Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 182

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:35:08
Lượt xem: 18

Chương 182:

 

 

Đối với cư dân đại lục Can Nguyên, Đại hội quân sự 4 năm một lần là sự kiện lớn nhất toàn liên bang, quyền phát sóng trực tiếp tại hiện trường thi đấu khiến các trang web tin tức lớn tranh giành nhau, giá quảng cáo lên tới hàng chục triệu tinh tệ một giây nhưng dù giá có bị thổi lên trời thì vẫn có thương gia đổ xô đến. Khán giả của Đại hội quân sự lên tới hàng chục tỷ người, so với lợi nhuận thì đầu tư bao nhiêu cũng đáng.

 

 

Một tháng trước khi đại hội diễn ra, tất cả các phòng khách sạn, nhà trọ ở thành Thiên Nhất đã được các trang web, đài phát thanh đặt hết, trang nhất của các phương tiện truyền thông chính thống đều đưa tin về Đại hội quân sự, đều cố gắng tận dụng sức nóng này.

 

 

Ngày mai là ngày thi đấu, theo yêu cầu của ban tổ chức, hôm nay tất cả các đội tham gia phải vào Thiên Nhất viện nghỉ ngơi một đêm, ngày mai theo sự sắp xếp của ban tổ chức, thống nhất vào khu vực thi đấu.

 

 

Ánh sáng của trận pháp truyền tống lớn vừa hạ xuống, đoàn đại biểu Halsas đã bị các phương tiện truyền thông chờ đợi ở cảng truyền tống bao vây bằng s.ú.n.g ống, đủ loại đèn flash nháy liên tục về phía họ.

 

 

"Tôi là phóng viên của Minh Quang báo, xin hỏi thành tích dự kiến của trường quân sự Halsas năm nay là hạng mấy? Các bạn đã điếm để ba kỳ liên tiếp, nếu năm nay vẫn không cải thiện, liệu có bị đá khỏi hàng ngũ tứ đại danh hiệu không?"

 

 

Trên trán Văn Đạo nổi gân xanh, nhắm mắt làm ngơ, những tay săn ảnh này đúng là cái hay không nói chỉ nói cái dở.

 

 

"Tôi là của Chân Tướng võng, xin hỏi tại sao đội tham gia của Halsas lại có tên là Chuyên Trị Bất Phục? Có ý nghĩa gì đặc biệt không? 4 năm trước, Halsas thua học viện Hi Nguyên với cách biệt một điểm, cay đắng thất bại. Khi đó đội trưởng Sa Mạc Chi Châu tuyên bố, bất phục thì đến chiến, tên đội của các bạn lần này có phải là đáp trả học viện Hi Nguyên không?”

 

 

DTV

"Bạn học Lê Tinh, tôi muốn phỏng vấn bạn một chút, thiên phú bị chôn vùi nhiều năm như vậy, bạn còn có thể phát huy được trình độ của song trọng song thiên giáp không? Là người duy nhất trong tất cả các đội tham gia không có tinh thần lực, một nhược điểm rõ ràng như vậy, bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Áp lực lớn không?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-182.html.]

 

Lê Tinh: "...

 

 

"Diệp Thanh Đình, cậu và Sở Vân Dật là anh em họ, mối quan hệ này có ảnh hưởng đến việc cậu phát huy không? Sở Vân Dật sẽ nương tay với đội Chuyên Trị Bất Phục không?"

 

 

Quả nhiên là phóng viên tinh anh của các phương tiện truyên thông lớn, những câu hỏi đưa ra đều rất sắc bén và vô lễ.

 

 

Văn Đạo mặt mày ủ rũ, căn bản không có ý định trả lời. La Quân sắc mặt càng khó coi hơn, chỉ huy hai giáo viên Thổ nguyên linh thân hình vạm vỡ mở đường, phá vòng vây của các phóng viên, hộ tống đoàn Halsas lên phi thuyền, bay về phía Thiên Nhất viện. 20 phút sau, phi thuyền từ từ hạ cánh trên sân đỗ của Thiên Nhất viện. Văn Đạo đã bình tĩnh lại sau cuộc phỏng vấn mang tính khiêu khích của các phóng viên, tinh thần phấn chấn bước xuống phi thuyền, phía sau là đoàn đại biểu Halsas xếp hàng chỉnh tề.

 

 

Hiệu trưởng Thiên Nhất viện Nguyên Khải dẫn đội ra đón. Nguyên Khải dáng người thấp béo, tóc thưa, tạo hình trái ngược hẳn với đội ngũ chào đón của Thiên Nhất viện phong độ ngời ngời phía sau. So với ông ta, Văn Đạo quả thực là khí chất nho nhã.

 

 

"Ha ha ha, đã lâu không gặp, Văn huynh ngày càng tinh thần rồi!"

 

 

Văn Đạo tươi cười đáp lại: "Nguyên lão đệ cũng rất khỏe mạnh!"

 

 

Nguyên Khải: "Ưu điểm lớn nhất của các người Halsas chính là đúng giờ, nói mấy giờ đến là mấy giờ đến, không thể chậm một giây. Đáng tiếc là đại hội không có giải thưởng tuân thủ thời gian, nếu không thì các người chắc chắn là hạng nhất."

 

 

Văn Đạo biết ông ta đang châm chọc Halsas thực lực không ra gì, trong lòng mắng một câu "Lão già khốn nạn.', trên mặt vẫn cười tươi như hoa:

Loading...