Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cố Diễm Ninh Yên - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-08-22 11:04:54
Lượt xem: 116

Lúc ta trở về phủ tướng quân, quản gia vội vàng chạy đến bẩm báo: “Tướng quân! Phu nhân cho hoa nghệ tây vào thuốc an thai của Tề tiểu thư. Bị lão phu nhân bắt quả tang, ngài mau đến xem đi!”

( Hoa nghệ tây: nhụy hoa nghệ tây có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng hoặc co bóp tử cung mạnh. Điều này dễ làm sảy thai hoặc ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Vì thế các chuyên gia thường khuyến khích mẹ bầu không sử dụng saffron trong những tháng đầu mang thai hoặc có ý định mang thai.)

Ta nghe xong, liền vội vàng đi đến viện của Tề Y Y.

Nhìn thấy lão phu nhân ngồi bên giường trấn an Tề Y Y, còn Văn Châu đứng bên cạnh bà thêm dầu vào lửa.

Cố Diễm quỳ dưới đất, trên mặt đất còn có bát thuốc bị ném vỡ.

Xem ra là bị bắt ngay tại trận, hết đường chối cãi.

Văn Châu thấy ta đến, liền bổ nhào vào n.g.ự.c ta cáo trạng: “Tướng quân, phu nhân lấy cớ để mang thuốc an thai đến để hại Tề muội muội sảy thai”

Ta nhìn Văn Châu thầm nghĩ, đã nửa năm trôi qua mà nàng ta vẫn không có chút tiến bộ nào, từ lúc vào Cố phủ nàng ta đã dùng chiêu này 3 lần rồi.

Nhiều lần đến vậy mà Cố Diễm vẫn tin, nghĩ tới liền thấy tức giận.

Ta nhìn Cố Diễm đang quỳ dưới đất: “Phu nhân, ngươi nói xem chuyện gì đã xảy ra”

Cố Diễm kinh hãi nhìn ta, có lẽ hắn nghĩ trong loại chuyện này ta sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện.

Nhưng ta không tin.

“Nếu ngươi không nói, thì ta xem là ngươi nhận tội. Đầu độc g.i.ế.c người là tội lớn đó”

Cố Diễm siết chặt nắm đ.ấ.m dưới ống tay áo: “Không phải ta làm, tại sao trong thuốc an thai lại có hoa nghệ tây, không phải Văn Châu là người rõ nhất sao?”

Hắn nhìn về phía Văn Châu, nàng ta co rúm lại trong lòng ta.

Ta không có mù, lúc trước người bị vu oan là ta, hắn cứ mắt nhắm mắt mở không thèm điều tra kỹ lưỡng.

Bây giờ đến lượt hắn bị vu oan bởi chính thủ đoạn đó, hắn hiển nhiên là sẽ sáng mắt nhìn thấy rõ trắng đen thế nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-diem-ninh-yen/chuong-11.html.]

Ta biết hắn bị oan, chỉ là ta muốn hắn nếm trải cảm giác khi bị hãm hại trong nội viện như thế nào: “Ngươi có chứng cứ không?”

Cố Diễm: “Cho dù ta không có chứng cứ, ngươi cũng phải tin ta!”

Hắn lớn tiếng nói, lại quên bản thân hiện tại đang ở trong thân xác của Ninh Yên.

Vừa dứt lời đã bị lão phu nhân dùng gậy đánh vào lưng phát ra một tiếng ‘Bốp’ vang dội.

Bả vai ta vô thức lắc một cái, dù sao cũng là thân xác của ta bị đánh mà.

Cố Diễm đau đớn, gương mặt tái nhợt cười lạnh một tiếng: “Mũi tên độc trong nhà thật khó đề phòng, quả thật không kém chiến trường là bao”

Ta cau mày muốn dìu hắn dậy, nhưng ta đã kiềm chế lại cảm xúc này.

Lúc này, Tề Y Y bỗng ho hai tiếng, sắc mặt ta lập tức thay đổi, hạ lệnh: “Phu nhân hạ độc hãm hại thiếp thất, nhốt lại!” 

Văn Châu cười đắc ý.

Cố Diễm bị đưa đi, ta cố tình không đáp lại ánh mắt của hắn.

Lão phu nhân đã sớm mời đại phu đến.

Lúc đại phu chẩn mạch, ta không tiện ở đó, nên đi vào trong viện, nói với quản gia: “Vào cung mời Hứa thái y đến, sau đó đem chuyện phu nhân hạ độc truyền ra ngoài”

Quản gia vội vàng khuyên nhủ: “Tướng quân suy nghĩ lại đi, chuyện này không thể truyền ra bên ngoài đâu, nếu không thanh danh của phu nhân sẽ hỏng bét đó”

Thanh danh có hay không, giờ phút này không còn quan trọng nữa.

Ta cường điệu nhấn mạnh một lần nữa: “Dùng người trong phủ tướng quân, làm chuyện này càng lớn càng tốt!”

Tốt nhất là để nó truyền đến tai hoàng đế, chỉ có như vậy, Tề Y Y mới có thể vượt qua hai ngày cung yến.

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Về phần thanh danh của phu nhân tướng quân Ninh Yên, hỏng thì hỏng, dù sao Ninh Yên bây giờ cũng đang trong thân xác Cố Diễm mà.

Nếu một ngày nào đó ta có trở về thân xác của mình, dù cho có bị bếu rếu đi chăng nữa, ta cũng chấp nhận.

Loading...