Có Truyện Nào Hay Đã Hoàn Thành Rồi Không? - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-06 13:38:15
Lượt xem: 199

Nói xong, tôi quay sang nhân viên chuyển nhà và nói: "Làm phiền đến phòng thay đồ, đóng gói tất cả quần áo và túi xách, sau này tôi sẽ quyên góp toàn bộ cho tổ chức từ thiện. Còn có một số trang sức trong phòng cũng giúp tôi đóng gói, tôi sẽ đem tặng người khác. À đúng rồi, còn có mỹ phẩm và nước hoa trên bàn trang điểm, nếu các anh thích cái gì thì cứ lấy."

Hứa Thấm nghe vậy liền cuống lên, "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy, đó đều là đồ của con, mẹ không thể lấy đi."

"Ồ? Đồ của cô? Là mua bằng tiền của cô sao? Mở to mắt ra mà nhìn xem, trong nhà này ngoài mấy đồ dùng hàng ngày, có cái nào là của cô không?" 

Tôi liếc xéo Hứa Thấm một cái, rồi nói tiếp: "Hứa Thấm, hôm nay tôi nói thẳng, cô muốn tự do, được thôi, cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mạnh, cũng được thôi, vậy thì mời cô tự lượng sức mình, xem có tư cách gì mà lên mặt với tôi trong nhà tôi không."

Nghe xong, sắc mặt Hứa Thấm bắt đầu tái đi, tôi biết cô ta không hề nghĩ đến việc thật sự cắt đứt quan hệ với nhà họ Mạnh, bởi vì cô ta biết, cuộc sống, công việc hiện tại của mình đều không thể tách rời sự hỗ trợ của nhà họ Mạnh. Cô ta vốn nghĩ đợi vài hôm nữa khi tôi nguôi giận, tự mình đến tìm Mạnh Yến Thần làm nũng, nhờ nó giúp nói đỡ với tôi, chuyện này cũng sẽ qua, nhưng không ngờ lần này tôi lại tuyệt tình như vậy.

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy, sao mẹ có thể đối xử với con như thế, trước đây mẹ không như vậy."

Tôi không đợi Hứa Thấm nói xong đã mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta: "Trước đây tôi bị mù mắt, lầm ngọc thành đá." 

Nói rồi tôi lại liếc nhìn Tống Diệm, cậu ta vừa nãy còn đang dọn dẹp hàu ở trong bếp, vừa nghe tôi nói muốn cắt đứt quan hệ với Hứa Thấm thì rõ ràng hoảng sợ, cậu ta cũng không ngờ lần này tôi lại nhẫn tâm như vậy. Kiếp trước anh ta chính là dựa vào việc nắm thóp Hứa Thấm để khống chế nhà họ Mạnh chúng tôi, cứ nghĩ đến những việc độc ác mà Tống Diệm đã làm với gia đình tôi ở kiếp trước, tôi lại nghiến răng nghiến lợi.

Hứa Thấm lo lắng kéo áo Tống Diễm, anh ta vội vàng ra dàn xếp: "Dì ơi, dì đừng chấp Thấm Thấm nữa, nó chỉ là một đứa trẻ, sao có thể nói cắt đứt quan hệ là cắt đứt quan hệ được, lời này nói ra thật quá tổn thương."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-truyen-nao-hay-da-hoan-thanh-roi-khong/2.html.]

Tôi cười khẩy, đáp trả: "Cô ta đã ngoài ba mươi rồi, còn là trẻ con chắc? Nói cô ta không có não còn đúng hơn. Với lại, đây là chuyện riêng nhà họ Mạnh chúng tôi, cậu là người ngoài, có tư cách gì mà phán xét?"

Tôi liếc nhìn vẻ mặt cậu ta đang méo xệch vì tức giận, rồi lại nhìn sang đống gia vị cậu ta đang thu dọn, "Có những người như lợn rừng, chẳng biết thưởng thức cao lương mỹ vị, cứ thích ăn cháo trắng thôi, ha ha, vậy thì cứ ăn cho đã đi."

Nói xong, tôi vung tay lên, dẫn theo người của công ty chuyển nhà xoay người bỏ đi một cách phũ phàng. Hứa Thấm và Tống Diệm chỉ biết trơ mắt nhìn theo.

Tôi sợ nếu ở lại thêm một giây thôi, tôi sẽ không thể kìm chế được cơn giận và xé xác đôi gian phu dâm phụ ấy ra.

Rời khỏi căn hộ sang trọng, tôi không về nhà ngay mà đến thẳng công ty. Có những lời nói dù tàn nhẫn, tôi vẫn phải nói với con trai mình.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Vừa nãy Thấm Thấm gọi điện cho con nói mẹ đồng ý để cô ấy cắt đứt quan hệ với nhà họ Mạnh, có thật không ạ?"

Tôi vừa bước vào cửa, Mạnh Yến Thần đã vội vàng bênh vực Hứa Thấm: "Mẹ, không phải đã nói với mẹ đừng xen vào chuyện này rồi sao? Thấm Thấm còn nhỏ, cô ấy còn chưa hiểu chuyện, để con đi tìm cô ấy nói chuyện là được rồi, mẹ đừng có nhúng tay vào nữa."

Nhìn bộ dạng sốt sắng của nó, tôi thực sự tức không chịu được mà nói: "Mày nghe cho rõ đây! Từ nay về sau, Hứa Thấm là Hứa Thấm, nhà họ Mạnh là nhà họ Mạnh, chúng ta từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa. Nếu mày còn muốn có mẹ này, còn muốn có cái nhà họ Mạnh này, thì từ nay về sau không được phép đi gặp cô ta nữa, càng không được phép cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào cho cô ta!"

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ làm như vậy bố sẽ không đồng ý đâu!"

"Chuyện của bố mày, mày không cần quản, tóm lại mày cứ nghe lời mẹ là được."

Bình luận

0 bình luận

    Loading...