Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÍNH EM KHÔNG GIỐNG LỜI ĐỒN - Chap15

Cập nhật lúc: 2024-10-03 01:55:13
Lượt xem: 4

Trong một khoảng mơ hồ dòng suy nghĩ luẩn quẩn cứ xong thẳng về phía cô, cái dòng suy nghĩ đó cứ hiện hữu tới lúc cô cùng Tú Tú về tới ký túc xá hồi nào không biết 

Đứng trước cửa vào cô vô thức cầm tay Tú Tú 

 -"Hay là dừng đi"

Tú Tú ngơ ngác nhìn cô như muốn hỏi dừng là dừng cái gì chưa đợi cô ấy mở lời cô đã nói thêm

 -"Dừng vụ yêu đương giả này lại đi tớ thấy không ổn rồi hay là dừng đi"

Cô ấy như hiểu gì đó vì lúc tới quán cho đến khi về sắc mặt của Chu Thanh Thanh rất lạ, từ cái khoản khắc khi Hà Ngọc Khánh giới thiệu sắc mặt của Thanh Thanh đã lạ rồi biểu hiện của cô bạn không phải là khinh bỉ hay chán ghét mà là sợ hãi pha chút có chút ngưỡng mộ + ngạc nhiên 

 -"Dừng làm sao mà được cậu yên tâm đi chị Ngọc Khánh không có thích Triệu Tùng Dương đâu họ chỉ coi nhau như bạn bè thôi tin tớ đi"

Không phải như vậy hiểu lầm chồng chất hiểu lầm cô giờ đây không biết nên nói gì cho Tú Tú hiểu cả, khó khăn lắm cô mới được thoát khỏi cuộc sống nhàm chán tệ hại của kiếp trước nhưng lại phải cứ dính vô cốt truyện tệ hại này không bao lâu nữa cô sẽ c.h.ế.t mất 

Dù bây giờ cô có bị theo dõi hay gì đi nữa thì nó vẫn tốt hơn là đi theo vết xe đổ của nguyên tác, nhưng sự dứt khoát lúc đầu không còn nhiều nữa cô không thể hiểu nổi lòng mình đang nghĩ gì 

Nếu biết có kết cuộc gặp nữ chính sớm vậy thì dại gì nhờ Triệu Tùng Dương đóng giả bạn trai 

#khongthayvuitronglong 

Để tránh Tú Tú nói năng linh tinh thêm cô một mạch bỏ vô phòng tắm rửa học bài vì kỳ thi cũng sắp sửa diễn ra 

Điều quan trọng thứ nhất bây giờ là phải tìm ra tên tặng hoa cô càng nhanh càng tốt để có thể tách khỏi nam chính rời xa nguyên tác sống một cuộc đời an yên

Sáng ngày hôm sau vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ chuẩn bị đi học thì Tú Tú từ đâu chạy đến dí vô tay cô một cái nhẫn rồi chạy đi mất còn thủ thỉ

 -"Giờ cậu làm theo tớ đeo cái này vô nhẫn đôi của tớ với cậu tháo ra là chúng ta cắt đứt tớ đi trước tớ còn có việc"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chinh-em-khong-giong-loi-don/chap15.html.]

Ri chỉ là một cục bông nhỏ

Cô nhóc này lại giở trò gì nữa vậy có chút nghi ngờ thôi kệ đeo cho cổ vui 

Đóng cửa nhà xong bước vào than máy đi xuống tần đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng trước sảnh chờ, bước ra thì nhìn thấy rõ hơn là Triệu Tùng Dương 

 Cô tưởng hôm qua nữ chính về nên nay anh ấy không đón cô chứ có chút thắc mắc tính hỏi rồi lại thôi 

Anh và cô đi băng băng trên đường vì là sáng sớm gió thổi mạnh rất lạnh, bỗng cô dừng bước lại 

 -"Mai anh đừng đón em nữa anh cũng cuối cấp rồi"

Như nghe được lời cô nói từ phía sau lưng anh quay người lại hướng về phía cô cùng với gió se se lạnh của việc biến đổi khí hậu theo mùa khi nói câu đó cô vô thức cuối mặt xuống lần nào cũng vậy mỗi lần nói chuyện cô đều cuối xuống có lần anh đã nhắc nhở cô rằng "đừng cuối xuống nếu em cuối xuống anh sẽ không biết em như thế nào"

 -"Em ghét anh à?"

Nghe anh đáp lại sóng mũi cô có chút cay cay 

 -"Em không "

 -"Thế là được rồi ngước mặt lên nào "

Hai tay anh đưa tới mặt cô đưa ánh mắt cô hướng nhìn về phía anh tuy trời lạnh nhưng đôi bàn tay của anh rất ấm áp thêm gương mặt và ánh mắt đó nữa cái ánh mắt khiến cô hiểu lầm rất nhiều lần 

Ánh mắt ấy như chỉ mình cô và riêng cô nhưng cô biết đó chỉ là một vỡ kịch , tay anh một lần nữa đưa xuống tay cô đan xen 10 ngón với nhau dắc đi trong gió tuy trong tâm trí có chút kháng cự nhưng không lòng thì không nỡ 

Thôi rồi đành thừa nhận thôi cô thích anh mất rồi đúng là một tai hại thật thất bại tự bản thân cô đưa mình vào thế khó mà thôi.

 

____còn tiếp.___

 

Loading...