Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 380

Cập nhật lúc: 2024-09-23 08:17:51
Lượt xem: 22

Nếu không phục thì cũng đành mặc kệ, cứ thuận theo cậu thôi.

Cũng may Hà Tử Ngôn là một cậu bé luôn khiến người khác yên tâm, từ sau khi kỳ thi đại học chính thức được tổ chức lại, mỗi ngày cậu đều vùi đầu vào sách vở, đọc sách rồi lại làm bài tập cho tới nửa đêm, buổi sáng cũng dậy rất sớm tranh thủ từng phút từng giây để ôn tập.

Mà nói tới kỳ thi đại học, A Văn lại mở đầu câu chuyện trước.

Cô ấy nhìn Lý Sảng nói: "Kỳ thi đại học cũng đã bị ngừng mười năm, mười năm này còn rất ít những học sinh vẫn còn kiên trì học tiếp, thời gian ôn tập lại ngắn như vậy, mặc dù nhiều người báo danh nhưng người có thực lực kể ra cũng không nhiều, với những thành tích và năng lực của Hà Tử Ngôn nhà chị, chỉ cần phát huy như bình thường thì cũng có thể dễ dàng vào được những trường đại học danh tiếng. Như Đậu Đậu nhà em kia mới đúng là tham gia cho đủ sĩ số đấy."

Chủ đề về Hà Tử Nhiên đã kết thúc, Lý Sảng lại tiếp lời A Văn nói: "Dù sao con bé cũng không ngừng học ngày nào, mọi người cũng nên khích lệ Đậu Đậu nhiều một chút, Hà Tử Ngôn nhà chị cũng kèm thêm cho con bé học nữa mà, nói không chừng có thể thi đậu đó."

A Văn cười lắc đầu: "Khả năng cũng không cao."

Bốn người chậm rãi đi lại trên bãi tập hai ba vòng, những chuyện nói ra đều là chuyện về con cái.

Nói đến khi thời gian không còn sớm nữa mới về nhà tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Bên phía An Trí Biện kia mãi cũng không có vị trí nào trống.

Nửa tháng sau, Hà Thạc nói với Hà Tử Nhiên: "Cứ đợi như thế cũng không biết đợi đến ngày tháng năm nào, cha sẽ tìm cho con một bộ phận, sau khi liên lạc với họ thì con đi tới An Trí Biện làm một chút thủ tục."

Hà Tử Nhiên lại không muốn để Hà Thạc giúp cậu ấy tìm, không sốt sắng cũng không vội vàng nói: "Chờ một chút nữa thôi."

Hà Thạc và Lý Sảng cũng không còn bình tĩnh được nữa, hỏi cậu ấy: “Vậy con muốn đợi tới khi nào?"

Hà Tử Nhiên vẫn giữ giọng điệu như cũ, bình tĩnh đáp lại: "Đợi đến khi có chức vụ ấy chứ."

Lý Sảng lười nói thêm với cậu ấy: "Con thích thế nào thì thế ấy đi."

Hà Tử Nhiên không đi làm việc, trong nhà cũng không ai cho cậu ấy tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-380.html.]

Nhưng khi Hà Tử Nhiên trở về sau quãng thời gian thay đổi công việc, quân đội đã cho một khoản tiền gọi là phí chuyển nghề nên cậu ấy cũng không thiếu tiền xài.

Thế là cậu ấy cứ ở nhà như vậy, tiếp tục chờ bên An Trí Biện kia sắp xếp một công việc cho mình.

Mà trong đoạn thời gian này, những người bận rộn nhất trong con hẻm vẫn là Hà Tử Ngôn đi giảng bài cho Đậu Đậu.

Hai người chăm chỉ đi sớm về khuya cho tới khi kỳ thi đại học kết thúc, sau khi thi xong môn cuối rồi về nhà mới thở phào một hơi.

Nhưng thở phào một hơi xong, tâm tình cũng vì kết quả thi chưa có mà trở nên m.ô.n.g lung.

Đậu Đậu thi xong liền cảm giác mình thi không được tốt nhưng vẫn ôm một vài tia hy vọng, nghĩ tới chuyện biết đâu vận khí của mình tốt thì sao?

Giấu tâm tình thấp thỏm trong lòng để tiếp tục chờ kết quả thi, sau đó là trải qua một cuộc kiểm tra sức khoẻ rồi chờ thêm thông báo trúng tuyển.

Mà sau một tháng chờ kết quả trúng tuyển cũng không có gì ngạc nhiên ngoài dự liệu, kết quả tất cả đều trong dự đoán của mọi người: Đậu Đậu thi rớt, Hà Tử Ngôn thuận lợi thi đậu trường đại học tốt nhất trong nước.

Hà Tử Ngôn vậy mà không chịu thua kém, là người duy nhất trong đại viện thi đậu vào trường đại học danh tiếng cả nước, Hà Thạc và Lý Sảng đương nhiên là vui mừng khôn xiết.

Mà A Văn và Liễu Chí cũng không trách cứ Đậu Đậu, bọn họ cùng Đậu Đậu đối mặt thất bại, cũng cổ vũ Đậu Đậu nói: "Không sao hết, thời gian ôn tập ngắn như vậy thi không đậu là chuyện bình thường, sang năm chúng ta thi lại."

Đậu Đậu nào có thể nói được gì, chỉ có thể cố gắng không để cho mình nhụt chí, giữ vững tinh thần chờ tới cơ hội tiếp theo.

Mà trước khi cơ hội tiếp theo đến, điều mà Đậu Đậu cần làm đó chính là dốc sức cố gắng ôn tập nhiều hơn.

Không lâu sau năm mới, Hà Tử Ngôn liền nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường học gửi tới.

Trong lòng Đậu Đậu chỉ có ghen tị chứ không có ghen ghét, cô ấy lôi kéo Đan Tuệ cùng đi xem thư thông báo trúng tuyển của Hà Tử Ngôn, sau khi xem xong nói: "Anh thật lợi hại, sau này sẽ là sinh viên của trường đại học danh tiếng, tương lai chính là vô cùng xán lạn đó."

Hà Tử Ngôn và Đan Tuệ cùng nhau cổ vũ Đậu Đậu: "Em cũng cố lên, sang năm nhất định có thể thi đậu."

Loading...