Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 90

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:09:17
Lượt xem: 5

Người dùng: [Đúng vậy]

An Nhiên Nhược Tố: [Vậy à, hehe, thế này nhé, người chị em đang là học sinh hay đã đi làm rồi?]

Người dùng: [Tôi là người đi làm rồi~]

An Nhiên Nhược Tố: [À, hiểu rồi, hehe, thế này nhé, khi nào chị em rảnh có thể giúp An Bảo của chúng ta bình chọn và xếp hạng không, không cần tốn tiền, chỉ cần mỗi ngày mở liên kết bình chọn, bỏ phiếu cho An Nhiên, rồi chia sẻ với bạn bè là được.]

An Nhiên: ... Tôi tự bình chọn cho mình?

Người dùng: [Được thôi]

Đào Hố Không Lấp team

An Nhiên Nhược Tố: [À, chị muốn tham gia hồng quân hay quân bôi đen không?]

Người dùng: [Đó là cái gì vậy?]

An Nhiên Nhược Tố: [Là thế này, An Bảo của chúng ta vừa nổi tiếng, lại có tài năng lớn, nhiều người trong giới không vừa mắt nên ra sức bôi nhọ cô ấy. Vì vậy, chúng tôi lập ra hồng quân và đội quân bôi đen.]

An Nhiên Nhược Tố: [Thông thường, quân bôi đen sẽ lên trước để đánh bại đối thủ, rồi hồng quân sẽ lên để ổn định tình hình, biến quân bôi đen thành anti của An Nhiên, rồi tẩy trắng lại.]

An Nhiên: ... Chiêu trò của họ cũng quá cao siêu rồi, mình tự đi chiến đấu với chính mình?...

Người dùng: [Tôi bận công việc, thời gian online rất ít.]

An Nhiên Nhược Tố: [À? Vậy à, không sao không sao, khi nào rảnh chị giúp chúng tôi bình chọn cho An Bảo là được rồi~ Hehe. Cảm ơn người chị em nhé.]

An Nhiên Nhược Tố: [À à à, người chị em ơi, tôi không nói chuyện với chị nữa, An Bảo của chúng ta lại lên hot search rồi, tôi phải đi khen An Bảo đây.]

Rất nhanh chóng, An Nhiên Nhược Tố biến mất, còn An Nhiên thì im lặng, rất im lặng.

Những fan hâm mộ này yêu cô nhiệt tình quá, cô có nên đăng thêm chút quà tặng gì đó không?

Nhưng vừa rồi An Nhiên Nhược Tố nói gì? Cô lại lên hot search nữa? Cô chưa làm gì sao lại lên hot search chứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-90.html.]

An Nhiên thoát khỏi khung chat và nhấp vào hot search.

#Trương Thiên Vương Cảm Ơn An Nhiên.

Hả? Trương Thiên Vương? Đây chẳng phải là người mà họ đã nói trong phần chơi trò chơi kể chuyện phiếm đó sao.

An Nhiên vào mục tìm kiếm, trên đó là một bài đăng trên Weibo đã được ghim.

Trương Thâm: [Chân thành cảm ơn @An Nhiên, trợ lý của tôi đã thấy lời nói của An đại sư trong chương trình và ngay lập tức liên lạc với tôi, khuyên tôi đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Kết quả kiểm tra hôm nay đã có, tôi được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn giữa, tình trạng đang xấu đi. Nếu tôi không phát hiện kịp thời, có lẽ đã đúng như lời An đại sư nói, mạng sống của tôi không còn lâu. Bây giờ phát hiện kịp thời, vẫn còn 50% cơ hội chữa khỏi. Tôi sẽ rút lui khỏi làng giải trí và tích cực phối hợp điều trị tại bệnh viện. Một lần nữa cảm ơn An đại sư, người đã cho tôi hy vọng sống.]

Bài đăng này lại giúp An Nhiên củng cố thêm hình tượng thiếu nữ huyền học, chỉ tiếc rằng nội dung bên trong lại khiến fan hâm mộ và công chúng cảm thấy buồn lòng.

[Hu hu hu, anh ơi! Hãy điều trị tốt, chúng em sẽ chờ anh.]

[Cảm ơn An Nhiên, cảm ơn chị đã cho anh ấy hy vọng sống.]

[Thật đau lòng, tại sao bệnh tật lại giáng xuống anh ấy, anh ơi, anh nhất định phải kiên cường, em sẽ cầu nguyện cho anh!]

[/An Nhiên, mọi người đến đây cầu nguyện với An Thần, cầu xin An Thần phù hộ anh ấy bình an vô sự.]

[Cầu An Thần/An Nhiên]

[Cầu An Thần/An Nhiên]

An Nhiên chuyển sang tài khoản chính và để lại một bình luận dưới Weibo của Trương Thâm: [Cố lên, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.]

Trương Thâm cũng nhanh chóng đáp lại: [Cảm ơn An đại sư.]

An Nhiên cảm thấy rất vui, người này đã nghe lời cô và đi kiểm tra, thực ra lúc đó cô cố tình nói nghiêm trọng như vậy chỉ để khiến anh ta cảnh giác và đến bệnh viện kiểm tra.

Nếu tích cực phối hợp điều trị, anh ta có thể vượt qua được cửa ải này.

Nếu không nghe lời cô, thì tất nhiên là sẽ ứng nghiệm câu nói "mạng không còn dài".

Sau khi lướt Weibo một lúc, An Nhiên đi ngủ, ngày mai còn phải đi học nữa!

Loading...