Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô em họ thảo mai - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 08:27:40
Lượt xem: 3,101

8

Lên cấp 3, với thành tích đứng thứ 2 của khóa, tôi đã được vào lớp chọn của Nhất Trung.

Thành tích của Giản Hạnh đã không còn được như trước, chỉ vừa đủ điểm chuẩn. Nó có khá nhiều lựa chọn như Nhị Trung, Tam Trung, Tứ Trung. Nhưng nó nhất quyết muốn vào học ở Nhất Trung.

Chú thím đến khóc lóc cầu xin bố mẹ tôi tìm quan hệ để đưa Giản Hạnh vào Nhất Trung.

Sắc mặt bố mẹ tôi tuy không vui nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý và nói chỉ được một lần duy nhất.

Sau giờ học, họ muốn tôi phụ đạo cho Giản Hạnh.

Trước khi mẹ tôi sắp đáp ứng, tôi đã trực tiếp nói: “Thím, mẹ cháu đã đăng ký cho cháu mấy lớp học thêm, hay thím cũng đăng ký cho Giản Hạnh đi, như vậy chúng cháu có thể học cùng nhau”.

Đó không phải là một khoản tiền nhỏ, thím có chút do dự, rốt cuộc việc này cũng chả đi đến đâu.

Đến khi khai giảng xong, Giản Hạnh lại cùng lớp với tôi.

Trong sự vô tình có chủ đích của tôi, cả lớp đã biết Giản Hạnh đi cửa sau vào trường.

Mọi người vất vả học tập, vì một suất vào học Nhất Trung mà chen nhau vỡ đầu thì làm sao có thể thản nhiên đối xử tử tế với người dựa vào quan hệ để vào Nhất trung như Giản Hạnh được.

Tính tình của Giản Hạnh không thay đổi, thậm chí còn tệ hơn.

Nó ra vẻ thanh cao, không thích làm bạn với người khác. Không dễ bỏ qua bất cứ một câu chê bai nào của người khác nhưng sau lưng lại soi mói người khác từ đầu đến chân.

Tất cả những việc này dẫn đến việc lên cấp 3 cũng chẳng có ai chơi cùng nó.

Tuy nhiên, tất cả các bạn học trong lớp chọn đều quá bận rộn với việc học tập, không thích thì cứ lờ đi, không quan tâm.

Giản Hạnh yêu sớm.

Đối tượng là Hội trưởng Hội học sinh.

Người kia mặt ngoài nhiệt tình, hiền lành, tâm tư dịu dàng, tinh tế, tỉ mỉ nhưng thực tế rất giỏi thao túng tâm lý, lặng lẽ đả kích, dẫn dắt người khác, là học sinh ba tốt Triệu Nghiêu.

 Khi vào cấp 3, tôi làm cán bộ lớp, đã có vài lần tiếp xúc với Hội học sinh nên không tránh được việc có quen biết Triệu Nghiêu.

Trong một số hoạt động tập thể ở trường, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.

Không biết xuất phát từ động cơ nào, cậu ta bắt đầu có chút quan tâm đến tôi.

Rất nhanh, tôi phát hiện sự quan tâm này không chỉ dành riêng cho một mình tôi.

Bất cứ ai tiếp xúc với cậu ta mà có ngoại hình ưa nhìn, thành tích ưu tú, cậu ta thường hóa thân thành một chàng trai ấm áp, dịu dàng, thỉnh thoảng thể hiện một chút mập mờ yêu thích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-em-ho-thao-mai/6.html.]

“Chị họ, cái này em không biết làm. Chị nhanh nhanh dạy cho em.” Khi Giản Hạnh lại một lần nữa đập bài tập vào tay tôi, làm gián đoạn việc học thuộc lòng của tôi, trong đầu tôi một kế hoạch bắt đầu thành hình.

 “Hạnh Hạnh, em biết Triệu Nghiêu, Hội trưởng Hội học sinh không?”

Giống như với Sở Nhạc ở trường cấp 2, tôi bắt đầu vô tình cố ý mà tán dương Triệu Nghiêu.

Triệu Nghiêu có quá nhiều thứ để tán dương, mà ở trong trường thanh danh của cậu ta rất tốt.

Sau vài lần tán dương, quả nhiên Giản Hạnh cảm thấy hứng thú với Triệu Nghiêu.

 “Chị họ, không phải là chị thích cậu ấy đấy chứ?” Giản Hạnh hỏi tôi.

 Tôi lắc đầu liên tục, tỏ ra vô cùng bối rối: “Hạnh Hạnh, em đang nói gì vậy, chúng ta đang học cấp 3, sao có thể yêu sớm được”.

 Lời này nghe vào trong tai Giản Hạnh là chính tôi không phủ nhận nhưng không dám yêu sớm. Tâm tư nó bắt đầu chuyển động.

 Với sự giúp đỡ của tôi, nó thành công gia nhập Hội học sinh.

Không có nhiều chuyện để làm trong Hội học sinh, nhưng về cơ bản thì bất cứ khi nào Giản Hạnh có thời gian đều chạy đến đó và tâm trí nó không còn đặt trong việc học tập.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Nó bắt đầu nói về Triệu Nghiêu trước mặt tôi, nói rằng Triệu Nghiêu tốt với nó thế nào, quan tâm chăm sóc nó ra sao.

Nó hoàn toàn không nhận ra được đối phương chỉ nói lời dễ nghe chứ không có thêm hành động gì khác.

Chẳng qua, chuyện này cũng không thể trách nó được, con gái trong trường thầm thích Triệu Nghiêu không phải là ít, bọn họ không cho phép bất cứ ai nói Triệu Nghiêu một câu không tốt nào, trong suy nghĩ của bọn họ ai nói xấu Triệu Nghiêu là đang ghen ghét cậu ta.

 Cũng chính bọn họ đã làm cho danh tiếng của Triệu Nghiêu ngày càng tốt.

Tôi biét Giản Hạnh và Triệu Nghiêu hẹn hò là do Giản Hạnh với khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào nói cho tôi biết: “Chị họ, em với Triệu Nghiêu đang hẹn hò, mặc kệ chị đã từng có tơ tưởng gì thì từ giờ trở đi hãy từ bỏ đi”.

Tất nhiên tôi sẽ không tranh đoạt gì với nó, dù sao mọi việc cũng là do tôi sắp xếp. Chẳng qua có chút kinh ngạc trước tốc độ yêu đương của họ thôi, nhanh hơn so với dự tính của tôi rất nhiều.

Sau một thời gian, tôi mới biết được cái gọi là hẹn hò này là như thế nào, là lén lút thậm thụt không chỉ giấu giáo viên, bố mẹ, Triệu Nghiêu thậm chí còn không cho Giản Hạnh nói cho bạn bè.

Giản Hạnh đồng ý, nhưng không nhịn được mà khoe khoang với tôi.

Triệu Nghiêu thực sự thích mẫu người như Giản Hạnh sao?

Tôi không tin điều này. Sau một thời gian quan sát, tôi đã phát hiện ra manh mối.

Nếu tôi không đoán sai thì Triệu Nghiêu hẹn hò không chỉ với một người.

Hoàn cảnh của cậu ta không tốt, nhưng khoảng thời gian này thường xuyên thay đổi đồ dùng, càng đổi càng xịn, cậu ta nói với mọi người là dùng tiền làm thêm cuối tuần. Vì điều này thanh danh của cậu ta càng tốt hơn.

Mỗi lần nói đến Triệu Nghiêu, Giản Hạnh đều khen từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lượt.

Cái đồng hồ Triệu Nghiêu đang đeo, tuần trước tôi đã thấy ở chỗ của Giản Hạnh.

Loading...