Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CỨU TRỢ KHẨN CẤP - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-06-21 19:16:53
Lượt xem: 607

Ba cậu bé liên tục ngụy biện: “Tôi nhớ lầm rồi, là lúc ở bệnh viện!”

 

Camera của bệnh viện mặc dù không ghi âm, nhưng chụp mặt tôi rất rõ ràng, cho đến khi ba cậu bé yêu cầu tôi đi nộp tiền, tôi không hề mở miệng.

 

Chuyện sau đó, có mấy nhân viên y tế lúc ấy có mặt làm chứng.

 

Tôi không chỉ chưa từng đòi tiền cả nhà thằng nhóc, ngược lại suýt chút nữa thì bị bọn họ lừa bịp tống tiền.

 

Lại thêm giám sát toa xe và băng ghi hình của cảnh sát, còn có lời khai của Phương Minh.

 

Đều chứng minh việc cấp cứu của tôi trên xe, căn bản không thể nào tạo thành tổn thương đối với thân thể thằng nhóc.

 

Hoàn toàn không có hành vi trả thù có chủ ý.

 

Bằng chứng thực tế rõ ràng, tòa án tuyên bố tôi thắng kiện.

 

Bọn Phương Minh đều chúc mừng tôi.

 

Khi cùng chồng đi ra khỏi tòa án, một đống truyền thông chờ ở bên ngoài xông tới.

 

“Bác sĩ Lâm, cô thấy thế nào đối với nghị luận trên mạng liên quan đến việc cô hành nghề y bất hợp pháp?”

 

Tôi lạnh lùng nhìn phóng viên nữ đặt câu hỏi, lúc trước người dọa đến con gái tôi chính là cô ta.

 

“Thứ nhất, trước hết xin anh làm rõ định nghĩa hành nghề y bất hợp pháp, hành nghề y bất hợp pháp là chỉ việc không lấy được tư cách hành nghề bác sĩ mà lại tiến hành hành động chữa bệnh, mới tính là hành nghề y bất hợp pháp!”

 

“Thứ hai, cứu trợ khẩn cấp không phải là hành vi y tế, không bị hạn chế bởi nơi đăng ký của bác sĩ!”

 

“Thứ ba, tôi cũng không nhận tiền của người nhà kia, tòa án đã tuyên án tôi thắng kiện.”

 

“Pháp luật quy định rằng người cứu trợ khẩn cấp không phải chịu trách nhiệm dân sự trong trường hợp thiệt hại do hành động cứu trợ khẩn cấp tự nguyện gây ra.”

 

“Nếu như cứu trợ khẩn cấp trong mắt cô là hành nghề y bất hợp pháp, hy vọng sau này cô và bạn bè thân thích ra ngoài đều bình an.”

 

“Bởi vì một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ không có ai giúp đỡ các người, sợ bị các người nói là hành nghề y bất hợp pháp!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuu-tro-khan-cap/chuong-11.html.]

 

Phóng viên nữ kia bị tôi nói móc đến á khẩu không nói được gì, mặt đỏ tới mang tai.

 

Cả nhà thằng nhóc xông tới, ở trước mặt đông đảo truyền thông to tiếng mắng tôi hối lộ thẩm phán, kêu gào muốn tố cáo, muốn kháng cáo.

 

Rất có khí thế muốn liều c.h.ế.t đến cùng với tôi.

 

Rất nhiều vụ án tranh chấp y tế, cho dù người nhà bệnh nhân thua kiện, cũng vẫn tiếp tục càn quấy, khiến rất nhiều bác sĩ vô tội không thể không thỏa hiệp bồi thường.

 

Nhưng tôi không muốn cổ vũ cho những cơn gió lệch lạc như vậy.

 

Tôi cười lạnh một tiếng: “Tôi đã khởi tố hình sự đối với hành vi bịa đặt phỉ báng của cả nhà các người, các người chắc hẳn là đã nhận được lệnh gọi hầu tòa rồi nhỉ!”

 

……

 

Tin tức về chiến thắng của tôi và video phỏng vấn trước cửa tòa án nhanh chóng được đăng lên mạng.

 

Đối với những lời tôi nói móc phóng viên kia là một mảng trầm trồ khen ngợi.

 

Vụ án này gây xôn xao dư luận trên mạng.

 

Rất nhiều cư dân mạng đều tỏ vẻ, sau này ra ngoài không dám cứu ngườI dễ dàng nữa.

 

Để loại bỏ ảnh hưởng xấu đến nếp sống xã hội.

 

Đơn vị có liên quan cũng cố ý tuyên truyền một chút:

 

[Cứu trợ khẩn cấp không thuộc về hành vi y tế, không có tư cách hành nghề y cũng có thể thực hiện cứu trợ khẩn cấp.

 

Tự nguyện thực hiện hành vi cứu trợ khẩn cấp gây thiệt hại cho người nhận, không thuộc về tai nạn y tế, người cứu trợ không chịu trách nhiệm.]

 

Quan chức V và bác sĩ V của các bệnh viện lớn trong cả nước chia sẻ sôi nổi.

 

Tòa án cũng công khai băng ghi hình cấp cứu, làm sáng tỏ tin đồn theo yêu cầu của tôi.

 

Loading...