Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 292

Cập nhật lúc: 2024-07-03 10:28:15
Lượt xem: 57

Một nhà Khúc Kha đã ở đây được hai năm, gia cụ cỡ lớn thì không có nhưng đông đông tây tây mỗi chỗ cũng thêm một chút. Tổng cộng lại bọn cô cũng phải dọn liên tục, nếu chuyển đi chắc một chuyến không xong. Khúc Kha bắt đầu nhớ mong dịch vụ chuyển nhà của các công ty hiện tại. Nếu có dịch vụ như vậy thì giờ cô bớt được bao nhiêu việc.

Tiểu Đông từ võ quán về nhìn thấy Khúc Kha đang sắp xếp lại đồ đạc, hỏi: “Em gái, đây là làm gì thế?”

Khúc Kha: “Quá mấy ngày chúng ta sẽ chuyển nhà.” Cô nói chuyện hôm nay, lại nhắc mãi: “Em tính đầu tháng sau sẽ chuyển nhà.”

Tuy Lam tiểu thư nói có thể ở đến mùng 10 nhưng Khúc Kha không muốn dây dưa lâu. Bọn cô sớm một chút dọn đi, Lam tiểu thư bên kia có thể sớm một chút đem đồ đạc chỉnh lý rồi bán.

Tiểu Đông mừng rõ: “Anh sẽ nhờ mấy người sư huynh bọn họ tới giúp.”

Khúc Kha: “Hở?”

Tiểu Đông: “Mọi người cùng nhau chuyển nhà sẽ nhanh hơn.”

Khúc Kha tưởng tượng, lập tức vui vẻ phấn chấn. Vốn còn thấy ít nhất phải dọn một hai chuyến, không ngờ lại đơn giản như vậy.

Cô cười tủm tỉm: “Có thể như vậy không?”

Tiểu Đông ngoan ngoãn: “Chờ anh hỏi một câu trước đã, anh nghĩ là có thể.”

Khúc Kha: “Vâng, cảm ơn Tiểu Đông.”

Tiểu Đông lập tức lên tinh thần, cậu bày ra gương mặt tươi cười hí hửng. Cậu rất thích khi mình có thể giúp đỡ.

Không mất bao lâu Tiểu Đông đã thương lượng xong với bên kia, Khúc Kha cũng hẹn thời gian định chuyển nhà.

Cô lần nữa gặp mặt Túc Bạch, anh trai này thế mà thể hiện như trước đó không có gì xảy ra, dường như người đột nhiên chạy trốn không phải anh không bằng. Khúc Kha cũng chẳng buồn vạch trần, dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Có lẽ vì thuận tiện nên Túc Bạch dọn đi đầu tiên.

Đồ đạc của anh không ít. Đừng nhìn bình thường Túc Bạch không ở nhà mấy mà lầm, anh mua khá nhiều gia cụ, Khúc Kha vừa thấy chiếc sofa bằng da thật kia đã biết chắc chắn không rẻ. Túc Bạch dọn nhà cực nhanh, hơn nữa còn mang theo một nhà Khúc Kha tới xem phòng.

Nhà mới của Túc Bạch ở trong Tô giới, từ đây đi qua mất khoảng trên dưới nửa giờ, không tính xa lắm. Vị trí không phải ở bên cạnh Tô giới, nếu đánh giá thì đây thuộc vị trí không tồi. Căn nhà 4 tầng theo phong cách Tây Dương nhìn vô cùng quý phái.

Kiểu nhà tây lại còn có thêm một vườn hoa bên trong. Nói là vườn hoa nhưng cũng chẳng trồng loại hoa quý giá gì, bên trong phần lớn chỉ có vài loại bình thường vẫn hay gặp. Bù lại nếu ngày xuân được nhìn một vườn hoa như vậy coi như cũng vui mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-292.html.]

Khúc Kha đã xem những kiểu nhà Tây cũ như vậy trên phim truyền hình không ít, giờ nhìn thấy trực tiếp mới thấy càng thêm lớn, càng thêm xa hoa bao nhiêu.

Khúc Kha: “Nơi này khá tốt, anh thật sự muốn cho thuê?”

Túc Bạch làm chủ phòng kiêm “hướng dẫn viên du lịch”, nghiêm túc hỏi lại: “Em thấy một mình anh ở không quá lớn sao?”

Khúc Kha: “Vậy cũng phải, quả thật rất lớn.”

Túc Bạch cười cười, nói: “Chỗ này anh cho thuê cũng kiếm được chút tiền.” Anh lại bổ sung: “Anh còn có khách trọ khác, không phải chỉ có một nhà bọn em đâu.”

Khúc Kha a một tiếng, nói một câu “vâng”.

Túc Bạch dẫn bọn cô vào nhà, giới thiệu: “Bên này của anh không có phòng nhỏ, đều khá lớn. Lầu trên lầu dưới đều là kết cấu giống nhau, mỗi tầng có hai gian phòng lớn, tổng cộng hơn 150 m2, em tới xem đi.”

Nơi này là Tô Giới, người bỏ được tiêu tiền ở chỗ này đều sẽ không lựa chọn phòng nhỏ.

Túc Bạch cũng không muốn tính toán rạch ròi, quá phiền toái.

Bước qua cửa cổng chính là cửa chính. Vị trí đặt cửa chính không nhỏ, nếu so với căn nhà của Lam tiểu thư còn rộng hơn rất nhiều rất nhiều. Tuy nhiên phong cách của hai căn nhà này lại không giống nhau. Trái phải hai bên cầu thang bố trí phòng, Túc Bạch mở cửa phòng ra, nói: “Nhìn phòng một cái xem thế nào?”

Phòng ở hơn 150 m2 tự nhiên rộng rãi thông thoáng rồi.

Vừa bước vào cửa chính của một căn phòng đã thấy có phòng khách, bốn gian phòng ngủ, một phòng lớn ba phòng nhỏ, phòng bếp và phòng vệ sinh đều được bố trí rất hợp lý, có thể so sánh diện tích không ít hơn phòng ngủ lớn bao nhiêu.

Túc Bạch: “Về cơ bản thì bố cục của các phòng đều giống nhau, phòng ở được bố trí đối diện, mỗi tầng hai phòng. Không biết em có thích ở chỗ này không. Nếu em dọn qua đây thì còn phải bố trí thêm ít đồ đạc. Phòng ở vẫn còn trống trải, cái gì cũng chưa có.”

Khúc Kha xem mãn tâm mãn nhãn đến hứng khởi, cô hỏi: “Nếu bọn em dọn qua thì giờ có được chọn phòng luôn không?”

Túc Bạch gật đầu, bật cười: “Anh ở phía đông tầng một, ngoài chỗ này thì những phòng khác, bọn em cứ chọn thoải mái.”

Lúc này Tiểu Đông cùng Tiểu Bắc đã đi tham quan hết tầng trên tầng dưới, hưng phấn không chịu được.

Khúc Kha vốn dĩ muốn trưng cầu ý kiến hai người một chút, giờ lại không người đâu, cô chỉ đành hỏi: “Vậy tiền thuê nhà tính như thế nào?”

Túc Bạch: “Một tháng 30 đồng.”

Bình luận

2 bình luận

Loading...