Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 329

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:52:00
Lượt xem: 12

Chương 329:

 

 

Trong tai nghe lại vang lên tiếng giục của Trịnh Kỳ, lần này Dương Châu đắm chìm trong cảm động của người cha già, làm ngơ, vẫn là Lê Tinh nhắc nhở ông:

 

 

"Hiệu trưởng, ông ấy nói nếu thầy không đi nữa, phi thuyền sẽ không đợi."

 

 

Dương Châu hoàn hồn, đưa tay xoa đầu Lê Tinh, quay người sải bước rời đi.

 

 

Không lâu sau khi Dương Châu rời đi, Diệp Thanh Đình, Thôi Thiên Tiếu và Kỳ Minh vội vã chạy vào từ bên ngoài. Nhìn mức độ hư hại nghiêm trọng của nhà hàng, họ suy đoán người giao thủ với Lê Tinh có sức chiến đấu không thấp, rất có thể giống như vũ công Hỏa nguyên linh giả, có điểm kỳ quái.

 

 

Thấy Lê Tinh bình an vô sự, ba người cùng thở phào nhẹ nhõm.

DTV

 

 

”A Tinh, người tập kích cậu đâu?”

 

 

Lê Tinh đưa tay chỉ xuống đất: "Ở đằng kia."

 

 

Sau khi Lê Tinh nhắc nhở, ba người mới nhìn rõ trên mặt đất còn nằm một người.

 

 

Nhà hàng bị nổ tung như thể bị trời phạt, cơ thể Giang Tuấn Nam teo tóp khô héo, toàn thân bụi bặm, bị những viên gạch vỡ dựng lên che khuất, quả thực rất khó phát hiện.

 

 

"Đây..." Diệp Thanh Đình kinh ngạc, có phải cậu nhớ nhầm không? Người tập kích A Tinh rõ ràng là một thanh niên.

 

 

"Hắn ta ăn một viên thuốc kỳ lạ, sau đó thực lực tăng vọt nhưng vẫn bị tôi đánh bại. Sau khi hắn thua, toàn thân như bị khoét rỗng, nhanh chóng già đi, biến thành như thế này."

 

 

Thôi Thiên Tiếu hít hà: 'Muốn theo đuổi sức mạnh thì có thể hiểu được nhưng nếu phải đánh đổi bằng sức sống thì quá lớn."

 

 

Lê Tinh gật đầu: "Người này chúng ta đều quen biết."

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-329.html.]

Ba người đều ngẩn ra, là ai vậy?

 

 

"Hắn chính là tên tóc vàng dùng kim độc tấn công tôi trong vòng loại."

 

 

Thôi Thiên Tiếu kinh hô: "Giang Tuấn Nam?!"

 

 

Ba người lập tức ngồi xổm bên cạnh Giang Tuấn Nam, đầu kề đầu cẩn thận nhận dạng.

 

 

Một lúc sau, Thôi Thiên Tiếu lắc đầu: "A Tinh, nếu cậu nói người này là ông nội của Giang Tuấn Nam thì tôi tin." Kỳ Minh chỉ vào mũi Giang Tuấn Nam, nói với Thôi Thiên Tiếu: "Tiếu ca, cậu còn nhớ Tinh tỷ đã đánh lệch mũi Giang Tuấn Nam không? Cậu xem xương mũi của người này, có vết sẹo xương rất rõ ràng, suy đoán thời gian bị thương không quá ba tháng, hẳn là hắn!"

 

 

Diệp Thanh Đình gật đầu: "Tiểu Minh nói không sai, xét về tướng xương thì đúng là Giang Tuấn Nam!"

 

 

Lúc này, tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, đội vệ binh cuối cùng cũng đến muộn. Khi đội trưởng biết được, một nghi phạm khủng bố tham gia vụ tấn công đã bị Lê Tinh bắt sống, hắn vô cùng xúc động, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô lắc một phút mới buông ra.

 

 

Có được tù binh này, cuối cùng đội trưởng cũng có thể báo cáo với thành chủ.

 

 

Sự kiện tấn công khủng bố vào Lễ hội ánh sáng đến đây là kết thúc, công tác hậu cần và kết thúc do phủ thành chủ và đội vệ binh phụ trách xử lý.

 

 

Không đề cập đến chuyện con quái ba mắt và mặt nạ, Lê Tinh đơn giản kể lại diễn biến sự việc, sau đó trong thái độ hơi khiêm nhường của đội trưởng vệ binh, cô rời khỏi hiện trường, trở về trường.

 

 

Không lâu sau khi vụ tấn công xe hoa xảy ra, chính quyền đã công bố báo cáo điều tra chỉ tiết, chính thức xác định vụ việc này là một vụ tấn công khủng bố do tổ chức Tru Tiên Giáo thực hiện.

 

 

Báo cáo thống kê chính xác số người c.h.ế.t do vụ tấn công gây ra, Lê Tinh cảm thấy với mật độ dân số trên phố hôm đó thì con số này còn ít.

 

 

Chính quyền không đề cập đến quân đội tự do nhưng hàng chục nghìn bình luận của cư dân mạng tự nhận là đã trải qua sự kiện này đều không ngoại lệ bày tỏ lòng cảm ơn đối với quân đội tự do.

 

 

Mọi người đều rõ ràng, nếu không có quân đội tự do xuất hiện kịp thời, số người c.h.ế.t sẽ gấp mười mấy lần hiện tại.

 

 

Lòng người đều thiên vị, từ khi biết Dương Châu là tham mưu của quân đội tự do, Lê Tinh đã tự nhiên coi quân đội tự do là người nhà. Thấy người nhà được quần chúng ủng hộ và yêu mến, Lê Tinh vui mừng từ tận đáy lòng. Bài báo còn cho biết, tại hiện trường đã bắt được một người đàn ông có liên quan đến vụ tấn công, hiện đang trong quá trình thẩm vấn.

Loading...