Chủ Mẫu Khó Cầu

Chủ Mẫu Khó Cầu

Cập nhật
5 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Thể loại
Cổ ĐạiGia ĐấuSENgược
Lượt xem
20,858
Team
Tớ Là Con Ma Nè
Lượt theo dõi
6
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Gả cho Vệ Quốc Công Triệu Vân Ngạn chẳng phải là chuyện đáng mừng gì, hắn một mối tình thơ ấu là thanh mai trúc mã của hắn.

 

Còn có một bông hồng đỏ có ơn cứu mạng với hắn, nuôi ở bên ngoài không rõ ràng.

 

Một người đã cùng hắn trải qua những tháng năm ấu thơ, một người đã khiến hắn xao xuyến thuở thiếu thời.

 

Dù thế nào, cũng sẽ chẳng còn vị trí nào cho ta nữa.

 

Mẫu thân khóc nói tính cách ta thật thà chất phác, không thể sưởi ấm được trái tim của phu quân, ngày tháng sau này sống thế nào đây?

 

Ta an ủi mẫu thân, ta không cầu phải thật lòng, không hãm hại thiếp thất, tự trọng tự ái, sao có thể không sống tốt những ngày tháng này?

 

Những nhà có chút quyền thế đều không muốn kết thân với Triệu gia.

 

Đêm trước khi xuất giá, mẫu thân ôm ta khóc suốt nửa đêm, "Mẫu thân không chỉ sợ những thiếp thất này không tốt, mà còn sợ Hầu gia không thật lòng đối đãi con..."

 

Nếu các nàng đều có được trái tim của Triệu hầu gia, thì Trinh nhi đây không cần tấm chân tình, chỉ cần vinh hoa phú quý của Hầu phủ.

 

"Mẫu thân, con là nữ nhi của người, nữ nhi Lý gia sao có thể thua kém người khác được?"

 

Ta an ủi mẫu thân  suốt nửa đêm, lại đùa vài câu, bà mới ngừng khóc.

 

Thực ra trong lòng ta cũng có chút lo lắng.

 

Triệu Vân Ngạn nay đã ba mươi tuổi, tuy chưa cưới thê chỉ nạp một tiểu thiếp xinh đẹp, còn có một người tình ở bên ngoài.

 

Tiểu thiếp đó là thanh mai trúc mã của hắn từ nhỏ, tính tình dịu dàng thấu hiểu, hai người yêu thương nhau thì khỏi cần phải nói, còn có một nữ nhi năm tuổi.

 

Còn người tình bên ngoài đã là chuyện của ba năm trước rồi. Triệu Vân Ngạn bị người khác tìm cớ gây sự ở trong quán trà, cô nương đánh đàn tỳ bà ở quán trà mỹ nhân cứu anh hùng, bị thương ở tay gảy đàn tỳ bà, nàng không ngờ được rằng hóa ra Triệu Vân Ngạn là Hầu gia.

 

Tính cách của cô nương đánh đàn Tỳ Bà mạnh mẽ, phóng khoáng như đóa hoa hồng, nói rằng nàng không màng đến phú quý của hầu môn công phủ, cũng không cần danh phận, chỉ cần mỗi Triệu Vân Ngạn hắn.

 

Một người là thanh mai trúc mã dịu dàng, một người là đóa hồng kiều diễm phong tình.

 

Chia trái tim hắn ra làm đôi.

 

Trong lòng Triệu Vân Ngạn đã không còn chỗ cho ta nữa rồi.

 

Xem thêm
Danh sách chương

5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
Bình luận

2 bình luận

  • Tra nam trong truyện này thực sự ghê tởm. Dàn cảnh cưỡng hiếp vk mình ngoài đường chỉ để thoả mãn thú vui quái dị, cưỡng hiếp cô bé mới 10 tuổi rồi đổ lỗi cho cô bé là cô ta biết hết, còn hưởng thụ. Thật sự ko có từ ngữ nào để diễn tả nữa

    Wisteria 3 ngày trước · Trả lời

  • Tra nam trong truyện này đặc biệt làm mình cảm thấy ghê tởm. Xem tất cả nữ nhân của mình như đồ chơi mà còn tự huyễn hoặc mình thâm tình, "thú vị", độc đáo hay sao ấy. Bệnh hoạn không tưởng luôn. Đọc tới chap gã dàn cảnh c.u o ng h.i.e.p nữ 9 ngoài đường cảm thấy ghê tởm cùng cực, thương nữ 9 vô cùng.

    Rouge2011 4 ngày trước · Trả lời

Loading...