Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 42

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:39:54
Lượt xem: 27

Đêm hôm đó, Nguyễn Khánh dùng mối quan hệ của mình đến thăm tù Tú Hạ nhưng quản ngục lại nói cô Hạ đang từ y tế đơn vị chuyển đến bệnh viện gần đây, cô ta bỗng dưng bị đau không rõ nguyên nhân, nếu bây giờ Nguyễn Khánh đến đó thì có khi sẽ gặp được.

Anh cảm ơn quản ngục một tiếng rồi ra xe nói Hoàng Nam lái xe đến bệnh viện gần đây nhất cũng là bệnh viện nhà Tĩnh Điềm. 

Các bác sĩ ở đó nhận ra anh nên giúp anh hỏi phòng bệnh của Tú Hạ, cô ta đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, trông thảm vô cùng. Toàn thân nổi mụn nước, tim cô luôn đau lên từng cơn khiến cô hít thở không thông nên phải lắp mặt nạ oxi. Khi Hoàng Nam và Nguyễn Khánh đến thì bị hai chị cảnh sát cản lại ngoài cửa, may mà trước khi đến đây anh đã xin lệnh từ cấp trên, mặc dù cách xin không vẻ vang gì cho cam nhưng cứu người quan trọng hơn. Đây cũng là lần đầu tiên anh dùng mối quan hệ để làm điều này nên khi đưa giấy phép ra không khỏi có chút chột dạ nhưng chỉ có một mình Nguyễn Khánh được vào.

Có lẽ cảm nhận được có người đến gần, Tú Hạ mở mắt yếu ớt nhìn Nguyễn Khánh với ánh mắt thành khẩn, miệng cô mấp máy điều gì đó mà anh không nghe được. Anh ghé tai đến gần hơn để nghe, “đồng chí, cứu con tôi, nó…nói Hà…A…Ảnh cứ… cứu con ….tôi.”

Nghe Tú Hạ nói như vậy, anh lại càng chắc chắn hơn về phán đoán của mình, đây chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên. 

Vừa ra khỏi bệnh viện thì ba Hà - Hà Trọng gọi điện đến bảo ba của Tĩnh Điềm đã tra được địa điểm là ở ngã tư đường X, khi xe vệ sĩ đi theo đến đó thì bỗng dưng chiếc xe biến mất, đề nghị nhờ bên công an hỗ trợ.

Đúng vậy, sao họ không nghĩ ra nhỉ?

Tĩnh Điềm lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo, hiện tại đến được địa điểm ấy là được. Nguyễn Khánh gọi về đồn nhờ các đồng chí khác hỗ trợ, nếu may mắn, trong đêm nay là có thể bắt gọn Sud.

Một tiếng trước,

Trong ảo cảnh, vì để mình chiếm thế thượng phong, Sud đã không từ thủ đoạn mà dùng m.á.u của mình để gọi hồn An Điềm đang ở chùa tu tập, cô bé hét lên đầy đau đớn, những vết chàm đen nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể nó. Vị trụ trì bắt đầu niệm kinh không ngừng nghỉ để thanh tẩy xú uế, sợi dây kết nối mẹ con khiến Tú Hạ cũng đau quằn quại không kém gì An Điềm. Các nhà sư đi ngang qua thấy vậy cũng vào ngồi trước chánh điện bắt đầu niệm kinh để tăng uy lực tẩy đi xú uế trong chùa. 

Đến cuối cùng, linh hồn của An Điềm cũng không thoát khỏi sự khống chế của người luyện nó, linh thể đã chuyển sang màu đen và đau đớn khi nghe các sư tụng chú. Cô bé bay ra khỏi chùa và lao đến nơi có người gọi nó, sợi dây liên kết bị cắt đứt, Tú Hạ phun ra một ngụm m.á.u đen rồi ngất lịm, quản ngục thấy vậy thì chuyển viện gấp cho cô. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-42.html.]

Khi tỉnh lại, Tú Hạ vì nhiễm xú uế quá nhiều nên cơ thể bắt đầu có những triệu chứng rất đáng ngờ, không rõ là bệnh gì mà toàn thân cô nổi đầy mụn nước và mẫn đỏ, hô hấp trở nên rối loạn và có dấu hiệu của bệnh động kinh. 

Giờ đây An Điềm đã trở thành một con kuman thật sự, nó đã không còn là linh hồn thuần khiết nữa mà đã bị chi phối bởi ý chí đen tối của Sud. Vì để trả thù đám người Hà Ảnh, hắn không tiếc hy sinh con át chủ bài của mình. An Điềm vừa biến thành Phet Kong nên khi ngửi thấy mùi m.á.u thì phấn khích không thôi, nó tiến đến bên Tĩnh Điềm nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra cắn nuốt linh hồn của Tạ Trung Hoan đang cố chống trả.

Nhưng một linh hồn mong manh như Tạ Trung Hoan hoàn toàn không phải là đối thủ của An Điềm. 

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, Hà Ảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt bởi vì vẫn còn một con Phet Sủn đang ngáng chân cô. Âm khí ngày càng dày đặc chứng tỏ cô sắp gặp nguy nhưng biết sao được, chống đỡ được chừng nào hay chừng đó thôi.

Bỗng một bóng người đứng sau lưng tung nắm đ.ấ.m về phía cô. Hà Ảnh vừa xoay người tránh né thì bị một luồn khí âm đánh thẳng vào thái dương, ngất lịm tại chỗ.

An Điềm đang l.i.ế.m m.á.u thưởng thức món ngon trước mắt thì bị Sud gọi ngược lại. Hắn ném hai cô gái vào trong xe rồi lái xe ra khỏi ảo cảnh. 

Trên đường đi, một cậu thanh niên đang hút thuốc ven đường thấy chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu nên tính lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát giao thông….

Sunny chạy về đến nhà gặp Hồ Trân, nó kêu gào liên tục, kéo vạt áo bà ra ngoài cửa như đang muốn dắt bà đi đâu đó. Hồ Trân và Hà Trọng chạy theo Sunny đến giao lộ gần một khu xưởng cũ nhưng nó đi tới đi lui vẫn không vào được ảo cảnh mà cứ đứng đó meo liên tục. Bà Trân biết có vẻ ở đây có gì đó vì bà cảm nhận được âm khí hơi nhạt nhưng tiếc rằng bọn họ đã rời đi mất rồi.

Có vẻ nó đánh hơi được mùi gì đó rồi chạy đi, Hồ Trân và chồng chạy theo sau nó vừa gọi điện báo tình hình cho Hoàng Nam và Nguyễn Khánh. 

 Không biết đã qua bao lâu, Hà Ảnh bỗng cảm nhận được toàn thân đau nhức không chịu được, cô thử cựa quậy nhưng cơ thể đã bị trói chặt, bên cạnh là Tĩnh Điềm cũng đang bị trói giống cô.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...