Cũng chỉ do đọc quá nhiều truyện thôi! - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:16:19
Lượt xem: 53

1.

“Cậu ta tên Chu Thời An hả?”

“Xấu tính c.h.ế.t đi được!”

“Hình như là thanh mai trúc mã của cậu đúng không.” 

“Nhưng mà cậu ta đẹp trai quá đi!”

 Rồi rồi, của các nhóc hết được chưa. Tôi còn phải lo tối nay ăn gì nè.

“A! Nguyệt Nguyệt!”

“Nhu Nhu!”

Biết là dại dột nhưng…tôi lại trở thành best fen của nữ chính rồi!

2.

Biết vì sao tôi nhận định cô ấy là nữ chính không? 

Bởi vì vào đầu năm học lớp 11 của, cô ấy mới chuyển vào ngôi trường này. 

“Xin chào tớ là Mộc Cẩm Nhu, học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ,” 

Trời ơi mình có bị hoa mắt không? Sao lại nhìn thấy thiên sứ giữa lớp thế này!

Giọng nói nhẹ nhàng nữ tính, mái tóc đen óng mượt, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ với đôi mắt rạng ngời khoác trên mình bộ đồng phục của trường mà cứ ngỡ đồ cao cấp, chiếc váy ngắn lộ ra cặp chân thon dài, trắng trẻo.

Tuyệt! Nữ chính đây rồi! (cười đau khổ) 

“Từ giờ bạn Cẩm Nhu sẽ học ở lớp mình do bạn ấy nhận được học bổng nên mới chuyển vào đây.”

Trúng phóc! Mô típ thanh xuân vườn trường là đây! (bà ơi tưởng tượng ít thôiiii)

“Ủa lần đầu tui thấy bạn này lun á!” 

“Xinh thật đấy!”

“Mặc dù không xuất sắc bằng Lâm Nguyệt nhưng mà cũng gọi là mỹ nữ đó nha.”

“Lần này Lâm Nguyệt gặp đối thủ rồi.” 

Ôi mẹ ơi! Tôi đâu có liên can gì đâu trời!

3. 

“Rồi, vậy việc hướng dẫn bạn làm quen với lớp và trường…”

Mộc Cẩm Nhu vừa vào đã dấy lên rất nhiều tiếng xì xầm.

“Chắc chắn là Chu Thời An hướng dẫn rồi cô lúc nào cũng ưu ái cậu ấy mà.”

“Mặc dù Cẩm Nhu mới vào đây thôi mà tôi đã tính đến đu otp An-Nhu rồi!”

Khi tôi nghe những lời này không hiểu sao lại thấy khó chịu đến thế nhỉ?

Nhưng mà sau đó tôi lại nghĩ Chu Thời An là na9 chắc rồi.

“…thì cô giao cho bạn Chu…”

“Thưa cô!” 

Cả lớp đồng loạt nhìn lên bục giảng.

“Em muốn bạn ấy hướng dẫn cho em ạ!”

Nói rồi Mộc Cẩm Nhu chỉ vào góc lớp. 

“Ơ chẳng phải là Lâm Nguyệt à! Chẳng nhẽ đây là một lời tuyên chiến của mỹ nữ?”

Wtf!!! Tui vẫn còn đang sống yên ổn à nhen!

“Có lẽ lớp mình chắc có sóng gió rồi.”

“Cố lên Nguyệt tỷ!”

“À là cô suy nghĩ không chu toàn học sinh mới là nữ thì phải nhờ bạn nữ hướng dẫn mà nhỉ. Lâm Nguyệt, em hướng dẫn bạn ấy nhé. Còn Cẩm Nhu, em tiện thể ngồi bên cạnh bạn Lâm Nguyệt luôn nha, đằng nào lớp mình chỉ còn một chỗ ngồi trống thôi.”

“Từ từ đã! Sao tôi thấy hai cậu ấy lại đẹp đôi hơn nhỉ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-chi-do-doc-qua-nhieu-truyen-thoi/chuong-5.html.]

“Tôi nhìn nhầm hả? Nghe bảo ngồi với Lâm Nguyệt thì mộc Cẩm Nhu vui vẻ hẳn ra ấy!” 

“Thôi tui bỏ otp cũ đi òi, giờ tui chính thức đu otp Nguyệt-Nhu nha!”

Nooooo! Tôi sắp bay màu rồi!

4. 

Cuối cùng tôi lại phải dẫn Mộc Cẩm Nhu đi tham quan khắp trường.

Chúng tôi đi hết tòa này đến tòa khác, lên lên xuống xuống. Chân tôi giờ đã rã rời mà Mộc Cẩm Nhu vẫn vui vẻ rảo bước không hề mỏi chân.

Thú thật tôi không thích các bộ tiểu thuyết mà có nữ chính quá yếu đuối, thuần khiết, chỉ biết dựa vào các nam chính để tồn tại.

Nhưng càng lâu về sau, tôi thấy Cẩm Nhu không giống vậy. Cậu ấy ung dung, tự tại, rất quyết đoán,có chính kiến riêng và có lòng nhân hậu.

“Vậy ra đây là trường của Lâm Nguyệt học bấy lâu nay à. Vui quá đi!”

“À rế! Gì cơ?”

“Tớ phải rất vất vả để có thể vào cùng một trường với cậu đó!” 

Cắt cắt cắt! Hình như tôi chưa gặp nu9 lần nào mà nhỉ?

“Tớ gặp cậu lần nào chưa ta?”

Mộc Cẩm Nhu đột nhiên nở nụ cười. Phạm quy rồi! Thiên sứ tuyệt đối không được cười, cậu như thế này là tôi sẽ muốn “dâng hiến con tim cho nàng” mất!!!

“Hì! Bí mật! Mọi người đều gọi cậu là Nguyệt Nguyệt, tớ cũng muốn thân thiết hơn nữa với cậu nên tớ có thể gọi cậu là Nguyệt Nguyệt được không?”

“Được mà…”

“Ôi vậy thì tốt quá, đổi lại cậu gọi tớ là Nhu Nhu nhé!”

Thấy tôi gật đầu, Cẩm Nhu liền nắm tay tôi cười rất vui vẻ.

Khụ khụ

Sao hôm nay trời nóng thế nhỉ? 

5.

Sau hôm đó, Cẩm Nhu biến thành một người không khác gì Thời An của ngày xưa.

Bám theo tôi không buông, làm nũng với tôi, bắt tôi phải giảng bài cho cô ấy, rất nhiều thứ khác nữa.

“Nguyệt Nguyệt à! Sao cậu lại đi chơi với bọn họ, cậu không yêu tớ nữa?(tủi thân đồ)”

“Có! Tớ vẫn yêu cậu mà, chỉ là trong khi chờ cậu đến thì tớ nói chuyện với bọn họ cho đỡ buồn thôi.”

“Hí hí! Vẫn là Nguyệt Nguyệt yêu tớ nhất!” 

Nữ chính thiên thần của tôi ơi~ Tại sao cậu lại biến thành chú con mèo nhỏ đáng yêu thế này?

“Tém tém lại đi bà cô ơi! Cậu như này là đang làm Lâm Nguyệt khó chịu đấy.”

“Ờ thì…không sao đâu…”

“Này tên kia! Bộ cậu mắc soi mói lắm hả? Không được ôm Nguyệt Nguyệt nên cậu ghen tị đúng không?”

“Cậu! ????”

Stop! Cái tôi muốn là bộ thanh xuân vườn trường ngọt ngào nhưng sao lại thành nam nữ chính cãi nhau thế này!

_________________________________________________________________________________________________

Tiểu phẩm nhỏ:

Ai là người cậu yêu quý nhất nè?

- Mộc Cẩm Nhu: Tất nhiên là bảo bối Nguyệt Nguyệt dễ thương nhất quả đất lun!

(Và sau đó Cẩm Nhu nói rất nhiều về Lâm Nguyệt, phóng viên nhỏ xin lược bớt)

Cậu muốn làm gì với người cậu thích nhất?

- Chu Thời An (kiêu ngạo): Tôi có nói là tôi muốn kết hôn với Lâm Nguyệt đâu!

- Phóng viên nhỏ: Ủa? Tui đã hỏi người cậu thích là ai đâu???

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...