Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 183

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:35:22
Lượt xem: 26

Chuong 183:

 

 

"Đúng giờ là phong cách nhất quán của Halsas chúng tôi, đây không chỉ là tự giác, mà còn là sự tôn trọng đối với người khác. Việc tự cho mình là nhân vật chính, lần nào cũng đến muộn khiến người khác phải xếp hàng chờ đợi, sẽ không bao giờ xảy ra với người Halsas."

 

 

Khóe miệng Nguyên Khải giật giật không tự nhiên, Văn Đạo bóng gió nói Thiên Nhất viện thích ra vẻ, ông ta nghe ra nhưng đây là sự thật nên ông ta cũng không tiện phản bác, chỉ có thể cười ha ha, ngó đầu nhìn về phía sau Văn Đạo:

 

 

"Đây chính là đội đại diện cho Halsas tham gia thi đấu?"

 

 

Diệp Thanh Đình và 3 người khác ra khỏi hàng, gót chân chạm nhau, đồng loạt chào Nguyên Khải theo kiểu quân đội, bây giờ họ là quân dự bị, coi như là nửa quân nhân, trong những dịp trang trọng phải hành động theo tiêu chuẩn của quân nhân.

 

 

"Đội tham gia của Halsas, chào hiệu trưởng Nguyên!"

 

 

Nguyên Khải gật đầu: "Đều là những gương mặt mới, nghé con không sợ hổ, tương lai của các thanh niên vô lượng."

 

 

Ánh mắt Nguyên Khải lướt qua 4 người Diệp Thanh Đình, khi nhìn thấy Lê Tinh thì khựng lại một chút.

 

 

"Văn huynh, nghe nói trường các người nhận được một siêu thiên tài song trọng song thiên giáp, là ai vậy?"

 

 

Văn Đạo đắc ý đến nỗi ria mép cũng dựng lên: "Lê Tinh, ra khỏi hàng! Để hiệu trưởng Nguyên nhìn em cho kỹ."

 

 

Lê Tinh bước lên nửa bước, nói: "Có! Báo cáo hiệu trưởng Nguyên, song trọng song thiên giáp mà ông nói chính là tôi!"

 

 

Thấy Lê Tinh có vẻ yếu đuối non nớt, không có chút khí chất võ sư nào, vẻ cảnh giác trong mắt Nguyên Khải lập tức tan đi hơn phân nửa, cười nói:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-183.html.]

 

"Tốt lắm, được gặp nhân tài như vậy, tôi cũng mở rộng tầm mắt. Phụ nữ không thua kém đàn ông, tôi rất mong chờ màn thể hiện của em trong cuộc thi, cố lên!"

 

 

Trong lòng Nguyên Khải khinh thường, một đứa có tố chất của người chữa lành nhưng lại bị nhầm thành võ sư mà bồi dưỡng 10 năm, sai hướng rồi, cho dù thiên phú có tốt đến đâu cũng uổng phí.

 

 

Đa trọng Nguyên Linh từ trước đến nay đều là Nguyên Linh phế, song trọng song thiên giáp mặc dù thoát khỏi lời nguyền của Nguyên Linh phế, còn mạnh hơn cả Nguyên Linh thiên giáp đơn thuần nhưng trường hợp như Lê Tỉnh, muốn chiếm tiện nghỉ của cả hai loại Nguyên Linh, kết quả là vừa không làm tốt được võ sư, vừa không làm tốt được người chữa lành, thể trạng gầy yếu của cô chính là bằng chứng tốt nhất.

 

 

Nghe nói cô còn biết cả phù văn, mặc dù không có chứng chỉ hành nghề phù văn sư nhưng cũng coi như là võ phù liệu pháp toàn diện. Tuy nhiên theo suy đoán của Nguyên Khải, lời đồn này căn bản không đáng tin, cho dù cô có biết cả ba nghề thì cũng chỉ là biết sơ sài, không chuyên sâu!

 

 

Văn Đạo tung ra chiêu trò ba sư hội tụ, hoàn toàn là làm bộ làm tịch. Không biết Học viện Hi Nguyên và Hàn Yên Các có tin hay không, dù sao thì Thiên Nhất viện của ông ta tuyệt đối không tin.

 

 

Nguyên Khải ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo, ánh mắt khinh thường đã sớm bộc lộ suy nghĩ thực sự trong lòng ông ta, Lê Tinh thầm lật một cái bạch nhãn, lớn tiếng nói:

 

 

"Cảm ơn hiệu trưởng Nguyên! Song trọng song thiên giáp ngàn năm mới xuất hiện một lần, ông có thể gặp được tôi quả thực là tổ tiên phù hộ. Ông yên tâm, cuộc thi này tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt, để ông toàn diện, trực quan thấy thế nào là song trọng song thiên giáp!"

 

 

Nguyên Khải: "..." Ơ kìa (O_o)?2

 

 

Lê Tinh trước mặt nhiều người như vậy mà chế giễu Nguyên Khải, Văn Đạo trong lòng vô cùng thoải mái, cười ha ha:

DTV

 

 

"Ôi chao, trẻ con không biết nói, Nguyên lão đệ đừng chấp nhặt với nó. Học viện Hi Nguyên và Hàn Yên Các cũng sắp đến rồi, đi! Chúng ta ra đón, để bọn trẻ tự làm quen với nhau."

 

 

Văn Đạo và Nguyên Khải đi đón hai học viện khác, giáo viên của Halsas đứng cùng với giáo viên của Thiên Nhất viện.

 

 

Mặc dù mọi người ở phe phái khác nhau nhưng đều là người của liên minh quân sự, có nhiều người từng là chiến hữu và bạn học, hiệu trưởng đã đi rồi, họ cũng không cần câu nệ, tụ tập lại từng nhóm 3 người, 5 người nói chuyện phiếm, trò chuyện về tình hình gần đây.

Loading...