Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÍNH EM KHÔNG GIỐNG LỜI ĐỒN - Chap14

Cập nhật lúc: 2024-09-17 00:39:41
Lượt xem: 5

Cô cùng anh đi qua những hàng cây nhỏ cùng với mùi hương nhẹ nhàng và tươi mát của mùa xuân gió ào ạt ập thổi về phía cô và anh ,bỗng điện thoại cô tinh tinh có một tin nhắn thoại của Tú Tú ập tới

-"Tớ thấy cả đấy nhá!!!

   Hai người đi với nhau sao không nắm tay tình tứ gì hết vậy sao giống một cặp đang yêu đương"

Trong đoạn tin nhắn thoại đó còn có giọng hừa theo đúng rồi đúng rồi của Gia Minh

Hai người này cô đang thấy lãng mạn luôn đó có chút hụt hẫng

Đúng là "Không thấy vui trong lòng"

Cô thử nhìn xung quanh thì không thấy ai núp núp ló cả họ núp đâu mà kỹ quá vậy điện thoại cô lại tinh lên một tin nhắn thoại nữa

-"Đừng có tìm bọn này tìm không ra đâu hai người mấy người có dụ dả bộ yêu thôi mà sao khó khăn quá vậy hả đừng trách sao tôi ác nháaaa"

Những tin nhắn thoại nãy giờ của Tú Tú gửi, Triệu Tùng Dương điều nghe được và nghe rất rõ chỉ là anh cứ đi ngang hàng bên cạnh cô mà không một lời nói nào cả

Cô ngước lên nhìn anh thì anh cũng đang nhìn cô tim cô như có cảm giác gì đó rất lạ cái nhan sắc này không thể đùa được mà

Vô thức đưa tay lên sờ mặt mình như có chút nóng thì phải cô đành vội cuối xuống sợ anh lại hiểu lầm

Bỗng tay anh vươn lên cầm lên bàn tay đang chạm mặt của cô đưa xuống mười ngón tay đan nhau anh làm rất nhanh trong phút chốc cô và anh đã nắm lấy tay nhau ,một lần nữa cô lại trong trạng thái ngơ ngác không thể nào diễn tả được thành lời mặt cô cứ thế ngước lên nhìn anh

Ri chỉ là một cục bông nhỏ

Anh giơ tay đang nắm lấy tay cô giơ lên quơ qua lại anh còn cười rất tươi bảo

-"Tú Tú kêu chúng ta làm vậy mới giống cặp đôi đúng không?"

-"V.â.ng.."

Ôi trời cô không biết trạng của bản thân sao rồi chúng sắp phát nổ rồi đẹp trai quá đi mất dù có hơi thất vọng vì anh cuối cùng cũng sẽ thuộc về người khác cô lại thấy có chút chạnh lòng nhưng thôi vậy

Nữ phụ hay nữ chính đi chăng nữa dù có xuyên sách, xuyên không hay trọng sinh thì tới nơi đâu ta coi như đã được bắt đầu  cuộc đời mới cứ cố gắng thôi sẽ có kết cuộc tốt đẹp cho bản thân mình ,nhưng dù ra sao thì cũng đừng nên hy vọng thật vọng nối tiếp thất vọng

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chinh-em-khong-giong-loi-don/chap14.html.]

Mười ngon tay đan xen nhau dắt nhau đi ra khỏi khuôn viên trường gió thổi dần nhẹ hơn nhẹ như nhịp đập của lòng cô vậy rất thoải mái nhưng lại sợ về một thứ vô định đã được định sẵn

Bao nhiêu con mắt chỉ chỏ nhìn ngó cô và anh, cô có chút không tự nhiên lắm sợ anh cũng giống cô ,tính ngước lên hỏi thì tay anh đã nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi mặt thì hướng về phía trước

Đi trong vô định thì cô và anh ngừng ngây một quán nướng ở gần trường trong quán cô thấy có hai con người thân quen đang vẫy tay là Tú Tú và Gia Minh kế bên như có thêm một bạn nữ nào đó thì phải Triệu Tùng Dương và cô cũng lại bàn ngồi

-"Này này hai người kia ra khỏi trường rồi còn tay trong tay vậy, tính l.à.m t.ì.n.h giả thành thật luôn à?"

Cô nghe Tú Tú cất giọng lên trêu chọc nhìn lại mới thấy cô và anh còn nắm lấy tay nhau có chút ngại nên cô giựt ra luôn

Triệu Tùng Dương vô thức nhìn vào đôi bàn tay còn vương hơi ấm của cô không phân tâm lâu anh cũng vội người xuống

Cái bàn của quán ăn này là hình tròn nên thứ tự cũng dễ đối diện cô là Triệu Vy Tú bên trái cô ấy là Phương Gia Minh bên phải là chị gái xinh đẹp bên phải cô ấy là Triệu Tùng Dương kế bên là cô

-"Chào em chị là Hà Ngọc Khánh là bạn thân của bọn họ t còn em là"

-"À em là Chu Thanh Thanh rất vui được gặp chị"

Cô ấy bất ngờ bắt chuyện với cô trước có chút hoảng

-"Chu Thanh Thanh là em à trong xinh xắn đáng yêu thế chị chỉ nghe Tú Tú kể thôi không nghe Triệu Tùng Dương nhắc về cô bạn gái xinh như em cả"

-"Không không chị hiểu lầm rồi em không phải..."

Cô nói chưa hết câu thì Triệu Tùng Dương đã đứng dậy bọn cô có chút bất ngờ nhìn về phía anh

-"Đi vệ sinh "

Đợi anh đi mất chị ấy hỏi cô rất nhiều thứ nhưng trong vô thức cô thấy cái tên Hà Ngọc Khánh nghe rất quen

Chị ấy bảo chơi từ nhỏ 5-6 năm nay mới quay về thăm được chị ấy bảo thêm về có việc gia đình chắc hết năm chị ấy ra nước ngoài tiếp chị ấy bằng tuổi Triệu Tùng Dương

Không thể trùng hợp được người con gái xinh xắn mang nét trưởng thành hoạt bát vui vẻ này là Nữ chính.

______còn tiếp._

Loading...