Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công Chúa Hành - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:56:55
Lượt xem: 2,134

Mười mấy cung nữ nói đi nói lại, giọng nói cao vút vang vọng khắp không trung, làm lũ chim trên cây kinh động mà bay đi, cũng làm những bông hoa trên cây rơi xuống.

Ta cảm thấy có chút hả hê.

Mọi âm mưu đều nên phơi bày dưới ánh mặt trời.

Quảng Bình Hầu phu nhân đờ mặt ra.

Bà ta như muốn sụp đổ gào lên: "Không thể nào, tuyệt nhiên không thể nào. Con trai thần phụ sao có thể nói ra những lời như vậy? Công chúa, nhất định có hiểu lầm gì đó. Xin công chúa tha mạng, hãy để con trai của thần phụ lên trước đã. Nếu thật sự là lỗi của nó, thần phụ nhất định sẽ đích thân áp giải nó đến tạ tội với công chúa."

Bà ta vừa dùng lời lẽ xoa dịu ta, vừa quay sang quát mắng Vệ Tiêu: "Ngươi mù rồi sao? Còn không mau xuống cứu đệ đệ ngươi, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nó c.h.ế.t sao?"

Thật là "vị tha" quá đi... Vì con trai của thiếp thất, mà không màng đến sống c.h.ế.t của con trai ruột.

Trời lạnh thế này, đến vịt xuống nước còn thấy chân lạnh.

Người xuống đó, e là sẽ bị lạnh đến sinh bệnh.

Vệ Tiêu mặt mày tái mét, cứ thế đi về phía mép hồ.

Nhưng khi đến mép hồ, hắn ta quay người quỳ xuống.

"Mẹ, nếu đệ đệ thật sự nói những lời này, thì đáng bị trừng phạt như vậy. Hắn ta chia rẽ tình huynh đệ giữa Đoan vương và Thái tử điện hạ. Vu khống Đoan vương điện hạ, không màng đến sự an nguy của Hầu phủ. Công chúa trừng phạt hắn là đúng. Công chúa nhân từ, sẽ không bỏ mặc sống c.h.ế.t của hắn. Mẹ, nếu người thật sự nghĩ cho nhị đệ, thì hãy để hắn chịu phạt một lần."

Quảng Bình Hầu phu nhân trừng lớn mắt, mặt đầy giận dữ: "Đồ bất hiếu! Sao ta lại sinh ra một đứa bất nhân bất nghĩa như ngươi!"

Lời mắng này thật cay nghiệt.

Bà ta có hay chăng, một khi lời đồn đại ấy lan ra, e rằng Vệ Tiêu cả đời này sẽ chẳng thể ngẩng mặt lên được nữa, thậm chí, tiền đồ quan trường cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Bỗng dưng, "ùm" một tiếng, một bóng người thoăn thoắt bơi đến bên Vệ Hà.

Là Tuyết Linh.

Nàng níu lấy Vệ Hà, đôi mắt ngập nước van nài nhìn ta, rồi từ từ kéo hắn bơi vào bờ.

Ta khẽ giơ tay, thị vệ lập tức ngừng sử dụng cây gậy trúc để đẩy Vệ Hà ra xa.

Được mọi người giúp đỡ, hai người kia chật vật lên bờ.

Tuyết Linh lẳng lặng kéo Vệ Hà quỳ trước mặt ta.

Y phục nàng ta ướt sũng, khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái vì lạnh, nhưng trên gương mặt ấy lại không hề hiện lên chút hối hận nào.

Ta đã cho nàng ta một tháng để khiến Vệ Hà thành thân với nàng.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-chua-hanh/chuong-9.html.]

Nàng ta đã không phụ lòng ta, quả thật đã làm được.

Bên cạnh đó, còn nhận được sự yêu thích của Quảng Bình Hầu phu nhân.

Lại trước mắt bao người, khiến Quảng Bình Hầu phu nhân không thể chối từ.

Mưu tính cũng thật hay đó nha!

Chỉ mong những ngày sau khi thành hôn của nàng ta sẽ là những gì mà nàng ta mong muốn.

Mọi người giải tán.

Ta sai người gửi lời đến cho vị đích nữ nhà quan tòng tứ phẩm kia, rằng sẽ tìm cho nàng một mối lương duyên tốt, nếu nàng đã có ý trung nhân, cũng có thể cầu xin ta ban hôn.

Coi như đây là sự bù đắp của ta dành cho nàng vậy.

“Trở về cung, Sương Vi không nhịn được nữa, giáng cho Tuyết Linh một cái tát. “

Nàng ấy vừa khóc vừa nói: "Ngươi sẽ phải hối hận. Chúc Tuyết Linh, cái đồ đại ngốc* nhà ngươi."

Chậc chậc.

Nữ tử tốt của ta, thật sự tức giận đến mức buông lời thô tục rồi.

Những chuyện xảy ra trong yến tiệc nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Cuối cùng, bộ mặt thật của Đoan vương cũng bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

Trong giấc mộng, Đoan vương vẫn luôn che giấu rất kỹ.

Mãi đến khi chân tướng bị phơi bày, hắn mới lộ ra bộ mặt thật.

Suốt thời gian qua, hắn luôn tỏ ra là một bậc quân tử ôn hòa, chịu oan ức mà vẫn rộng lượng tha thứ cho những hành động sai trái của ta.

Nhưng lần này, hắn sẽ không dễ dàng thoát khỏi đâu.

Phụ hoàng đã ra lệnh cho người lục soát Đoan vương phủ.

Tuy nhiên, trên thực tế, không hề tìm thấy bất cứ vật gì liên quan đến việc ếm bùa nguyền rủa cả.

Ngược lại, họ tìm thấy một cuốn sổ sách, trong đó ghi chép tỉ mỉ danh sách những tên mật thám mà hắn đã cài cắm vào các phủ đệ khác nhau, bao gồm cả nhà của ta và phủ Thái tử, thậm chí ngay cả trong cung cũng không ngoại lệ.

Việc này đã chạm đến giới hạn của phụ vương.

 

Loading...