Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Con Cái Như Này Thà Đẻ Quả Trứng Ăn Còn Hơn - 10

Cập nhật lúc: 2024-10-12 18:40:47
Lượt xem: 91

17, Trong video, Chu Diễm cắn tai Lý Nhất Minh, tay trái mơn trớn khuôn mặt Lý Nhất Minh.

Nó nói: “Em có cách này hay nè, có thể khiến Tạ Lê ra đi tay trắng, chồng có muốn nghe thử không?”

Lý Nhất Minh đã sớm bị nó câu mất hồn phách, gật đầu cái rụp.

Chu Diễm tiếp tục nói: “Chờ nó đi công tác về, anh gọi người ban đêm ngồi trên  giường nó, đến lúc đó chúng ta trực tiếp bắt gian tại giường luôn, thế là ép nó ra đi tay trắng.”

Chu Diễm nói xong, như thể đã tưởng tượng ra được cuộc sống sung sướng sau này, vui vẻ bật cười: “Không phải nó thích tăng ca à, vậy để nó tăng ca trên giường với thằng khác đi.”

Ánh mắt Lý Nhất Minh đầy dục vọng nhìn ả: “So với lần em làm để Lý Hiểu Uyển nói dối thì lần này có phải hơi ác quá không cưng?.”

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

“Không ác đâu anh.” Chu Diễm nói xong thì chủ động hôn lên cái khuôn mặt nhẫy mỡ của Lý Nhất Minh.

Tại sao à? Sau khi tôi đi công tác về thì đã nộp đơn lên công ty để xin làm việc tại nhà.

Bởi vì tôi biết, Chu Diễm và Lý Nhất Minh tàn nhẫn độc ác.

Chỉ cần đã lên kế hoạch thì hai kẻ đó sẽ thực hiện.

Nếu không phải tôi phát hiện ra trước thì có lẽ giờ đây người phải ra đi tay trắng chính là tôi.

18, Lý Nhất Minh xem xong, câu đầu tiên hắn hỏi tôi chính là: “Cô theo dõi tôi đấy à?”

Cười chết, chẳng qua tôi lo lắng cho an nguy của gia đình tôi thôi, nên mới lắp camera ở phòng khách, lại vừa khéo nghe được bí mật của hắn.

Thế mà lại nói tôi theo dõi hắn.

“Nếu tôi không lắp camera ở phòng khách, chỉ sợ bây giờ người ra đi tay trắng chính là tôi ha!” Tôi hỏi ngược lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-cai-nhu-nay-tha-de-qua-trung-an-con-hon/10.html.]

Chu Diễm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Nhất Minh, ở một bên cười châm chọc: “Anh cũng có ngày hôm nay ha, Lý Nhất Minh!”

“Không phải anh giả làm người có tiền sao, không phải anh tài giỏi lắm sao? Nhớ trước đây tôi phải nén ghê tởm mới đồng ý ở bên anh, giờ xem ra cũng chỉ là thằng ăn bám đàn bà khố rách áo ôm mà thôi!”

Lý Nhất Minh tức run người, đứng đó khua tay múa chân.

Nhưng ngại có cảnh sát ở đây nên hắn không lại gần được Chu Diễm.

Tôi nhìn Chu Diễm đang cười tươi rói, quyết định cho con ả một đòn cảnh cáo.

Tôi ném cho Chu Diễm một tệp hồ sơ, nhắc nhở: “Cô cũng đừng vui sớm, cứ xem đi, cái này là dành riêng cho cô đấy.”

Chu Diễm ngừng cười, nửa mặt đang cười, nửa mặt như muốn khóc .

19, Trong lúc đ.â.m đơn ly hôn, tôi cũng kiện luôn Chu Diễm.

Tôi không biết bọn họ đã ở bên nhau bao lâu, nhưng số tiền Lý Nhất Minh tiêu cho con ả là tài sản chung của hai vợ chồng.

Tổng cộng 20 vạn, tôi phải đòi lại cho bằng được.

Nhưng Chu Diễm vốn ham hư vinh, cô ta đã tiêu hết số tiền đó vào những món hàng xa xỉ.

Nên cô ta nào còn xu nào để trả cho tôi đâu, nhưng bị toà án cưỡng chế chấp hành cho nên con ả chỉ có thể trả bằng đồ. Hầu hết những món đồ xa xỉ Lý Nhất Minh tặng vẫn còn đó, còn một ít lúc vừa nhận được đã bị cô ả đổi lấy tiền ngay.

Tôi mang những món hàng xa xỉ vẫn còn đi, số tiền còn thiếu Chu Diễm phải đi vay mượn họ hàng bạn bè mới đủ trả.

Tôi mang những món đi bán second-hand với giá thấp.

Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là đồ cô ả đã chạm vào tôi thấy bẩn.

Loading...