CỨU TRỢ KHẨN CẤP - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-07 00:10:47
Lượt xem: 422

Đồng thời, một đoạn video chụp lén được nặc danh đăng lên mạng.

 

Trong video, thằng nhóc và một đứa trẻ bị đánh số trên mặt đang chơi đùa bên đống cát.

 

Đứa bé hỏi: “Tiểu Bảo, không phải cậu đau đầu sao, sao còn ra ngoài chơi?”

 

Thằng nhóc trả lời: “Giả đấy, lừa ba mẹ tớ thôi, tớ rất khỏe.”

 

“Nhưng lừa bọn họ là tớ đau đầu, bọn họ sẽ đối xử với tớ vô cùng tốt, muốn cái gì cũng đồng ý.”

 

“Còn giúp tớ xin nghỉ ở trường, có thể không cần đi học.”

 

Sự việc náo loạn đến nước này, nguyên nhân khởi nguồn hóa ra chỉ là một thằng nhóc bị chiều hư không muốn đi học.

 

Gió mạng hoàn toàn đảo ngược về phía tôi, cả nhà thằng nhóc biến thành trò cười.

 

Mà tất cả bạo lực mạng và áp lực dư luận mà tôi và người nhà từng phải chịu đựng đều cắn trả lại trên người bọn họ.

 

Không chỉ bị toàn mạng phỉ nhổ, video bọn họ khóc lóc bịa đặt, còn bị chế tác thành các loại biểu tượng cảm xúc ma quỷ súc sinh.

 

Cuộc sống của tôi và gia đình cuối cùng cũng trở lại bình thường.

 

……

 

Vài ngày sau, bằng cách kiện một nền tảng, tôi có được danh tính người dùng tài khoản tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

 

Vậy mà lại là anh họ của thằng nhóc mới lên đại học.

 

Tôi lập tức bổ sung cậu ta làm bị cáo trong bản khởi tố hình sự chống lại gia đình thằng nhóc.

 

Vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử.

 

Trước khi mở phiên tòa, cả nhà thằng nhóc cuối cùng cũng biết sợ, năm lần bảy lượt liên lạc với tôi.

 

Yếu thế xin lỗi, thừa nhận sai lầm với tôi.

 

Hy vọng tôi có thể rút đơn kiện.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuu-tro-khan-cap/chuong-12.html.]

Đương nhiên tôi sẽ không đồng ý.

 

Dựa vào cái gì bọn họ có thể không kiêng nể gì mà bịa đặt hãm hại, tống tiền lừa gạt người khác.

 

Sau đó cảm thấy mình nhẹ nhàng nói một câu “Xin lỗi”, giả bộ đáng thương, là có thể đạt được thông cảm?

 

Bọn họ cảm thấy giả bộ đáng thương không có tác dụng, vậy mà lại bắt đầu uy h.i.ế.p bạo lực.

 

Đến phòng làm việc của tôi chặn tôi, đến nhà tôi giội sơn đỏ, thậm chí mang theo ác ý trong lòng tìm đến trường mẫu giáo của con gái tôi.

 

Khi giáo viên thông báo cho tôi biết, có người giả mạo chồng tôi, cố gắng đón con gái tôi đi, tôi phẫn nộ.

 

Nếu để đối phương thực hiện được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

 

Tôi đã báo cảnh sát, bởi vì người nọ đeo khẩu trang, không có cách nào xác định được thân phận, còn cần điều tra.

 

Nhưng trong lòng tôi nhận định khả năng cao là không thể không liên quan đến cả nhà thằng nhóc.

 

Càng thêm kiên định quyết tâm trừng trị bọn họ thật nghiêm khắc.

 

Ngày vụ án phỉ báng mở phiên tòa, cả nhà thằng nhóc thua kiện.

 

Ba, mẹ, bà nội, ông nội và người anh họ đã công bố thông tin cá nhân của tôi một cách bất hợp pháp của cậu bé đều bị kết án một năm tù và hai năm tù treo.

 

Đồng thời bồi thường cho tôi theo pháp luật, còn phải quay video xin lỗi công khai.

 

Anh họ cũng bởi vậy mà bị đuổi học đại học, từ đó để lại tiền án.

 

Cho dù cậu ta tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại, cũng sẽ không có đại học nào nhận cậu ta.

 

Cậu ta vốn là sinh viên ưu tú của khoa thông tin phần mềm, video bịa đặt của cả nhà thằng nhóc chính là chủ ý của cậu ta.

 

Chỉ có thể nói trường học dạy cậu ta tri thức, lại không dạy cậu ta internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật.

 

Sau khi phán quyết được đưa ra, cả nhà thằng nhóc vốn dĩ không chịu xin lỗi.

 

Tuy nhiên, tòa án đã đề xuất rằng nếu như bọn họ không hợp tác thực hiện nghĩa vụ của phán quyết có hiệu lực, án treo sẽ bị hủy bỏ.

 

Cả nhà thằng nhóc sợ hãi, lập tức gửi video xin lỗi công khai.

Bình luận

1 bình luận

  • Kết zừa lòng t vai~~~~Ngta đã cứu mạng mik lại còn lấy oán báo ơn.Đọc đến đoạn bsi Lâm dơ cánh tay bị thg ta nói nó đãaaaaa,nhg cx tiếc cho sự nghiệp huy hoàng của bsi Lâm lại bị huỷ hoại trong tay mấy đứa vong ơn bội nghĩa😢

    🫧Aquarius🫧 2 tuần trước · Trả lời

    Loading...