Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 43

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:43:18
Lượt xem: 24

Ở đây trông giống một cái nhà xưởng cũ bị bỏ hoang, xung quanh là máy móc đã bị đóng một lớp bụi dày. Bầu không khí ẩm mốc và bụi bặm làm cho Hà Ảnh bỗng chốc cảm thấy khó thở hơn. Cô nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn rằng không có ai cả, túi quần trong của cô có một con d.a.o và một chiếc bật lửa nhưng để lấy ra và sử dụng thì đó lại là vấn đề.

Hà Ảnh nhìn qua rồi nhích lại gần hơn và cố lay người Tĩnh Điềm. 

Tĩnh Điềm mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang bị trói thì sợ hãi hét lên nhưng may đã được Hà Ảnh kiềm lại. 

Hai cô gái nhìn nhau đầy lo sợ, Hà Ảnh nhích túi quần mình lại gần Tĩnh Điềm nhờ cô lấy con d.a.o ra rồi cắt dây trói. 

Quá trình diễn ra vô cùng thuận lời khiến Hà Ảnh cảm thấy nghi ngờ nhưng cứ thoát được đã rồi tính.

Quả nhiên là vậy,

Khi cả hai vừa cởi hết dây trói thì một giọng nói vang lên: “10 phút, cũng nhanh nhỉ.”

Tĩnh Điềm bóp chặt cánh tay Hà Ảnh kéo cô tránh xa Sud nhưng hắn ta chỉ nhìn mà không làm gì cả. Cũng đúng, đã ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi, An Điềm và Phet Sủn đứng chắn ở cửa, bọn họ chỉ có chạy đằng trời.

Tĩnh Điềm không có mắt âm dương, cô không thể thấy được An Điềm nhưng Phet Sủn là một thực thể, bộ xương nó gớm ghiếc và kinh tởm khiến cô cảm thấy rất buồn nôn.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hà Ảnh nhìn hắn đầy cảnh giác, “tôi khuyên anh đừng nên quá trầm luân vào thứ đó, kẻo có ngày… Ngay cả mạng cũng không giữ được.”

Sud ngồi trên một cái máy cắt: “Tên gì nhỉ… À, Hà Ảnh, cô hiểu bao nhiêu về kumanthong chứ?”

“Bị phản là do bọn chúng quá yếu kém, tôi thì khác. Chỉ bằng Phet Sủn và con Phet Kong mới của tôi, cũng đủ mang lại cho tôi một cuộc đời ăn sung mặc sướng, thậm chí là được người ta tôn sùng.” Hắn quay thanh sắt nhặt được trong tay, “cô không biết được mỗi ngày có bao nhiêu người đến xin tôi biến m.á.u mủ của họ thành kumathong đâu?”

Nói rồi hắn cười lớn hơn nhưng ánh mắt lại tàn độc đến đáng sợ, “đám người vừa độc ác vừa ích kỉ đó, ngay cả con mình đẻ ra còn không thương, bọn họ không sợ nhân quả thì sao tôi phải sợ?” 

“Cô gái, bạn cô cũng không ngoại lệ, cô ta đến nhờ tôi dung hợp nó với Phet Kong của tôi, còn giúp tôi kiếm vật tế, tôi không biết nói cô cao cả hay là đạo đức giả nữa? Sao cô không giỏi đi khuyên những con ả đó đừng nạo phá thai nữa đi, đừng chơi bùa ngải nữa đi.”

Hắn nhảy xuống khỏi máy cắt, bắt đầu đi đến bật công tắc điện, “Hà Ảnh, nếu từ đầu cô không can thiệp vào chuyện này, có lẽ tôi sẽ tha cho cô một mạng. Hơn nữa còn cho cô cơ hội ăn sung mặc sướng giống tôi, nhưng cô hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt đó.” 

Hà Ảnh nhìn hắn, nắm chặt con d.a.o trong tay mình rồi nhìn qua Tĩnh Điềm đang hoảng sợ, lạnh nhạt nói: “Sud, Hà Ảnh tôi không phải thánh mẫu nhưng cũng không phải loại người ích kỉ như anh. Nếu anh dám đụng đến người thân của tôi, tôi sao có thể làm như không thấy. Có đúng không?”

Sud nghe vậy thì cười lớn khinh bỉ câu nói của cô, người thân sao? Hắn chỉ biết, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Nhưng bù lại, hắn rất thưởng thức tính gan dạ của cô: “Cô gái, chúng ta thảo luận về tình cảnh hiện tại một chút. Tôi có thể không đấu võ lại cô, nhưng cô không đấu lại được bọn chúng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-43.html.]

“Chi bằng chấp nhận phục tùng tôi đi.”

Sao Hà Ảnh có thể không biết điều đó nhưng bây giờ cô vẫn chưa biết hắn muốn làm gì, cô không thể chiếm thế thượng phong được. Nhưng còn lâu cô mới chấp nhận đi theo cái tên điên này.

Trong nhà xưởng vang lên tiếng máy cắt xen lẫn tiếng trẻ con quỷ dị, Tĩnh Điềm không nhịn được nói nhỏ vào tai Hà Ảnh: “Cậu nắm bao nhiêu phần trăm trốn thoát?”

“Cậu tính làm gì? Đừng làm điều dại dột.” Hà Ảnh nghe vậy thì nắm c.h.ặ.t t.a.y Tĩnh Điềm, cô biết rõ Tĩnh Điềm muốn làm gì vậy nên, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Đột nhiên, Sud tiến lại gần bọn họ với nụ cười nham hiểm, khiến Hà Ảnh phải đặt bản thân vào thế phòng thủ, cô kéo Tĩnh Điềm ra sau lưng. Ánh đèn nhấp nháy và không khí trở nên nặng nề hơn khi An Điềm lao ra vồ lấy Tĩnh Điềm từ bóng tối với tốc độ cực nhanh, đôi mắt nhíu lại đầy ma mị, miệng đẫm máu. 

Hà Ảnh quay lại vung con d.a.o về phía nó nhưng bị chậm một nhịp, chân cô bị Phet Sủn lao đến cắn một miếng, mùi m.á.u của cô đồng bắt đầu tràn lan trong không khí thu hút không ít yêu ma và các oan hồn vất vưởng đến đây.

Thịt cô không phải là Đường Tăng có công hiệu trường sinh bất tử nhưng bọn chúng cần cái xác này hơn là đống thịt của cô. Một khi không cầm m.á.u kịp, não bộ sẽ bị thiếu m.á.u và dẫn đến choáng váng. 

Cứ như vậy, hồn phách và trí não sẽ trở nên bất ổn, đây chính là cơ hội vàng cho bọn chúng nhập xác. 

Cơ hội duy nhất của cô bây giờ là nhờ ơn trên giữ xác nhưng trong tình cảnh này, dù cô có mời ai về thì cơ hội sống vẫn rất thấp. Cơ thể Hà Ảnh đang tràn ngập âm khí, ơn trên sẽ không nhập vào mà chỉ dựa được 30% mà thôi, ngược lại không biết chừng sẽ bị một con quỷ cao tay khác chớp lấy cơ hội nhập thẳng vào.

 

Hà Ảnh không còn lựa chọn nào khác. Cô dùng d.a.o đ.â.m thẳng vào đầu của Phet Sủn, vật chứa bị tổn thương làm nó nhanh chóng nhả chân cô ra, nhân cơ hội đó, cô đá Phet Sủn bay thẳng về phía Sud rồi lao vào ngăn cản An Điềm.

“Chết tiệt.”

Ngay khi cô đẩy được An Điềm ra thì Sud lại chạy đến đá vào vết thương của cô, vết thương lại một lần nữa túa máu, cô hét lên rồi ngã khuỵu xuống được Tĩnh Điềm đỡ lại. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm Tĩnh Điềm không nhịn được mà bật khóc, cô ôm chặt Hà Ảnh lùi về sau.

 

Sud cười lớn, tự tin rằng chiến thắng nằm trong tay mình. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía cửa. Sunny từ bên ngoài lao đến cắn mạnh vào chân Sud, hắn đau đến tức giận hất Sunny ra, “Chó chết, con mèo đen này ở đâu ra vậy?!”

Nó chạy đến đứng trước mặt hai cô gái, tiếng kêu của nó khiến những bóng ma xung quanh nhanh chóng tản đi, duy chỉ có An Điềm và Phet Sủn là nhìn Sunny hằn hộc.

 

Bên ngoài nhà xưởng, Hoàng Nam và Nguyễn Khánh nhanh chóng tản nhau ra để tránh bứt dây động rừng, Sud không phải là vấn đề với họ nhưng hai tiểu quỷ kia thì có. Bọn họ không phải thầy pháp, không có khả năng diệt triệt để bọn chúng, cũng chưa chắc chúng sẽ không kích động mà làm hại hai cô gái bên trong.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...