Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 381

Cập nhật lúc: 2024-09-23 08:18:39
Lượt xem: 23

Đậu Đậu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hà Tử Ngôn và Đan Tuệ cười cười: "Vâng, em cũng muốn cố gắng, không thể nhận thua được."

Hà Tử Ngôn thi đậu đại học tại Bắc Kinh.

Đan Tuệ lại hỏi cậu: "Vậy mấy ngày nữa anh phải rời khỏi đây tới Bắc Kinh hả?"

Hà Tử Ngôn gật gật đầu: "Khi nào được nghỉ thì anh về."

Đan Tuệ khẽ tặc lưỡi, sau đó nói bằng giọng khát khao: "Em cũng muốn đi Bắc Kinh."

Đậu Đậu nhìn cô ấy, hỏi: "Đi chơi sao?"

Đan Tuệ lắc đầu: "Con người thường muốn tới vị trí cao, nước chảy chỗ trũng, em muốn đi tới đoàn ca múa quốc gia."

Cô ấy cũng không muốn yên vị ở đoàn ca múa Tây Thành cả một đời, muốn lên sân khấu càng lớn càng tốt, trở thành một vũ công rực rỡ hơn.

Đương nhiên...... Trong đó cũng có một vài nguyên nhân khác......

Đậu Đậu hơi mở to hai mắt: "Đoàn ca múa quốc gia?"

Đan Tuệ nhìn cô ấy, cười nói: "Chị sao thế? Nhìn phản ứng này của chị thì ý là em không đủ tư cách hả?”

Đậu Đậu vội vàng giải thích: "Không phải không phải, chính là cảm thấy mọi người đều lợi hại, không như chị...."

Đan Tuệ cùng Hà Tử Ngôn tiếp tục cổ vũ Đậu Đậu một lần nữa: "Cố lên mà, chị cũng là rất lợi hại."

Đậu Đậu không phải không tự tin mà cô ấy tự biết thực lực của mình.

Nhưng sau khi lấy thêm dũng khí, lại tiếp tục cười nói: "Ừm, chị cũng sẽ cố lên!"

Nếu như không theo kịp bước chân của bọn họ thì ít ra cũng không bị tụt về phía sau tới mức khó coi.

Bởi vì Đậu Đậu quyết định thi lại một năm cho nên Hà Tử Ngôn đem những tài liệu mình từng ôn qua cho cô ấy, tất cả những dòng chữ đánh dấu đều nghiêm túc sửa lại một lần trước khi đi đưa cho Đậu Đậu.

Về sau cậu cũng không thể dạy kèm cho Đậu Đậu nên chỉ chỉ có thể đem những thứ này đưa tới cho cô ấy.

Trước đêm Hà Tử Ngôn đi học, Hà Tử Nhiên cũng vừa vặn nhận được thông báo của bên An Trí Biện.

Bên phía An Trí Biện kia có vị trí trống có thể để Hà Tử Nhiên đi làm, thế là hai anh em Hà Tử Nhiên và Hà Tử Ngôn cùng nhau lần lượt rời khỏi nhà, một người lên Bắc Kinh học đại học, một người tới làm ở đơn vị, cũng ở trong ký túc xá của đơn vị luôn.

Hai đứa trẻ trong nhà đều đi, chỉ còn lại cặp vợ chồng Hà Thạc và Lý Sảng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-381.html.]

Ngược lại hai người không cảm thấy quạnh quẽ, Hà Thạc cười nhìn Lý Sảng nói: "Cuối cùng cũng chỉ còn hai người sống cùng nhau."

Lý Sảng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thế giới hai người không có chuyện gì phiền não cũng thấy thoải mái hơn.

Bởi vì Hà Tử Nhiên không chịu sự quản thúc nên hai người cũng không quan tâm tới hôn sự của Hà Tử Nhiên.

Từ chuyện gia đình tới chuyện chỗ làm mà cậu ấy còn không thèm nghe, chuyện kết hôn mà nghe theo hai người thì đúng là có quỷ đó.

Cứ để theo ý Hà Tử Nhiên, yêu thì kết hôn, không thì thôi, cuộc đời của cậu ấy thì để cậu ấy tự chịu trách nhiệm.

Con cái nhà Trân Trân và A Văn đều nhỏ hơn nên không thoải mái được như vậy, cần quan tâm vẫn phải quan tâm để ý.

Mà Đan Tuệ bởi vì phần lớn thời gian đều ở lại đoàn ca múa nên Trân Trân và Thị Hoài Minh cũng ít phải lo lắng hơn.

Gần đây Đan Tuệ phải theo đoàn tham gia một cuộc thi cấp tỉnh nên thời gian ở nhà ngày càng ít đi.

Sau khi nói rõ mọi chuyện với Trân Trân và Thị Hoài Minh, cô ấy liền lao vào tập luyện với cả đoàn, đem phần lớn thời gian dành cho việc luyện múa.

Trong thời gian Đan Tuệ ở phòng tập múa, đối diện với tấm gương tập mà tập tới mức toát mồ hôi thì Đậu Đậu đang ở trong phòng học vùi đầu vào khổ luyện.

Bởi vì cuộc thi được ở tổ chức tại Tây Thành nên Đậu Đậu và Đan Tuệ thống nhất với nhau rằng tới lúc đó sẽ đi xem Đan Tuệ thi múa.

Kết quả rất không khéo chính là ba ngày tổ chức cuộc thi múa kia cũng là lúc tổ chức cuộc thi đại học.

Buổi trưa trước khi thi đại học một ngày, Đậu Đậu tới đoàn ca múa tìm Đan Tuệ.

Hai người đi tới cửa hàng mua hai hộp kem ly, đứng dưới bóng cây vừa ăn vừa nói chuyện.

Xúc một muỗng kem ly ăn, cơn nóng bức đều bị hơi lạnh thổi tan biến.

Đậu Đậu nhìn Đan Tuệ nói: "Ba ngày tới tổ chức cuộc thi, chị cũng không có cách nào đi xem em so tài được."

Thời gian thi đại học trùng với thời gian tranh tài của mình, Đan Tuệ biết chuyện này.

Cô ấy ăn một muỗng kem ly, nhìn về phía Đậu Đậu nói: "Không sao đâu, thi đại học quan trọng hơn, chị không cần nghĩ nhiều đâu, cũng không cần quá khẩn trương, trong lúc thi cứ nghiêm túc làm bài thì sẽ làm được tất cả thôi."

Đậu Đậu nhìn Đan Tuệ cười, một lát sau mới nói tiếp: "Rõ ràng chị lớn hơn em mấy tháng nhưng nhiều khi vẫn có cảm giác em lớn hơn chị."

Đan Tuệ cũng nhìn Đậu Đậu cười nói: "Cũng hơn một tháng mà thôi, đâu phải lớn hơn vài tuổi, em được tiếp xúc nhiều hơn chị."

Hai người vừa nói chuyện vừa ăn hết nửa hộp kem ly.

Loading...