Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô gái dễ thương xuyên không đến thời cổ đại - Chương 3: Đinh Đương bây giờ đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi?

Cập nhật lúc: 2024-03-21 19:15:10
Lượt xem: 2

"Đều tại em không tốt, nếu không phải vì giúp em đi cầu nguyện, Đương Đương cũng sẽ không xảy ra chuyện." Đa Đa khóc lóc, nức nở nói.

"Đa Đa, chuyện này không phải là lỗi của em. Đừng tự trách bản thân nữa. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Ngoan, đừng khóc nữa. Em khóc như thế anh thấy rất đau lòng đó." Bạch Hoa đau khổ nói.

"Hoa, chúng ta có thể hoãn đám cưới được không? Bây giờ em thực sự không có tâm trạng để kết hôn." Đa Đa nói.

Bạch Hoa suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười trìu mến nói:

"Được, em nói gì thì là đó, chỉ cần em đừng tự trách bản thân, hành hạ sức khỏe chính mình là được rồi."

"Cảm ơn Bạch Hoa, cảm ơn anh đã hiểu cho em." Đa Đa cảm động nói.

"Vậy bây giờ em ngoan ngoãn đi ngủ đi. Có tin tức gì anh sẽ báo lại cho em."

"Được rồi, em nghe anh, đi ngủ đây." Đa Đa ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Bạch Hoa đắp chăn cho cô xong, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

                            —--------------------------------

"Mọi chuyện thế nào rồi? Đa Đa đã ngủ chưa?" Lâm Hân và Ngưng Nhi hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-gai-de-thuong-xuyen-khong-den-thoi-co-dai/chuong-3-dinh-duong-bay-gio-dang-o-dau-xay-ra-chuyen-gi-roi.html.]

“Ừm, tạm thời ngủ rồi.” Bạch Hoa nói.

"Đa Đa quá mệt rồi. Mấy ngày nay cậu ấy cứ tự trách bản thân về chuyện đã xảy ra với Đương Đương. Anh Bạch, anh cố gắng khuyên nhủ cậu ấy. Dù sao hiện tại cũng chỉ có anh mới có thể khuyên được cậu ấy thôi." Ngưng Nhi nói.

"Đúng vậy, bốn người chúng em cùng nhau lớn lên, quan hệ còn sâu đậm hơn cả chị em ruột. Lần này Đương Đương xảy ra chuyện, đả kích đối với tất cả chúng em đều rất lớn. Cũng không biết Đương Đương bây giờ đang ở đâu? Làm sao có thể không tìm được chứ…” Lâm Hân nói đến đây, trực tiếp khóc lớn.

"Đừng lo, anh sẽ chăm sóc cho Đa Đa thật tốt. Còn việc của Đinh Đương, cứ yên tâm đi, anh đã phái tất cả anh em trong bang hội đi hỏi thăm tin tức rồi, chỉ cần cô ấy còn ở thế giới này, chúng ta nhất định sẽ tìm được cô ấy."

"Cảm ơn anh rất nhiều. Giao Đa Đa cho anh, chúng em yên tâm rồi. Chúng em về trước đây." Ngưng Nhi và Lâm Hân nói.

"Được rồi, mấy đứa cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Mấy đứa vì chuyện này cũng đã không ngủ mấy ngày rồi, có tin tức anh nhất định sẽ thông báo."

“Được rồi. Chúng ta đi thôi. Anh Bạch, tạm biệt, gặp lại sau.”

“Ừm, Tạm biệt.”

***Cảm ơn đã ủng hộ Mặt Trăng Nhỏ. Nếu có ý kiến góp ý hoặc có truyện hay muốn chia sẻ với mọi người có thể liên hệ với mình để dịch truyện.

***Có thể để lại ở phần bình luận hoặc liên hệ với facebook "https://www.facebook.com/profile.php?id=61556243051847". Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành!!!"

 

Loading...