Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÚ CHÓ HUSKY SỐ MỘT KINH THÀNH - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-03 11:30:00
Lượt xem: 2,067

"Gấp năm... Công chúa điện hạ, loại nữ nhi nhà thương nhân hôi hám mùi tiền như chúng ta, thứ không thiếu nhất chính là tiền..."

 

"Gấp sáu! Ngoài những thứ này ra, hôm nay tất cả đồ vật trong tiệm ta đều mua hết!"

 

Ta thở dài một hơi, che mặt, ra vẻ tiếc nuối: "Vẫn là Công chúa điện hạ tài lực hùng hậu, không tranh nổi, không tranh nổi."

 

Công chúa đắc ý nhếch mép: "Biết điều là tốt."

Kiếm tiền, dễ như trở bàn tay.

 

Chương 14: Thiếp mời dát vàng

 

Ta là người sống đơn giản, một khi đã kiếm được tiền thì thái độ phục vụ sẽ đặc biệt tốt.

 

Quan tâm khách hàng một cách toàn diện.

 

Tranh thủ lúc chưởng quầy đang cuống cuồng đóng gói đồ, ta lại gần bắt chuyện với Công chúa: "Nghe nói Công chúa và Thẩm đại nhân mấy hôm nữa sẽ thành hôn?"

 

Công chúa cảnh giác nhìn ta:

 

"Cô hỏi cái này làm gì?"

 

"Chẳng lẽ cô vẫn còn muốn nối lại tình xưa với Thẩm Tu Hoằng?"

 

"Ta còn nói, sao cô gầy đi nhiều như vậy, thì ra là bị bệnh tương tư."

 

"Hừ, khuyên cô nên sớm từ bỏ ý định đó đi!"

Anan

 

"Trái tim của Thẩm Tu Hoằng rất nhỏ, chỉ chứa được một mình ta."

 

Oan uổng quá, vịt quay Bắc Kinh ơi.

 

Chỉ cần nhìn Tiêu Cẩn Phong nhiều hơn một chút, ta liền quên béng mất Thẩm Tu Hoằng trông như thế nào rồi.

 

Người ta ăn thịt rồi, ai thèm nhớ đến cỏ khô nhà bên cạnh chứ.

 

Ta nặn ra một nụ cười giả tạo: "Là thế này, Công chúa điện hạ, tiệm vải nhà ta mới về một lô Phù Quang Cẩm, màu đỏ rực, rất thích hợp để may y phục cưới, nếu Công chúa điện hạ muốn mua, ta có thể giảm giá 8% còn tặng kèm vận chuyển tận nhà."

 

"Khương Lựu! Cô có bị bệnh không vậy! Chúng ta là tình địch đấy!"

 

"Vậy thì sao? Công chúa điện hạ có mua hay không? Muốn mua thì phải nhanh lên, lô vải này rất được ưa chuộng."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-cho-husky-so-mot-kinh-thanh/chuong-7.html.]

Công chúa hừ lạnh một tiếng, con ngươi đen láy đảo một vòng, lớn tiếng nói với ta một cách khó hiểu: "Khương Lựu! Cả đời này ta sẽ không bao giờ mua đồ ở tiệm của cô! Tuyệt đối không!"

 

Nói bậy, cô vừa mới mua đó.

 

Nàng ta bảo nha hoàn lấy một tấm thiệp mời màu đỏ rực ném cho ta:

 

"Mùng mười tháng sau, cô hãy đến dự hôn lễ của bổn cung."

 

"Ta muốn cô tận mắt chứng kiến ta và Thẩm lang ân ái biết bao!"

 

Ta nhìn chằm chằm vào những mảnh vàng dát trên thiệp mời, thầm nghĩ, về nhà phải bóc hết ra mới được.

 

"Có thể dẫn người đi cùng không? Ta muốn dẫn phu quân ta đi xem thử."

 

Công chúa như nghe thấy chuyện cười gì đó, cười đến mức gập cả người: "Khương Lựu, có phải đầu óc cô có vấn đề rồi không? Côi lấy đâu ra phu quân mà dẫn theo hahaha."

 

"Được, ta muốn xem xem, cô có thể dẫn ai đến."

 

Chương 15: Bí mật của Tiểu Đào

 

Ta cho chưởng quầy một thỏi vàng.

 

Cho Tiểu Đào một thỏi vàng.

 

Vừa đếm tiền của Công chúa vừa cười toe toét.

 

Mỗi người chúng ta đều có một tương lai tươi sáng.

 

Trên đường về, chúng ta đi ngang qua Hộ bộ - nơi Tiêu Cẩn Phong kiêm nhiệm.

 

Nhớ ra mấy hôm nay không gặp hắn, ta bèn hỏi Tiểu Đào: "Gần đây Nhiếp chính vương rất bận sao?"

 

"Chắc là rất bận, bận rộn đối phó với chồng cũ của tiểu thư, nghe nói tấu chương mà Thẩm đại nhân viết sai một chữ từ ba năm trước cũng bị Nhiếp chính vương lật lại, bắt hắn ta viết lại."

 

Vậy thì... quả thật là rất bận rộn.

 

"Sao ngươi biết rõ như vậy? Cứ như là ở đó chứng kiến vậy."

 

Ta chợt nhìn Tiểu Đào với ánh mắt khác lạ.

Tiểu Đào giơ ngón trỏ lên đặt trước môi, làm động tác "suỵt":

 

"Tiểu thư, đừng hỏi, ta có hệ thống tình báo riêng của nha hoàn trong toàn Kinh thành, là một tổ chức vô cùng thần bí."

Loading...