Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 77

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:05:16
Lượt xem: 2

Kịch bản đầu tiên là một bộ phim tiên hiệp, vai nữ thứ tư, tuy ít đất diễn nhưng nhân vật rất ấn tượng.

Nhân vật này là sư phụ của nam chính, một nhân vật huyền thoại được mệnh danh là mỹ nhân số một của Tứ Hải Bát Hoang, tên là Uyên.

Nam chính là một đứa trẻ bị bỏ rơi, khi sư phụ đi qua cõi trần, nhìn thấy cậu bé đang khóc bên bờ sông, đã mang cậu về núi tiên. Từ đó, Uyên đích thân dạy cậu học chữ, đọc sách, luyện võ, và dẫn dắt cậu bước vào con đường tu tiên.

Hai người cùng nhau ẩn cư trên núi tiên, tình cảm thầy trò rất tốt, nam chính học được cách đối nhân xử thế từ Uyên, trở thành người có tài năng văn chương và võ nghệ phi phàm.

Ban đầu, cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, chẳng bao lâu nữa nam chính sẽ trở thành ngôi sao sáng mới của giới tu tiên.

Nhưng... cuộc đời không như ý, Ma Tôn xuất thế, thiên hạ rơi vào đại nạn, vô số tiên nhân dùng m.á.u để chống lại Ma Tôn, mong đổi lấy hòa bình cho thiên hạ. Nhưng Ma Tôn có sức mạnh kinh khủng, cuối cùng Uyên đã tự hiến thân để phong ấn Ma Tôn.

Nam chính chỉ sau một đêm đã mất đi người thầy vừa là mẹ, vừa là bạn, rơi vào trầm cảm.

Cho đến... một trăm năm sau, phong ấn Ma Tôn bắt đầu lỏng lẻo.

Bạn của Uyên tìm đến nam chính, kể cho cậu nghe mọi chuyện. Nam chính, để không để công sức của Uyên uổng phí, và để tiêu diệt hoàn toàn Ma Tôn, mang lại bình yên cho thế giới, đã bước vào con đường trở thành người mạnh mẽ...

Câu chuyện sau đó là nam chính cùng đồng đội tiêu diệt Ma Tôn.

Cả bộ phim, Uyên xuất hiện rất ít, chỉ có một đoạn ngắn ở đầu và những hồi tưởng của nam chính, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất quan trọng.

Dù sao thì Uyên đã có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đối với nam chính, và nam chính cũng vì cô mà trưởng thành thành một vị cứu tinh.

Đào Hố Không Lấp team

An Nhiên sau khi đọc kịch bản này, cảm thấy rất cảm động trước sự hy sinh và lòng nhân hậu của Uyên. Việc hiến thân luân hồi để phong ấn Ma Tôn, có bao nhiêu người có thể làm được như vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-77.html.]

Thời gian khởi quay của bộ phim này là nửa tháng sau, cũng là lúc An Nhiên bắt đầu kỳ thứ hai của chương trình Sinh Tồn Hoang Dã.

Nhưng cô không phải là nhân vật chính, không cần phải có mặt ngay khi khai máy, có thể vào đoàn phim sau khi hoàn thành buổi livestream của kỳ thứ hai.

Thời gian quay của vai Uyên chỉ kéo dài trong 3 ngày, rất nhanh chóng.

Sau vai Uyên là một kịch bản khác với vai nữ thứ ba.

Nữ thứ ba là một vai phản diện, An Nhiên không ngờ Chu Á Tiệp lại cho cô diễn vai phản diện, khi nhìn vào phần giới thiệu, cô còn hơi tò mò, nhưng sau khi đọc xong, cô phải thừa nhận rằng Chu Á Tiệp có con mắt thật sự tuyệt vời.

Đây là một bộ phim trinh thám ly kỳ.

Nữ thứ ba là một nhân viên công sở xuất sắc, vừa xinh đẹp vừa quyết đoán, thường ngày xử lý công việc nhanh gọn, được mệnh danh là “nữ Diêm Vương”.

Nhưng cuộc sống của cô lại đầy rẫy rắc rối.

Nữ thứ ba tên là Lạc Văn, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, gia đình không giàu có, nhưng cũng không nghèo khó.

Cha mẹ chỉ yêu cầu cô chăm sóc tốt cho em trai, mọi thứ phải ưu tiên em trai trước.

Cô và em trai chỉ cách nhau một tuổi, để cô chăm sóc em tốt hơn, gia đình đã để cả hai cùng vào tiểu học khi cô 7 tuổi.

Từ nhỏ, em trai vì được cưng chiều nên không thích học, kết quả học tập kém, cha mẹ chưa bao giờ trách em, trong khi cô luôn đạt thành tích xuất sắc, nhưng chẳng bao giờ nhận được lời khen từ gia đình, chỉ có những lời mắng mỏ và trách móc.

Cha mẹ trách cô không chăm sóc tốt cho em trai, khiến em thi kém, mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cô. Vì sao em thi kém mà cô lại thi tốt như vậy?

Loading...