Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đã Xuyên Không Còn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng ? - Chap 18

Cập nhật lúc: 2024-08-28 16:36:25
Lượt xem: 7

#18

Hắn nhìn quanh rồi cất tiếng nói 

- Ta mệt rồi , mọi người có thể đi ra ngoài chút được không ? 

Wyrdy

Mọi người đều đi ra ngoài hết còn mình hắn nằm trong phòng nghỉ ngơi 

[ Hệ thống , sắp tới có kịch gì hay không ] 

_ Có đó , tháng sau là  Phượng Loan Hồng Điện tổ chức chọn đệ tử tại đây Bạch thiếu gia của Bạch gia và Quân Hoà con trai thừa tướng sẽ đấu đá nhau một phen 

[ Ồ , ta cũng rất mong chờ ] 

_ Vậy ngươi lo dưỡng thương cho tốt đi yên tâm một tháng sau ngươi sẽ hồi phục nhanh thôi 

[ Ừm ]

Hắn đang dưỡng thương thì nghe tiếng động bên ngoài liền vọng ra hỏi 

- A Doanh có chuyện gì sao ? 

- Bẩm điện hạ , Yểm tiểu thư muốn vào thăm người 

- Hả ? Được rồi ngươi để nàng vào đi 

- Vâng 

Nàng ta đi vào ngồi bên cạnh giường hắn rồi nhẹ nhàng lấy hộp thức ăn ra 

- Điện hạ ta đích thân nấu cho người đó , người mau ăn đi cho khỏi bệnh ta nghe nói chuyện của ngài liền lập tức đến thăm 

- Đa tạ tiểu thư quan tâm , ta nhất định sẽ ăn hết 

- Hảo , hay để ta đút người ăn ? 

Nàng ta nghiêng đầu nhìn hắn làm hắn đột nhiên thấy lạnh sống lưng 

[ Chết rồi ? Chẳng lẽ là Tuyên Du nam9 ghen rồi có khi nào hắn sẽ đến đây xử lý ta luôn không ? ] 

Hắn không biết lý do khiến hắn lạnh sống lưng là do Doanh Chính đang ghen 

- À không cần đâu ta tự ăn được không phiền tiểu thư 

Doanh Chính nhanh chóng bước đến 

- Mời tiểu thư về cho điện hạ ta nghỉ ngơi , đa tạ tiểu thư đã tới và quan tâm điện hạ nhà ta

Nàng ta không can tâm mà đứng dậy rời đi , hắn thì chống đỡ khó khăn ngồi dậy Doanh Chính đến đỡ hắn ngồi dậy 

- Điện hạ để ta 

Hắn vì đang yếu nên mặc kệ để cho Doanh Chính đút mình ăn xong xuôi Doanh Chính đóng cửa ra ngoài , để hắn bên trong nghỉ ngơi mình đứng canh gác tiếp 5 người thay phiên nhau chăm sóc hắn 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-xuyen-khong-con-bi-nghe-thay-tieng-long/chap-18.html.]

Nửa tháng sau một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra , sứ giả Tần Quốc cùng thái tử đến để nói về việc hoà thân cho hai bên , công công cấp báo cho Minh Đế khi đang thượng triều các hoàng tử đều có mặt đầy đủ chỉ có hắn vắng vì đang bận dưỡng thương 

- Thần sứ giả Tần Quốc tham kiến Minh Đế 

- Thái tử Tần Quốc tham kiến Minh Đế 

- Miễn lễ không cần đa lễ chẳng hay hai vị hôm nay ghé Minh Quốc ta là có việc gì cần bàn sao ? 

- Ta và thái tử đến là nói về việc hoà thân để công chúa Minh Quốc gả sang Tần Quốc ta 

Diệm Vĩ lên tiếng nói

- Tại sao phải gả công chúa nước ta cho ngươi ? 

- Để giữ hoà bình cho hai nước thưa thái tử 

Diệm Phiên bực bội lên tiếng 

- Không có lý do chính đáng thì đừng mong ta gả muội muội cho các ngươi 

Quân Hoài bước ra từ hàng võ quan lên trước nói

- Bệ hạ xin người suy xét kĩ , đừng vội đồng ý 

- Ý của các vị đây là gì _ Tần Khiêm , thái tử Tần Quốc 

Diệm Khanh lên tiếng đáp trả

- Ý của bọn ta là không gả muội muội ta cho các ngươi đó không hiểu sao ? 

- Ngươi ! 

Diệm Kha tiếp tục cà khịa tiếp

- Ngươi gì mà ngươi , sao không gả công chúa nước các ngươi sang đây mà phải muội muội ta chứ ? 

- Ý nhị hoàng tử là muốn muội muội ta gả cho Minh Quốc nước các người sao ? 

- Nói thế mà còn không hiểu à ? 

- Được thôi , quân sư mời công chúa đến đây 

Các vị bá quan văn võ lập tức đi ra ngoài đứng ,mọi người trong điện đều ra để xem công chúa Tần Quốc nghe nói có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn , một nữ nhân bước xuống kiệu đi đến hành lễ

- Công chúa Tần Quốc , Tần Nhược tham kiến Minh Đế 

- Công chúa không cần đa lễ 

Khi ả nhìn xung quanh thì mới thấy các vị hoàng tử của Minh Quốc rất tuấn tú 

- Công chúa ưng vị hoàng tử nào của ta ? 

- Ta thích hắn 

Nàng ta chỉ vào Tuyên Du.

Loading...