Kính Đình đồng ý thì chuyện này cũng coi như xong, dù cô chưa hỏi về tình hình bên Quý Du Hồng, nhưng cô biết Quý Khôn là người hiểu lý lẽ, không giống như Lâm Kính Đình mà làm loạn.

Dù Lâm Tập Tập và lão phu nhân đã nói rõ thân phận của Quý Du Hồng, nhưng buổi chiều lão phu nhân vẫn để quản gia gửi điện báo cho Lâm Kính Đình, thông báo việc Quý Du Hồng đến nhà.

Lâm Kính Đình nhận được điện báo, rất nhanh đã gửi lại một bức, chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng mạnh mẽ: "Bảo con bé đợi đó cho ta!"

Lão phu nhân cho người đưa điện báo tới viện của Lâm Tập Tập, cô cầm lấy, tay hơi run, liền nhớ lại cảnh anh em đuổi nhau quanh bàn hôm đó.

Chẳng lẽ lại phải đuổi nhau lần nữa?

Lâm Kính Đình nói vậy, chắc là muốn về một chuyến, Lâm Tập Tập nghĩ đến lúc đó anh về, cô có nên giả bệnh nữa hay không?

Vì chuyện này, nhiệt tình của lão phu nhân trong việc tìm đối tượng cho cô lập tức giảm hẳn. Có lẽ lão phu nhân xem lại những tấm ảnh gửi đến, phát hiện không ai vừa mắt nữa. Không còn cách nào, các mặt điều kiện của Quý Du Hồng đều là đỉnh cao, sau khi gặp anh, những thiếu gia thế gia tốt nhất cũng trở thành đám quả méo.

Không có lão phu nhân làm rối, Lâm Tập Tập tất nhiên vui vẻ an nhàn.

Những ngày sau đó, Lâm Tập Tập không có việc gì làm, lại dẫn Lâm Thiên đi chơi khắp nơi, nhưng không tìm thấy hứng thú ban đầu. Cô biết, dù người ở Tô Thành, nhưng lòng vẫn ở lại Nam Kinh.

Cô vẫn mong Lâm Kính Đình có thể sớm về Tô Thành, dù anh ấy nói trong điện báo rất hung dữ, nhưng chỉ có anh ấy về mới có thể đưa cô rời khỏi đây. Cuộc sống ở Tô Thành rất an nhàn, nhưng không có những người cô luôn nhớ nhung.

Tính toán thời gian, có lẽ trong hai ngày này Lý Điền Dã sẽ mang theo vợ con rời khỏi Đô Đốc Phủ trong đêm, trực tiếp chạy tới Thượng Hải. Khi người khác phản ứng và tìm kiếm khắp nơi, gia đình họ đã lên tàu đi Mỹ, thoát khỏi thời cuộc hỗn loạn, sống cuộc sống tự do thoải mái.

Thời gian tới, Đô Đốc Phủ sẽ rơi vào hỗn loạn ngắn hạn, cuối cùng dưới sự tiến cử của các đại biểu, Quý Khôn sẽ nhận chức Đô Đốc.

Nói cách khác, Quý Du Hồng sắp trở thành thiếu gia của Đô Đốc Phủ, người ngoài gặp đều sẽ thân mật gọi một tiếng Thiếu Soái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-101.html.]

May là quán thuốc phiện trước đó đã đàm phán đóng cửa hòa bình, tình cảnh của Lâm Kính Đình cũng không khổ sở như trong sách cô viết ban đầu, anh ấy cũng không cần đứng đầu sóng ngọn gió đối kháng với Quý gia nữa.

Mọi người và mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt.

Buổi chiều Lâm Tập Tập nghỉ trưa dậy, phát hiện hai nha hoàn đang chơi ném đá trong viện, bốn viên đá được mài tròn trịa lập tức gợi lên ký ức thời thơ ấu của cô, cô liền đi tới chơi cùng.

"Trước đây cô cũng rất thích chơi trò này." Thúy Bình nói.

Lâm Tập Tập đắc ý nói: "Đến đây, cho các em một màn biểu diễn…"

Chưa kịp ra tay, bên ngoài viện đã vang lên một tiếng hét lớn: "Lâm Vãn Nhi!"

Lâm Tập Tập sợ đến mức ném hết đá ra ngoài.

Thúy Bình, Thúy Liễu: ...

Tiếng hét đầy khí lực này khiến Lâm Tập Tập cảm thấy tê da đầu, mùi vị quen thuộc, công thức quen thuộc, khiến cô lập tức nghiêm túc đứng sau bàn đá, chẳng lẽ lịch sử lại tái diễn?!

Quả nhiên, Lâm Kính Đình rất nhanh đã bước qua cổng viện, đi thẳng về phía cô: "Lâm Vãn Nhi, em giỏi lắm, dám đưa đàn ông lạ về nhà, trong mắt em còn có người anh này không!"

Thúy Bình thấy Lâm Kính Đình như đầu máy xe lửa xông vào, vội kéo Thúy Liễu vào trong nhà, để lại chiến trường cho đôi anh em.

Hina

Lâm Tập Tập đứng sau bàn đá, nhìn Lâm Kính Đình với vẻ mặt đề phòng, nói: "Anh, có gì thì cứ nói, dù sao anh cũng không đuổi kịp em, đừng đuổi nữa."

Lâm Kính Đình: ...

Anh ấy ngồi xe lâu như vậy, m.ô.n.g đã tê rần, đâu còn sức đuổi cô? Hơn nữa hôm đó chỉ vì bị tức giận làm choáng váng, mới làm hành động bốc đồng đó. Trước mặt người ngoài, anh ấy luôn là người lạnh lùng, điềm tĩnh, sâu sắc!

Lâm Tập Tập thấy Lâm Kính Đình không có dấu hiệu tức giận, liền gọi Thúy Bình trong nhà pha trà, còn cô thì không ngừng cười nịnh bợ: "Anh, đó chỉ là sự cố, em lúc đó cũng không biết anh ấy sẽ đến, nếu biết trước, em chắc chắn sẽ ngăn cản anh ấy!"

Loading...