Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đã Xuyên Không Còn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng ? - Chap 17

Cập nhật lúc: 2024-08-28 12:04:03
Lượt xem: 14

#17

Khương Tuyết giương cung b.ắ.n về phía Diệm Chất , hắn nhanh chân dùng khinh công của mình đỡ cho huynh trưởng

- Đại hoàng huynh cẩn thận ! 

Nghe tiếng hét Diệm Chất quay lại thì thấy hắn trúng mũi tên vì mình nhanh chân nhảy khỏi ngựa đỡ hắn , Doanh Chính chạy lại 

- Điện hạ 

Wyrdy

Ả không can tâm đành b.ắ.n thêm một tên nữa thì Doanh Chính dùng linh khí làm mũi tên chuyển hướng về ả khiến ả bị mũi tên đ.â.m vào chân ngã xuống từ mái nhà

- Người đâu bắt nàng ta áp giải về kinh thành , lấy khăn bịt miệng nàng ta để tránh tự sát

Diệm Chất đưa hắn vào quân doanh đã đóng từ trước , ả bị bắt quỳ xuống bên cạnh hắn và ly nước độc đó đã tới hắn từ từ tỉnh ả muốn ép Diệm Chất uống thì bị Doanh Chính hất bay rượu trong đó dính lên người hắn 

[ Thôi xong rồi , độc này dính người cũng phát tán ] 

Nghe được tiếng lòng của hắn Diệm Chất trực tiếp bế hắn lên ra lệnh hồi kinh ngay trong hôm nay , mất một ngày mới về được hên hắn có hệ thống chứ không chắc c.h.ế.t lâu rồi 

Vừa bước vào yến tiệc đang mở vì Minh Đế tổ chức cho nàng tận 2 ngày nhìn thấy Diệm Chất bế hắn trên người còn đang chảy m.á.u nhìn thì cũng biết hắn bị thương 

- Biểu ca , đại ca huynh ấy bị làm sao vậy ? 

- Đưa đệ ấy vào phòng gọi thái y rồi nói , đưa tiện nhân đó lên đây 

Diệm Chất bế hắn vào phòng gọi thái y đến xem mọi người đứng bên ngoài , Minh Đế hỏi Doanh Chính mọi chuyện 

- Chuyện này là sao ? Sao Diệm nhi lại bị thương nữa ? 

- Bẩm bệ hạ , Khương Tuyết muốn hại đại hoàng tử là điện hạ đã liều mình ra cứu ngài ấy , đều là do Khương Tuyết gây ra mong bệ hạ trách phạt 

- Được, giỏi lắm lần trước Diệm nhi niệm tình Khương gia bây giờ lại dám lấy oán báo ơn 

[ Đau , không ngờ bình thường ta chỉ thấy trong phim bây giờ lại bản thân tự cảm nhận ] 

Tiếng lòng hắn lại vang lên, mọi người bất giác nhìn vào căn phòng đang chờ thái y đi ra nhưng vẫn chưa thấy ra xem ra lần này hắn bị thương rất nghiêm trọng chỉ là họ không hiểu phim là gì ?? 

Một lúc sau , khoảng hơn mọt canh giờ thái y mới đi ra báo cáo tình hình 

- Bẩm bệ hạ , thất hoàng tử bị thương khá nghiêm trọng vết thương cũ lần trước chưa lành lại thêm vết thương mới còn bị trúng độc tuy không độc nhất nhưng cũng rất nguy hiểm 

Doanh Chính kích động định túm cổ áo thái y thì bị Minh Diên ngăn lại , khuyên nhủ mới đỡ tức giận 

- Vậy bây giờ thì sao ? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-xuyen-khong-con-bi-nghe-thay-tieng-long/chap-17.html.]

- Bệ hạ yên tâm , bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng sắc theo đơn thuốc dưới đây mỗi ngày là sẽ không sao nhưng phải cẩn thận không được để dính nước vết thương sẽ nhiễm trùng 

- Được trẫm biết rồi , khanh lui ra đi 

Mọi người xông vào như kiến vỡ tổ làm hắn giật cả mình 

- Phụ hoàng , sao mọi người lại ùa vào đây nhiều thế 

- Biểu ca , sao huynh không biết tự chăm sóc mình gì vậy hả ? Huynh đỡ cho muội một phi tiêu bây giờ lại đỡ cho đại ca còn bị trúng độc 

- Biểu muội đây là việc ta nên làm mà , ta không thể để người thân của ta rơi vào nguy hiểm được 

Nàng nghe xong lập tức oà khóc như một đứa trẻ , xà vào lòng hắn phải nói bao nhiêu năm qua nàng chưa từng rơi lệ vậy mà hôm nay lại khóc

- Thất đệ đa tạ đệ đã cứu ta 

- Đại hoàng huynh đừng khách sáo chúng ta là huynh đệ mà 

Diệm Vĩ bên cạnh đứng nhìn hắn rất lâu trầm tư rất lâu rồi mở miệng hỏi hắn một câu làm ai cũng ngơ ngác 

- Thất ca giả sử như người bị trúng tên là ta vậy huynh có cứu ta không ? 

[ Tên này hỏi câu gì lạ vậy ?? Dù ngươi là phản diện nhưng cũng không tồi lắm đương nhiên ta sẽ cứu rồi ] 

- Cửu đệ đừng đùa dù là ai bị như thế ta cũng sẽ cứu họ 

Diệm Vĩ gật đầu rồi lại trầm tư. Minh Đế quay sang nhìn Khương Tuyết 

- Khương Tuyết to gan dám cả gan hành thích con trai trẫm ! 

- Haha , thì sao chứ hắn ta đáng c.h.ế.t nếu không sao ta lại ra nông nỗi này chứ đều là do hắn 

Hiền quý phi giơ tát ả một cái rất đau hai má ả sưng đỏ lên 

- Tiện nhân dám ra tay với nghĩa tử của bổn cung tội đáng muôn c.h.ế.t ! 

- Bà dám đánh ta ! 

Ả trừng mắt nhìn Hiền quý phi , một cái tát nữa giáng xuống là Hợp Dung quý phi 

- Dám hành thích với điệt nhi của bổn cung , hôm nay bổn cung sẽ dạy dỗ tiện tì nhà ngươi 

- Người đâu vả miệng 50 cái , lôi ra ngoài đánh c.h.ế.t rồi móc mắt nàng ta ra treo xác ngoài thành cảnh cáo ai dám động vào hoàng tử đương triều chính là Khương Tuyết tiếp theo ! 

Binh lính lôi ả xuống ả còn gào thét , Minh Đế cũng ra lệnh c.h.é.m cả nhà Khương gia vì tội bất kinh với hoàng thất.

Loading...