CÔ MẪU HOANG NGÔN

CÔ MẪU HOANG NGÔN

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
EDITOR: ĐỒNG ĐỒNG
Thể loại
Trọng SinhCổ ĐạiNữ CườngVả Mặt
Lượt xem
2,042
Team
Đồng Đồng
Lượt theo dõi
6
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Tên: CÔ MẪU HOANG NGÔN RAW: Tao Yan Editor Đồng Đồng VUI LÒNG KHÔNG CMT NHÀ DỊCH TRÙNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA EDITOR CẢM ƠN CÁC CẬU RẤT NHIỀU! 

 

 Giới thiệu: Cô phụ là thợ mổ heo nổi tiếng xa gần, vô cùng khỏe. Hắn hoài nghi cô mẫu gian díu cùng với người khác nên đem một nồi dầu sôi dội vào mặt cô mẫu.

Cha mẹ ta nghe tin chạy tới cứu người, kết quả cả hai ch thảm dưới đao của cô phụ. Cô phụ bị nha dịch mang đi phán quyết chém đầu thị chúng.

Cô mẫu nói ta mất đi song thân, muốn chuyển đến ở cùng với ta. Ngoài miệng nói muốn cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Trong đêm lại cầm đao cắt da mặt ta, đem ta ném vào vách núi, để cho thi thể ta bị rắn, côn trùng, chuột, kiến thi gặm nhấm. Sau khi ch thảm, ta quay lại ngày cô mẫu bị dội dầu sôi hôm đó.

01

"Lương gia, a tỷ ngươi sắp bị tên thợ mổ heo kia đánh ch rồi kìa, ngươi mau qua mà xem." "Đi trễ là nó sẽ mất mạng đấy!"

Vương thẩm giọng thúc giục gấp gáp làm cho ta đột nhiên bừng tỉnh. Ta mới cho heo ăn trở về, còn tưởng rằng kiếp trước hết thảy là một giấc mộng, không nghĩ tới lại là thật.

Mắt thấy cha mẹ sốt ruột vội vàng đi ra ngoài. Ta không kịp suy nghĩ nữa, lập tức vắt chân lên cổ chạy tới chuồng heo. Mở cửa chuồng heo ra. Lại ném một ít cỏ ra bên ngoài.

Con heo đốm thấy thế liền vội vàng sổ chuồng. Ta lập tức lên tiếng hô to: "Cha! Nương! Lợn đốm chạy mất rồi!" Cha mẹ ta dừng bước lại quay đầu nhìn.

Nương nhìn thấy con heo hung hãn kia, cả kinh quát to một tiếng. "Trên mông có một đốm đen, đúng heo nhà mình rồi!" "Đồ trời đánh nhà nó, nó làm sao lại chạy ra được!"

Nương dắt cha muốn đuổi theo heo. Cha lại do dự nhìn về phía Đông đầu thôn. "Tỷ phu khỏe như trâu, sợ là a tỷ đang gặp họa."

Nương đánh vào vai cha. "Cái con heo này ta nuôi một năm rồi, bây giờ đã vào đông, cả nhà chỉ dựa vào nó ăn Tết thôi đấy." "Nó đang chạy đấy, ông muốn hai mẹ con tôi uống gió tây bắc mà sống hay gì?!"

"Đúng vậy cha, sắp hết năm rồi, con còn muốn mua quần áo mới......" Ta lôi kéo ống tay áo cha nước mắt rung rưng. Cha cũng không có cố chấp nữa mà nghe lời ta và nương, xắn tay áo lên cùng chúng ta đi bắt heo.

Nhưng heo kia đã nuôi một năm rồi, thể trọng những hơn hai trăm cân, trên thân lại trơn trượt, căn bản không dễ dàng mà bắt lại được. Nó chạy đông chạy tây một hồi, về sau lại chạy thẳng về hướng nhà cô mẫu. ..

Xem thêm
Danh sách chương

1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Bình luận

1 bình luận

Loading...