Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 328

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:51:44
Lượt xem: 17

Chương 328:

 

 

Tru Tiên Giáo là tổ chức tà giáo tồn tại lâu đời nhất, gây hại lớn nhất ở đại lục Can Nguyên, nghe nói từ thời Tiên ly, Tru Tiên Giáo đã được thành lập.

 

 

Tru Tiên Giáo hành vi đê tiện, tàn hại đồng bào, là kẻ thù chung của tất cả những người có hiểu biết.

 

 

Trong lịch sử đã có nhiều lần hành động tiêu diệt Tru Tiên Giáo, giáo chủ của Tru Tiên Giáo là Minh Chân cũng đã nhiều lần bị xử tử công khai.

DTV

 

 

Nhưng kỳ lạ là, sau một thời gian, Tru Tiên Giáo lại như tro tàn bùng cháy, lại xuất hiện một giáo chủ tên là Minh Chân, dung mạo vóc dáng giống hệt người đã chết.

 

 

Như vậy, tin đồn giáo chủ Tru Tiên Giáo là chân tiên bất tử đã lan truyền trong dân gian, thậm chí còn thu hút được rất nhiều người dân vô tri chủ động nhập giáo.

 

 

Lần gần đây nhất Tru Tiên Giáo như tro tàn bùng cháy là 17 năm trước, giáo chủ vẫn tự xưng là Minh Chân.

 

 

Hành vi ra tay với đồng bào của Tru Tiên Giáo tuy đê tiện vô sỉ nhưng không thể phủ nhận rằng, giáo đồ của Tru Tiên Giáo rất mạnh.

 

 

Tứ đại quân đoàn trấn thủ biên giới, phòng ngừa thú tinh gây loạn, an ninh nội bộ của liên bang vẫn luôn do đội vệ binh của các thành trấn đảm nhiệm.

 

 

Đội vệ binh của Trung thành, Hạ thành hỗn tạp, phần lớn không phải là đối thủ của Tru Tiên Giáo.

 

 

Ngoài ra, Tru Tiên Giáo tùy ý lựa chọn mục tiêu ra tay, khắp nơi nở rộ, đánh một phát rồi đổi chỗ khác, chiến thuật quấy rối càng khiến người ta đau đầu. Đã có một thời gian, cái tên Tru Tiên Giáo có thể dọa trẻ con nín khóc. Ngay khi toàn bộ liên bang đều đau đầu không biết phải đối phó với Tru Tiên Giáo như thế nào, quân đội tự do đã đứng ra.

 

 

So với đội vệ binh, thực lực của quân đội tự do cao hơn không chỉ một chút, hơn nữa lệnh ra sao thì răm rắp tuân theo, tổ chức có trật tự. Dưới sự mưu tính có chủ ý của họ, Tru Tiên Giáo liên tục bị đánh đòn chí mạng, các vụ tấn công khủng bố cũng ngày càng ít đi.

 

 

Cho đến bây giờ, không ai biết tổng bộ của quân đội tự do ở đâu, chỉ huy là ai nhưng từ trang bị và vũ khí trên người họ có thể suy đoán, quân đội tự do chắc chắn có sự hậu thuẫn kinh tế hùng hậu.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-328.html.]

Nói một cách nghiêm ngặt, quân đội tự do không phải là quân chính quy nhưng chính phủ ngầm cho phép sự tồn tại của họ, thậm chí còn ngầm mở đèn xanh, danh tiếng trong dân gian cũng rất tốt, từng được gọi là Quân đoàn số năm của liên bang.

 

 

Biết được Dương Châu là người của quân đội tự do, cuối cùng Lê Tinh cũng nở nụ cười.

 

 

Dương Châu kiêu ngạo hừ một tiếng: "Yên tâm rồi chứ?" Lê Tinh cười cong cả mắt.

 

 

"Yên tâm rồi yên tâm rồi, với sự hiểu biết của em về thầy, thầy tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái với lương tâm, vừa rồi em chỉ đùa với thầy thôi!"

 

 

Dương Châu liếc cô một cái, quay người định đi nhưng lại một lần nữa bị Lê Tinh chặn lại.

 

 

"Giang Tuấn Nam thì sao, thầy không mang đi thẩm vấn sao?"

 

 

"Không cần, manh mối quan trọng nhất trên người hắn đã ở chỗ tôi rồi, còn bản thân Giang Tuấn Nam, chỉ là một con gà mờ bị người ta lợi dụng, mang hắn đi chỉ khiến quân đội tự do trói tay trói chân. Em giao hắn cho đội vệ binh, cũng coi như tìm việc cho họ làm."

 

 

Lê Tinh gật đầu, Dương Châu lại quay người, lại bị kéo lại.

 

 

Trong tai nghe, Trịnh Kỳ đã giục hai lần, Dương Châu không khỏi nổi giận:

 

 

"Lại làm sao nữa——!"

 

 

Lấy ra một nút không gian, nhét vào lòng bàn tay Dương Châu, Lê Tinh nhỏ giọng nói:

 

 

"Hiệu trưởng, thầy từng nói, lòng người còn hiểm ác hơn thú tinh, em thấy rất có lý. Em không lo thầy đi chiến trường thú tinh nhưng thầy đi đối phó với Tru Tiên Giáo, em có hơi không yên tâm. Trong nút không gian này là Thiên Nguyên Đan và Thiên Linh Đan, toàn bộ đều là hàng cao cấp, số lượng không ít, thầy đừng tiếc mà không dùng."

 

 

Nút không gian nhỏ bé, cầm trên tay nặng trịch, Dương Châu suýt chút nữa thì đỏ hoe mắt.

 

 

Vẫn là con gái chu đáo, để có thể có một chiếc áo bông nhỏ, ông có nên hòa hoãn quan hệ với Sở Anh không?

Loading...