CHUNG CỬU LÊ - Chương 7-- Hết

Cập nhật lúc: 2024-07-03 01:41:57
Lượt xem: 318

15.

 

Mẹ Lâm và cha Lâm kết hôn khi hai mươi tuổi. 

 

Khi đó, cha Lâm chỉ là một nhà thầu nhỏ, ông đảm nhận công việc xây dựng thông qua các mối quan hệ trong gia đình. 

 

Các mối quan hệ đã được chuẩn bị, tất cả lợi nhuận rõ ràng đã được quản lý. Nếu muốn kiếm tiền, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. 

 

Một ngày nọ, tại công trường có người bị gãy chân, một nhóm người đã đưa người bị thương đến công trường để đòi bồi thường lấy 30 vạn. 

 

Sau khi hoàn thành dự án, cha Lâm quyết toán xong thì lỗ 10 vạn. 

 

Khi uống rượu với bạn bè, người khác cười nhạo ông chưa đủ tàn nhẫn. 

 

Cha Lâm rút kinh nghiệm nếu gặp tai nạn lần nữa sẽ đổ trách nhiệm cho công nhân và bồi thường ít hơn hoặc không bồi thường. 

 

Một công nhân rơi từ tầng 6 xuống vì không có dây an toàn hoặc lưới an toàn để bảo vệ. 

 

Cha Lâm phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức đưa người này ra xe, đưa anh ta đến bệnh viện. Sau khi lái xe đi được một đoạn, họ dừng lại kiểm tra mạch của người đàn ông. 

 

Đã ngừng đập.

 

Trong xe chỉ có cha Lâm và một người phụ trách khác nhìn nhau, ngầm thỏa thuận tìm một bãi đất hoang để ch. ô. n người. 

 

Sau lần đầu sẽ có lần thứ hai, lòng họ càng ngày càng đen tối. 

 

Cho đến khi cha Lâm bắt đầu gặp ác mộng, ngày nào cũng mơ thấy bị ác quỷ truy đuổi. 

 

Đồng thời, xung quanh ông luôn xảy ra một số tai nạn, hoặc là bị một vật rơi suýt va vào người, hoặc bị ngã suýt rơi vào thanh thép.

 

Lúc này cha Lâm đã giàu có, càng muốn giữ mạng sống của mình, tiêu không ít tiền tìm một pháp sư hiểm độc, tìm kiếm phương pháp giữ mệnh.

 

Pháp sư lòng dạ độc ác nói với Cha Lâm rằng đây là một ác quỷ đang đến đòi mạng ông, giải pháp duy nhất là tìm người thân thế thân cho ông. 

 

Người đầu tiên gánh quả báo cho cha Lâm chính là mẹ ruột của cha Lâm: “Tôi là do mẹ sinh ra, mẹ nỡ lòng nào người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao.” 

 

Mẹ của cha Lâm kiên trì được một năm, chịu không nổi tra tấn tinh thần, đã qua đời. 

 

Người thứ hai phải chịu quả báo cho cha Lâm chính là cha của cha Lâm: “Nếu tôi không sống thì làm sao có con trai được? Làm sao tôi có thể nối dõi tông đường được?” 

 

Cha của cha Lâm thân thể không bằng vợ mình, chỉ kiên trì được nửa năm. 

 

Người thay thế thứ ba được pháp sư độc ác lựa chọn là Lâm Tư Tư, người có quan hệ họ hàng với cha Lâm. 

 

Lâm Tư Tư lúc đó mới bảy tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. 

 

Cha Lâm khuyên mẹ Lâm: “Chỉ là một đứa con thôi, sau này chúng ta có thể sinh thêm một đứa con nữa.” 

 

Mẹ Lâm từ chối: “Ông đã gây ra nhiều tội lỗi như vậy, sau này còn có thể có con được không?” 

 

Vợ mình tự nguyện so với quan hệ huyết thống sẽ hiệu quả hơn, cuối cùng để cho mẹ Lâm tình nguyện làm người thay thế thứ ba. 

 

Yêu cầu duy nhất của mẹ Lâm là không được phép có con ngoài giá thú. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Lâm là Lâm Tư Tư.

 

16.

 

Chỉ sau khi mẹ Lâm trở thành người thế thân, bà mới nhận ra việc đó đau khổ đến thế nào. 

 

Khi tỉnh dậy, ác qu. ỷ gào thét bên tai suốt ngày, khi ngủ thiếp đi thì á. c qu. ỷ cắn xé trong giấc mơ. 

 

Mẹ Lâm chỉ trong một năm đã già đi mười tuổi. 

 

Cha Lâm sợ rằng mẹ Lâm sẽ không sống được lâu, ngoài mẹ Lâm ra, Lâm Tư Tư là người duy nhất còn lại. 

 

Cho dù mỗi người có thể chống chọi được ba năm thì cũng chỉ cho ông ta 6 năm dương thọ. 

 

Vì vậy, cha của Lâm đã đưa cho gã pháp sư độc á. c kia một khoản tiền khác yêu cầu ông ta tìm cách giúp mẹ Lâm sống lâu hơn. 

 

Pháp sư đó đã nghĩ ra cách di chuyển công đức. 

 

Chỉ là việc chuyển công đức là trái với quy luật của trời, dễ dàng thu hút sự chú ý của địa phủ và khiến bản thân gặp nguy hiểm. 

 

Nhưng Cha Lâm đã cho quá nhiều, pháp sư không thể cưỡng lại sự cám dỗ nên đã nghĩ ra một thỏa hiệp: dạy cha Lâm cách di chuyển công đức. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chung-cuu-le/chuong-7-het.html.]

Hiện giờ, cha Lâm điều hành nhiều doanh nghiệp, thỉnh thoảng một hoặc hai công nhân biến mất, điều này cũng không phải là vấn đề lớn. 

 

Cha Lâm cũng đã trả tiền bồi thường hậu hĩnh nên mọi chuyện đã êm xuôi bao nhiêu năm nay. 

 

Sau khi công đức được bổ sung, mẹ Lâm không còn bị ác quỷ cắn trong giấc mơ nữa, tiếng gầm của ác quỷ bên tai khi bà tỉnh táo cũng bị chặn lại từ bảy tám phần. 

 

Đến một thời điểm nhất định sau khi nhận được công đức, mẹ của Lâm cũng có mắt âm dương của nguyên chủ, bà bị doạ đến hoảng sợ khi nhìn thấy những ác quỷ vây quanh mình. 

 

Từ đó trở đi, tình thần mẹ Lâm trở nên sa sút, ăn chay niệm Phật để cố gắng bù đắp tội lỗi của mình. 

 

Ác quỷ vây quanh bà ngày càng nhiều, ngay cả ánh hào quang cũng không thể ngăn được ác quỷ hút dương khí của Mẹ Lâm, giờ đây bà nín nhịn tất cả vì tình yêu của mình dành cho con gái.

 

17.

 

“Phán quan đại nhân, tôi có chuyện gì thì cũng không sao, nhưng con gái của tôi vô tội, chúng ta có thể không liên lụy đến nó được không?” Mẹ Lâm nhìn Lục Chi Đạo với ánh mắt cầu xin. 

 

Lục Chi Đạo trả lời lạnh lùng: 

 

"Cô ấy không vô tội, bà cũng vậy." 

 

"Cuộc sống tốt đẹp của các người là dựa trên m.á.u thịt của người khác." 

 

"Những linh hồn bị gia đình các người hại ch. ế. t đều là những người vô tội." 

 

Mẹ Lâm kích động quỳ xuống đất, cố gắng ôm đùi Lục Chi Đạo nhưng đều vô ích, bà chỉ có thể quỳ trên mặt đất khóc: "Phán quan, người không thể thương xót tình thương của một người mẹ dành cho con gái mình sao? Tôi chỉ mong con gái tôi sống tốt mà thôi." 

 

Tôi ngắt lời: "Không được bắt cóc đạo đức." 

 

Mẹ Lâm làm như không nghe thấy, tiếp tục khóc lóc "Xin hãy thương xót tôi, một người sắp chết!" 

 

Nhưng bà quên mất, Lục Chi Đạo là phán quan của địa phủ, vị phán quan công chính nghiêm minh nhất.

 

Vì vậy, Lục Chi Đạo trực tiếp ... bỏ đi. 

 

Tôi vội vàng đuổi kịp hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

 

“Đương nhiên là để bọn họ gánh chịu hậu quả.” 

 

Trước khi rời đi, Lục Chi Đạo đã phá vỡ kết giới, giải phóng những ác quỷ đã vây quanh mẹ Lâm.

 

Đầu trâu mặt ngựa đã chờ bên người mẹ Lâm chờ bà tắt th. ở. 

 

Sau đó, tòa nhà đang xây dở ở ngoại ô bất ngờ đổ sập, hơn chục bộ xương lộ ra trên tường khiến một người đàn ông vô gia cư sống tại đây vô cùng sợ hãi. 

 

Sau quá trình điều tra, phát hiện đây chính là những người bị cha Lâm hành hạ đến ch. ế. t rồi vứt x. á. c.

 

Trong vòng một ngày, Lâm Tư Tư đồng thời trải qua việc mẹ m. ấ. t, cha bị bỏ t. ù, tài sản của gia đình bị đóng băng. 

 

Bây giờ trong tay cô chẳng có gì cả. 

 

Tôi thấy cô ấy khóc đến đỏ cả mắt, cuối cùng tôi đã trả lại cho cô ấy 10 vạn mà cô ấy đã đưa cho tôi bằng tiền mặt. 

 

Ác quỷ không còn, tuổi thọ không còn, tiền bạc không còn, tôi đã phải chịu một tổn thất rất lớn!

 

18.

 

Sau hơn một tháng lười biếng, tôi đã thu thập rất nhiều tiểu quỷ trong địa linh kính, đi tìm Lục Chi Đạo để đổi lấy dương thọ. 

 

"Cửu Lê, con gái nhà họ Chung, đã có công trong việc trừ tà thuật, bắt ác quỷ." 

 

"Phần thưởng là dương thọ hai năm tám tháng, hưởng thọ là 23 năm năm tám tháng." 

 

Sau khi Lục Chi Đạo đọc xong phần thưởng, tôi tự nhéo mặt mình, rất đau: 

 

"Sao lại có nhiều dương thọ như vậy?" 

 

"Tôi đã lấy đi 20 năm dương thọ của Lâm Tư Tư, đây là hình phạt mà cô ấy đáng phải chịu." 

 

Chà, đây có thể coi như Lâm Tư gieo gió gặt bão, ai bảo ngay từ đầu cô ấy đã lấy trộm địa linh kính của tôi. 

 

 

Ngay khi tôi chuẩn bị nhảy lên vì sung sướng, Lục Chi Đạo đè đỉnh đầu tôi lại nói: "Cửu Lê, hãy tiếp tục cố gắng, sống lâu trăm tuổi.”

 

-Hết- 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...