Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Con Cái Như Này Thà Đẻ Quả Trứng Ăn Còn Hơn - 09

Cập nhật lúc: 2024-10-12 18:40:12
Lượt xem: 147

15, Tôi nói với Chu Diễm rằng: “Lý Nhất Minh làm trong biên chế là giả, một tháng của anh ta chỉ có 3000 thôi.”

Lý Nhất Minh chỉ là nhân viên ngoài biên chế của đơn vị trong tỉnh tôi.

Lúc trước, người đi thi công chức không nhiều lắm, chỉ cần nghiêm túc học tập là có thể đỗ, nhưng hắn thi 5 năm mà vẫn không đỗ.

Đến bây giờ còn cầm 3000 tệ tiền lương tiêu xài khắp nơi, chưa đến cuối tháng đã không còn một xu giắt đít.

Tháng nào cũng la l.i.ế.m xin tôi tiền.

Vậy nên sau khi Chu Diễm biết mới cho Lý Nhất Minh hai tát.

Có điều, hai kẻ này cũng người tám lạng kẻ 800 gam.

Một kẻ nói dối mình đã ly hôn, một kẻ nói dối mình đã vào biên chế, có tiền, thật xứng đôi làm sao!

16, Lúc tôi lần nữa được tin tức của Lý Nhất Minh là vì cảnh sát giục hắn nộp tiền bảo lãnh, hắn không có tiền nên gọi tôi.

Lý Nhất Minh vẫn tự tin hơn tôi tưởng nhiều.

Cho dù đã rớ vào cảnh sát rồi mà hắn vẫn còn cho rằng tôi sẽ cúng tiền cho hắn.

Nhưng lúc tôi đến cục cảnh sát, cảnh tượng náo nhiệt hơn tôi tưởng, Trương Đại Cường , Lý Nhất Minh và Chu Diễm đều ở đây.

Bởi vì Lý Nhất Minh động tay trước, Lý Nhất Minh là một tên mập, ra tay cũng khá nặng.

Trương Đại Cường và Chu Diễm đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Cảnh sát cho Lý Nhất Minh hai sự lựa chọn.

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Một là bị tạm giam 15 ngày.

Hai là xin đối phương hòa giải, nộp tiền bảo lãnh.

Lý Nhất Minh vừa nghe liền nóng nảy, hắn còn muốn đi thi công chức, hồ sơ không thể có vết nhơ.

Cho nên hắn không chút do dự chọn phương án thứ hai.

Cứ tưởng Chu Diễm sẽ niệm tình cũ, chủ động lựa chọn giải hòa, nhưng không nghĩ rằng, Chu Diễm há mồm ra đòi: “30 vạn, thiếu một cắc tiền thì ngồi t.ù.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-cai-nhu-nay-tha-de-qua-trung-an-con-hon/09.html.]

Lý Nhất Minh tức giận trợn mắt, cuối cùng không nhịn được lại nhào lên vật lộn với Chu Diễm.

Kết quả đối phương lấy lý do hắn cố ý mưu hại, nâng cao giá trị cho bản thân: “50 vạn, nếu không tôi sẽ khiến anh ở t.ù mọt gông!”

30 vạn, Lý Nhất Minh không phục.

50 vạn, Lý Nhất Minh hoàn toàn phục.

Nhưng hắn không có tiền, cho nên mới tìm tôi.

Tôi đến thật, nhưng thật không khéo, tôi không phải đến đưa tiền, mà là đến để đưa đơn ly hôn.

Từ lúc Lý Nhất Minh dẫn Chu Diễm về nhà, tôi cũng đã tìm luật sư giỏi, chuẩn bị khởi tố ly hôn.

Hai ngày trước, tôi cũng chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa, cũng nộp cả bằng chứng hắn ngoại tình trong hôn nhân.

Hôm nay tôi nhận được tin từ toà án, tòa đã phê chuẩn.

Giờ tôi chỉ cần đến đây cho Lý Nhất Minh ký tên.

Lý Nhất Minh nhận tờ đơn ly hôn, đọc kỹ.

Lúc hắn nhìn thấy dòng chữ to đùng: ‘Ông Lý Nhất Minh ra đi tay trắng’ thì trợn to mắt.

Khuôn mặt mỡ màng của Lý Nhất Minh run lên, chỉ vào mũi tôi mắng: “Muốn ly hôn thì tôi đồng ý, nhưng dựa vào cái thá gì mà cô bắt tôi ra đi tay trắng? Hoặc là không ly hôn, hoặc là cô ra đi tay trắng!”

Tôi nghe thế thì vui vẻ: “Tôi chỉ mang đơn đến cho anh thôi, tòa đã ra phán quyết ly hôn rồi, dù anh không ký thì hôn nhân của chúng ta cũng đã kết thúc.”

“Cô lấy gì mà bắt tôi phải ra đi tay trắng?” Hình như Lý Nhất Minh vẫn chưa biết mình sai ở đâu, tiếp tục ồn ào.

Nực cười, con giáp thứ 13 ở ngay trước mắt mà vẫn hỏi tôi câu hỏi ngu ngục như thế.

Tôi cho Lý Nhất Minh 2 đoạn video.

Video đầu tiên là Chu Diễm và Lý Nhất Minh nằm ôm hôn nhau trên sô pha nhà tôi

Video thứ 2 là Chu Diễm và Lý Nhất Minh bàn bạc với nhau xem làm cách nào để đuổi tôi tay trắng ra khỏi nhà.

 

Loading...