Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Thiếu Gia Hối Hận Chưa? - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-10-06 19:52:01
Lượt xem: 97

18.

 

Năm thứ ba ở Anh, tôi toàn tâm toàn ý vào chuyện học thuật, cũng được nhận vào vị trí trợ giảng.

 

Trước thềm tốt nghiệp, đàn chị mời tôi đi uống rượu.

 

"Mấy hôm trước chị về nước, em đoán xem chị gặp ai?"

 

"Ai?"

 

"Thằng người yêu cũ giả tạo hai mặt của em đó."

 

Đàn chị phẫn nộ: "Thằng chó má đó thấy chị còn diễn trò thâm tình."

 

Nghe chị ấy nhắc đến anh ta, trong lòng tôi rất bình tĩnh: "Anh ta đến tìm chị à?"

 

"Không hẳn, anh ta tìm hết tất cả bạn học đại học của em, nhưng em dặn rồi, dù có thế nào cũng không được để anh ta biết được tung tích, anh ta tìm cái rắm. Có bị điên mới quay lại với tên điên như anh ta."

 

Tôi cụng ly với chị ấy: "Thôi đừng quan tâm đến anh ta nữa."

 

"Tất nhiên cũng không đáng để cho em quan tâm, lúc chị đi anh ta còn bảo chị mang váy cưới đến cho em, nói cái gì mà vẫn luôn chờ em, thật buồn cười, ai mượn anh ta chờ."

 

Tôi nhún vai: "Dù sao chuyện cũng đã qua rồi."

 

Tôi sẽ không vì kết cục không xứng với quá trình mà không cam lòng.

 

Không có vết thương không thể chữa lành, càng không có tình yêu trầm luân không thể chấm dứt.

 

Những năm này, tôi đã sớm buông bỏ rồi.

 

"Thế mà cậu ta vẫn cố nhét cho được cái này vào balo chị, đúng là đê tiện."

 

Tôi nhận lấy, đó là cuốn album tôi bảo anh ta tự làm.

 

Trong đó dán đầy ảnh của tôi và anh ta, từ khi không quen biết đến dần dần có tình cảm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-thieu-gia-hoi-han-chua/chuong-13.html.]

Nó ghi lại tất cả những việc từng xảy ra trong thời gian chúng tôi yêu nhau.

 

Lật đến trang cuối, tôi đọc được một dòng chữ viết rắn rỏi của anh ta: "Hứa Thanh Hàm, anh yêu em."

 

Đàn chị cũng nhìn thấy, hoảng hốt nhìn tôi: "Này, em không bị cảm động đấy chứ?"

 

Tôi đóng album lại, ném vào thùng rác.

 

"Sao mà cảm động được? Cảm động thì lại chả cảm thấy nỗ lực của em là trò cười đi."

 

Đàn chị thở phào: "Nhưng có một chuyện chị nghĩ em sẽ thích."

 

Từ miệng đàn chị, tôi nghe được chuyện của Đào Nhị, nghe nói đang làm ầm lên trong nước, cô ta bị chính thất đánh ghen ngay giữa đường.

 

Cô ta còn muốn dùng livestream để tẩy trắng bản thân.

 

Nhưng lại bị người ta đào ra thêm nhiều vấn đề, nói cô ta là trước kia từng có tiền sử làm tiểu tam rồi, tất cả những bài viết hồi cô ta theo đuổi Chu Diên Xuyên đều bị cap lại làm bằng chứng.

 

Nhật ký thầm mếm bị phanh phui, mọi người chửi cho cô ta đầu đầy m.á.u chó:

 

"Hóa ra đã học làm tiểu tam từ kiếp nào rồi à?"

 

"Mẹ kiếp, tôi không ngờ bây giờ vẫn còn người chen vào tình cảm người khác mà còn tỏ vẻ thanh cao được vậy đấy."

 

"Tỏ tình trước ngày cưới, tặng lần đầu tiên của mình? Con điên này bị gì thế?"

 

"Nếu tôi là vợ sắp cưới của người đàn ông kia, tôi phải đánh cho cô ta một trận ra trò."

 

"Cô ta sống chó không bằng thằng đàn ông kia, thằng đó mà biết giữ giới hạn cô ta cũng đã chẳng tiến tới được đến nước này."

 

Tất cả mọi người đều đang chờ kết cục của mối tình này, có người nói cô dâu đã chạy trốn vào ngày cưới.

 

Chàng rể lục tung cả thành phố, vẫn không tìm thấy cô dâu mất tích, phát điên tại chỗ.

 

Cư dân mạng đều bu vào chửi anh ta đáng đời.

 

Đàn chị nói với tôi: "Hy vọng cả đời này em sẽ không phải gặp lại hai đứa xúi quẩy này."

Loading...