Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 76

Cập nhật lúc: 2024-10-06 02:05:02
Lượt xem: 0

Chu Á Tiệp gật đầu: “Ừ, vì vậy ý của tôi là cô nghỉ ngơi một ngày, từ ngày kia bắt đầu đi học lớp diễn xuất. Tôi đã tìm cho cô một diễn viên gạo cội đã nghỉ hưu, mỗi ngày cô đến học từ ông ấy, cô thấy sao?”

An Nhiên thấy đây là một ý kiến hay. Nếu không biết thì đi học thôi! Cô tất nhiên đồng ý: “Được, không vấn đề gì.”

“Bên cạnh việc học, thực hành cũng là người thầy tốt nhất. Vì vậy tôi khuyên cô nên bắt đầu từ những vai nhỏ, từ từ tích lũy kinh nghiệm, học hỏi kỹ năng diễn xuất từ những diễn viên kỳ cựu trong đoàn phim. Vì vậy, các vai diễn trong tập tài liệu này là do tôi chọn lọc kỹ lưỡng. Tuy không nhiều đất diễn, nhưng đoàn phim rất tốt, cô có thể học được rất nhiều.”

An Nhiên biết năng lực của người quản lý này. Chỉ trong ba năm, từ một người mới vào nghề đã trở thành một trong những người hàng đầu trong ngành, còn đưa ra được một ngôi sao sắp nổi tiếng, chắc chắn không đơn giản. Cô không có ý định làm khó thêm, cứ theo nhịp độ mà Chu Á Tiệp đã vạch ra cho cô.

“Được, chị Chu quyết định là được.”

Chu Á Tiệp cũng rất hài lòng khi nghệ sĩ của mình lần này hợp tác như vậy. Dù trước đây cô ấy không phản kháng, nhưng cũng không ngoan ngoãn thế này... Nói chung là không có động lực.

“Ừ, tất nhiên trong thời gian này, tôi cũng đã tìm cho cô hai hợp đồng đại diện thương hiệu có độ nhận diện cao trong dân chúng, cô có thể xem qua. Hai thương hiệu này tuy không cao cấp lắm, nhưng thắng ở độ nhận diện cao, và họ sẵn sàng để cô làm đại diện.”

Đào Hố Không Lấp team

An Nhiên lật qua xem, một là sản phẩm sữa của một thương hiệu lâu đời, Hằng Lợi, có tiếng tăm rất tốt. Nhưng vài năm gần đây, họ bị nhãn hiệu mới nổi An Lạc Lạc cạnh tranh, doanh số bán hàng giảm dần từng năm, năm ngoái còn tệ hại hơn.

Loại sữa này cô đã uống, vài ngày trước khi tham gia chương trình, cô còn khá thích hương vị của nó, vì vậy cô rất hài lòng với hợp đồng đại diện của Hằng Lợi. Tương lai cô sẽ có sữa miễn phí để uống.

Thương hiệu thứ hai là sản phẩm phấn trứng ngỗng của mỹ phẩm nội địa lâu đời, Xuân Thiên Lý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-76.html.]

Phấn trứng ngỗng Xuân Thiên Lý đã có lịch sử hơn trăm năm, là một trong số ít các trụ cột của mỹ phẩm nội địa còn lại.

Vì thiếu kinh phí quảng bá và bị tác động bởi các thương hiệu nước ngoài lớn, nó ngày càng suy yếu.

An Nhiên xem qua phần giới thiệu về thương hiệu này, cô đề nghị: “Chị Chu, về phấn trứng ngỗng này, em có thể thử dùng trước rồi mới quyết định có nhận không?”

Chu Á Tiệp mỉm cười, rất tán thành đề nghị này của cô: “Tất nhiên, cô cẩn trọng như vậy khiến tôi rất vui. Ngày mai tôi sẽ bảo Hân Hân gửi phấn trứng ngỗng Xuân Thiên Lý đến nhà cô.”

Sau khi nói xong, cũng đã khuya, Chu Á Tiệp đứng dậy: “Được rồi, tạm thời hôm nay như vậy thôi. Ngày mai cô nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày kia Tân Tân sẽ đến đón cô lúc 8 giờ, đưa cô đến nhà của diễn viên gạo cội để học.”

An Nhiên cũng đứng dậy tiễn Chu Á Tiệp ra cửa. Khi Chu Á Tiệp chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên dừng lại, quay lại nói: “À, còn một việc nữa, suýt nữa thì tôi quên.”

An Nhiên tò mò nhìn cô: “Chuyện gì vậy?”

“Là thế này, ý của công ty là muốn cô tổ chức một buổi livestream vào chiều ngày kia, coi như quà ra mắt cho fan.” Chu Á Tiệp nói.

An Nhiên không có ý kiến: “Được, chị nói sao thì làm vậy.”

...

Sau khi Chu Á Tiệp rời đi, An Nhiên mới mở tập tài liệu ra xem một vài kịch bản.

Loading...