Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 293

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:07:12
Lượt xem: 60

Tiền thuê nhà một tháng 30 đồng ở thời đại này có thể coi như giá trên trời. Trước đây cô cùng ba người bạn đại học thuê nhà với nhau, bốn người ở chung, mỗi người phải trả 1.200 đồng. Căn phòng kia vị trí còn không tốt mà cũng đòi tới 4.800 đồng. Khoảng 5.000 đồng gần như chỉ thuê được căn nhà rất bình thường.

Nếu quy đổi theo tỷ giá tiền thời đại này, thuê căn nhà ở vị trí tương tự với phòng thời đại học của cô chắc chỉ mất 4-5 đồng, tức là tương đương với khoảng 4.000-5.000 đồng của hiện đại. Tiếp tục đổi, căn phòng này cần bỏ ra 30 đồng tiền thuê mỗi tháng, vậy mất khoảng 3 vạn đồng theo tỷ giá hiện đại. Nếu thuê nhà phải nói có thể coi như biệt thự siêu cao cấp.

Cô đã tới thời đại này được hai năm, hiểu rõ giá cả hàng hóa nơi đây. Dù giá tương đương với thuê biệt thự cao cấp nhưng cô hiểu, Túc Bạch đã đưa ra mức giá 30 đồng vô cùng hợp lý.

Đầu tiên, nơi này diện tích rất lớn, phải gấp đôi phòng ở cũ.

Tiếp theo nữa, nơi này còn không mất phí trị an, phí vệ sinh. tiền điện tiền nước dĩ nhiên có nhưng đây đều là những khoản phí hàng ngày. Hiển nhiên đám binh lính không có khả năng tới Tô giới thu phí trị an, phí vệ sinh. Bọn họ mà dám?

Cuối cùng, cũng quan trọng nhất, nơi này là Tô Giới, chỗ sâu trong Tô Giới, địa phương siêu an toàn.

Nếu nói hai lý do trước đó thì đều không quan trọng lắm, có cũng được, không có cũng chỉ mất một khoản tiền, nhưng lý do cuối cùng mới cần thiết nhất.

Hơn nữa, phòng ở Tô Giới rất ít khi cho thuê như vậy. Có thể mua nổi nhà trong Tô Giới thì người ta cũng không muốn có khách xa lạ thuê ở lâu dài. Ai biết người khác có đáng tin hay không.

Vậy 30 đồng đắt không?

Một chút cũng không đắt.

Không có gì so với tính mệnh đáng giá hơn cả.

So sánh mà xem, khu nhà của Lam tiểu thư như vậy mà còn phải trả 12 đồng tiền thuê nhà, lại cộng thêm các khoản chi phí khác cũng mất thêm 1-2 đồng nữa, tính toán sẽ mất tổng cộng khoảng 14 đồng.

Chỗ này thì sao, chỉ 30 đồng, cộng thêm tiền điện nước chắc cũng không quá một đồng, bọn cô có dùng nhiều đi chăng nữa cũng chỉ hơn một đồng. Hơn 30 đồng mà ba người lớn nhỏ bọn cô có thể ở thoải mái, phòng ốc rộng rãi. Tiền thuê nhà chỉ hơn gấp đôi một chút chứ đâu có nhiều lắm.

Khúc Kha gần như có thể đoán được, nếu thật sự dựa theo quy chuẩn nào đó thì phòng ở nơi này còn có thể đắt hơn nữa.

Như vậy không phải rất tốt sao?

Khúc Kha thấy, Túc Bạch chào giá này thật không cao.

Cô mỉm cười nói: “Vậy được, bọn em giờ thuê luôn.”

Tiểu Đông Tiểu Bắc vui mừng phấn chấn ríu rít từ trên lầu xuống. Khúc Kha hỏi: “Hai người muốn ở tầng mấy?”

Cô vừa hỏi như vậy, hai cậu trai lập tức liếc nhau rồi trăm miệng một lời: “Tầng một.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-293.html.]

Ở tầng trên tầng dưới có vẻ rất thú vị nhưng bọn cô đã từng ở tầng 3 rồi, thời gian ở cũng chẳng ngắn. Chút hiếm lạ ban đầu rồi cũng qua đi. Năm đó bọn cô ở quê quán Phụng Thiên cũng có một cái sân như vậy, có điều, đó là kiểu nhà cũ, giờ nếu được chọn dĩ nhiên hai cậu trai quyết đoán nói tầng 1.

Cứ như vậy, Khúc Kha chọn ở phía tây tầng một, vừa lúc đối diện với phòng của Túc Bạch.

Khúc Kha xuất phát từ tò mò hỏi một câu: “Những phòng khác của anh định cho thuê thế nào? Đăng báo sao?”

Túc Bạch liếc mắt nhìn Khúc Kha thật sâu một cái, lắc đầu nói: “Thật ra sáu gian phòng còn lại anh đều đã tìm được khách trọ hết rồi.”

Khúc Kha kinh ngạc nhìn Túc Bạch.

Túc Bạch: “Lúc trước bởi vì anh còn chưa dọn qua đây nên vẫn luôn không cho họ tới chọn phòng.”

Thực chất anh muốn cho nhà các cô chọn trước, dĩ nhiên những lời này, Túc Bạch chỉ nhấp môi, không nói.

Khúc Kha cảm khái: “Xem ra mọi người đều muốn ở trong Tô Giới.”

Túc Bạch gật đầu, nói: “Đúng vậy, mọi người có thể đều cảm thấy ở trong Tô Giới sẽ an toàn hơn.”

Có chân chính an toàn hay không chẳng ai biết.

Nhưng dù sao cũng là Tô Giới, luôn có chút dùng được.

Túc Bạch: “Các em định khi nào dọn qua?”

Khúc Kha: “Qua mấy ngày nữa đi, em còn muốn đi xem đồ đạc các loại nữa.”

Nơi này cái gì cũng không có, thật không tiện.

Túc Bạch nhìn vào đôi mắt cô, mỉm cười: “Anh giúp em chuyển nhà.”

Khúc Kha tươi cười ngọt ngào: “Được ạ.”

Một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, một nhà Khúc Kha rất nhanh đã đến lúc dọn sang nhà mới.

Tính toán thì nhà cô chính là hộ thứ hai dọn đi, hộ đầu tiên dĩ nhiên là Túc Bạch, hộ thứ hai mới là nhà cô. Tiểu Đông nhờ người ở Võ quán tới giúp đỡ, người nhiều sức lực cũng nhiều, bọn cô chỉ cần dọn dẹp một chút trong một chuyến đã nhanh chóng thu dọn toàn bộ.

Khúc Kha dọn đến nhà mới cũng coi như ổn định lâu dài.

Bình luận

2 bình luận

Loading...