Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 91

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:09:31
Lượt xem: 1

Sáng sớm, An Nhiên chạy bộ xong trở về căn hộ, đợi Lưu Hân Hân, và khi nhìn thấy hộp phấn trứng ngỗng trên kệ giày, cô mới nhớ ra rằng mình vẫn còn cuộc đàm phán cho hợp đồng đại diện này.

Đã nói là sẽ dùng thử mà.

Không do dự, cô lấy hộp phấn trứng ngỗng có bao bì màu hồng về phía bàn trang điểm, đọc kỹ mô tả, và nhận ra rằng loại phấn này còn có thể làm đẹp da.

Không cần dùng lớp lót mà có thể thoa phấn trực tiếp sao? Không sợ bị tắc lỗ chân lông à?

Nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định dùng thử. Dù sao cô là ai chứ! Là đại lão huyền học mà, nếu thật sự tổn hại đến làn da... cô vẫn còn phù chú mà, phải không?

Những thứ như mỹ phẩm này, nhất định phải thử trước mới yên tâm làm đại diện được, dù sao thì fan của cô yêu quý cô đến vậy, nếu cô đại diện, chắc chắn họ sẽ ủng hộ.

Đào Hố Không Lấp team

An Nhiên phải có trách nhiệm với fan của mình.

Theo hướng dẫn, cô lấy một miếng bọt biển thấm chút phấn trứng ngỗng rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt.

Phấn trứng ngỗng rất mịn màng, một lớp mỏng đều đặn trải trên da mặt, khiến tông màu da sáng lên một chút, không hề cảm thấy bí bách, rất nhẹ nhàng và thoáng khí.

Không tệ chút nào!

Hơn nữa, mùi hương này cũng rất nhẹ nhàng, thơm mùi hoa, quả nhiên là mỹ phẩm cổ truyền, mùi hương khác hẳn với các thương hiệu nước ngoài.

An Nhiên cảm thấy bất ngờ, không ngờ loại phấn trứng ngỗng này lại thực sự tốt như vậy. Bây giờ chỉ cần xem hiệu quả chống nước và độ bền của nó thôi.

...

Mười phút sau, Lưu Hân Hân đến đón An Nhiên, cô khẽ ngửi mũi: "Thơm quá, chị An, hôm nay chị đổi nước hoa gì à? Sao mùi lại thơm thế?"

Vừa đến gần An Nhiên, cô đã ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, cực kỳ tự nhiên và dễ chịu!!!

An Nhiên đắc ý nhướn mày: "Đúng không, đúng không? Chị cũng rất thích mùi này, là phấn trứng ngỗng mùa xuân đấy. Trong gói quà thương hiệu gửi cho chị còn có dầu hoa quế nữa, tối nay chị sẽ thử."

Lưu Hân Hân ngưỡng mộ: "Á, thế thì em cũng phải mua!"

An Nhiên hào phóng vỗ ngực: "Mua gì mà mua, đợi chị nhận lời làm đại diện rồi, chị sẽ tặng em. Nhưng bây giờ thì đợi chị thử nghiệm hiệu quả đã."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-91.html.]

Lưu Hân Hân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Hay quá!"

Khi đến nhà Trần Bảo Minh, Lưu Hân Hân liền quay về ngay vì cô còn có việc cần giải quyết ở công ty.

Fanclub của An Nhiên vừa mới thành lập, lúc này điều quan trọng là giao tiếp giữa các trưởng nhóm và chủ quản của fanclub.

Chu Á Tiệp đã phân một số nhiệm vụ cho Lưu Hân Hân để cô ấy thực hiện sơ tuyển.

Dĩ nhiên, An Nhiên - người chỉ làm việc qua loa, lúc này nhiệm vụ chính là học tập, nên biết hay không cũng không quan trọng.

Hôm nay lớp học có sự thay đổi lớn, hôm qua Trần Bảo Minh đã có chút hiểu biết về An Nhiên, và tối qua ông đã lên kế hoạch lại cho cô trong phòng làm việc.

An Nhiên rất thông minh, hiểu ngay lập tức, hoàn toàn có thể đẩy nhanh tiến độ giảng dạy.

Vì vậy, ông đã lật lại thời khóa biểu trước đó và hỏi Chu Á Tiệp để lấy những kịch bản tiếp theo của An Nhiên.

Mấy vai diễn này, ông vừa nhìn đã cảm thấy bất ngờ, không ngờ quản lý của An Nhiên lại có mắt nhìn như vậy, thế thì hai bộ phim trước là sao?

Không hiểu nổi.

Trong buổi học sáng nay, Trần Bảo Minh bảo An Nhiên diễn vai Uyên ngay, dựa trên hiểu biết của cô.

An Nhiên: ??

Hả? Tiến độ nhanh vậy sao? Hôm qua còn học quản lý biểu cảm, hôm nay đã bay vèo rồi?

Thật khó mà nói hết…

Nhưng thầy nói thì cô cứ nghe thôi! Không được chống đối.

An Nhiên ngoan ngoãn diễn một đoạn vai Uyên theo cách hiểu của mình.

Sau đó Trần Bảo Minh: ...

"An Nhiên! Em là diễn viên mà sao không có cảm giác trước ống kính vậy?"

"Ống kính ở đây này, ở đây này! Bất kể lúc nào em cũng phải biết ống kính ở đâu chứ!!"

Loading...