Có Truyện Nào Hay Đã Hoàn Thành Rồi Không? - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-06 14:11:44
Lượt xem: 318

"Mẹ, mẹ, mẹ có khỏe không? Mẹ có nghe thấy con nói không?"

Tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy một thế giới trắng xóa, bên tai vang lên giọng nói lo lắng của con trai tôi, "Bác sĩ, bác sĩ mau đến xem mẹ tôi, mẹ tỉnh rồi."

"Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã trở lại bình thường, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện, anh đừng quá lo lắng."

Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn thấy đứa con trai đã c.h.ế.t thảm của mình, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ đừng khóc, đừng buồn, Thấm Thấm cô ấy không hiểu chuyện, mẹ đừng so đo với cô ấy, để con qua hai hôm nữa nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ không thật sự đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mạnh đâu."

Tôi có chút hoảng hốt nói: "Đoạn tuyệt quan hệ?"

Mạnh Yến Thần nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng nói: "Mẹ quên rồi sao? Thấm Thấm hôm qua về nhà nói muốn kết hôn với Tống Diệm, mẹ không đồng ý, cô ấy liền đập vỡ bức ảnh gia đình, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mạnh, mẹ nghe xong liền ngất đi, may mà được đưa đi bệnh viện kịp thời, nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi."

Tôi nhớ ra rồi, tôi đây là đã sống lại, thật sự là ông trời có mắt, cho tôi sống lại một đời, có thể bù đắp những sai lầm tôi đã gây ra trong những năm qua.

Tôi kích động ngồi bật dậy khỏi giường, nắm lấy tay con trai tôi định xuống giường: "Giờ mẹ không có thời gian nằm đây nữa, mẹ còn rất nhiều việc phải làm."

Mạnh Yến Thần giật mình, vội vàng giữ tôi lại và nói: "Mẹ không được dậy, bác sĩ nói mẹ phải nghỉ ngơi vài ngày, hơn nữa có việc gì gấp mẹ cứ giao cho con làm, mẹ đừng bận tâm."

Tôi vội xua tay: "Không được, không được, việc này chỉ có thể tự mình làm, con không cần lo cho mẹ, bây giờ mẹ khỏe lắm, không sao đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-truyen-nao-hay-da-hoan-thanh-roi-khong/1.html.]

Mạnh Yến Thần không lay chuyển được tôi, đành phải làm thủ tục xuất viện và đưa tôi về nhà, còn dặn đi dặn lại tôi đừng làm việc quá sức, hai hôm nữa bố nó sẽ về, nếu tôi có chuyện gì nữa, bố nó lại trách nó.

Vất vả lắm mới tiễn con trai đi, tôi cầm điện thoại lên bắt đầu làm việc đầu tiên, bán nhà. Căn hộ cao cấp mà Hứa Thấm đang ở là tôi mua để cho cô ta đi làm được thoải mái hơn, ngay gần bệnh viện, vị trí rất tốt. Kiếp trước, dù cô ta giả vờ chuyển ra ngoài vài ngày, nhưng sau đó tôi thấy cô ta đi làm vất vả quá nên lại để cô ta chuyển về, bây giờ nghĩ lại thật sự quá ngu ngốc. Kế khổ nhục kế rõ ràng như vậy mà tôi lại không nhận ra, đúng là người trong cuộc thì mù quáng.

Tôi cầm điện thoại lên gọi ngay cho người 

môi giới nhà đất quen biết, tôi đã mua mấy căn nhà qua anh ta rồi, nên khá thân thiết với anh ta. Tôi nói với anh ta rằng căn hộ cao cấp gần bệnh viện muốn bán, bán rẻ cũng được, chỉ cần bán nhanh. Anh ta cũng rất biết ý không hỏi nhiều lý do, tự tin nói rằng cứ để anh ta lo.

Sau khi cúp điện thoại, tôi đi đến tủ và tìm thấy chìa khóa xe đã mua cho Hứa Thấm, chiếc xe này cũng được mua để tiện cho cô ta đi làm. Kiếp trước, cô ta nói muốn tự do, không cần đồ của nhà, liền ném chìa khóa xe lại, rồi sau khi chen chúc trên tàu điện ngầm hai ngày thì không chịu nổi, lại đáng thương đi cầu xin con trai tôi, đứa con trai ngốc nghếch của tôi vẫn còn tình cảm với cô ta, đương nhiên lại đưa chìa khóa xe cho cô ta.

Bây giờ, hừ, đã muốn tự do rồi thì để cô ta tự chen chúc mà đi.

Tôi lại cầm điện thoại lên, gọi cho nhân viên bán hàng của cửa hàng 4S, nhờ anh ta mang xe đi bảo dưỡng, ngoài tôi ra, ai đến lấy xe cũng không được đưa.

Xong việc này, tôi lại gọi điện cho công ty chuyển nhà, hẹn họ sáng mai 9 giờ đến căn hộ cao cấp để chuyển đồ. Kiếp trước tôi đã mua cho Hứa Thấm rất nhiều trang sức và quần áo túi xách đắt tiền, cô ta vừa khinh khỉnh nói không dùng thường xuyên, vừa ngày nào cũng dùng đồ của tôi, thật sự là vừa đòi hỏi vừa muốn có.

Kiếp này, tôi sẽ không để lại gì cho cô ta. Những chiếc túi xách và trang sức này tôi thà đem cho người khác cũng không để cô ta được lợi. Việc cuối cùng, cũng là việc quan trọng nhất, tôi muốn chính thức cắt đứt quan hệ với Hứa Thấm. Tôi cầm điện thoại gọi cho luật sư, nhờ anh ta chuẩn bị cho tôi một văn bản cắt đứt quan hệ với Hứa Thấm.

Theo pháp luật, khi quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi trưởng thành trở nên xấu đi, không thể chung sống, có thể thỏa thuận chấm dứt quan hệ nhận nuôi. Kiếp trước, Hứa Thấm cứ động một tí là lấy chuyện cắt đứt quan hệ ra đe dọa chúng tôi, lần nào tôi cũng không làm gì được cô ta, kiếp này tôi sẽ không chiều theo cô ta nữa.

Ngày hôm sau, tôi cùng người của công ty chuyển nhà đến căn hộ cao cấp, vừa vào cửa đã gặp Hứa Thấm đang cùng Tống Diễm và em gái cậu ta đến dọn đồ. Vừa nhìn thấy tôi, cả ba người họ đều sững sờ, Hứa Thấm liếc nhìn tôi với vẻ chột dạ rồi nói: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Tôi không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái: "Tôi đến nhà mình dọn đồ, cần phải báo cáo với cô sao?"

Bình luận

0 bình luận

    Loading...