Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chỉ Là Thư Nguyền Rủa, Sao Phải Xoắn? - Series「Quỷ Sai 2」 - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:46:39
Lượt xem: 593

15.

 

Tôi đã cho lá thư nguyền rủa vào hòm công đức.

 

Vì vậy trong trường sẽ không ai mất mạng vì lá thư nguyền rủa nữa.

 

Tôi cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà Minh Vương Tang U giao cho.

 

Khi tôi trở về địa phủ để viết báo cáo cho công việc lần này thì thấy Tang U đang làm việc tại phủ Diêm Vương.

 

Anh ấy gõ máy tính lách cách, hoàn toàn không xem bài báo cáo của tôi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

"Chuyện này vẫn chưa xong đâu."

 

"Em biết, Vương Phong đã chạy rồi, nghe nói là xin nghỉ học. Em lén xem hồ sơ của cậu ta thì mới phát hiện hồ sơ đều là giả, Vương Phong này là kẻ mạo danh."

 

Tôi nặng nề trong lòng, việc này không hoàn thành tốt rồi.

 

Tang U là người keo kiệt như thế, chắc chắn sẽ cắt giảm thành tích của tôi.

 

Tang U ngẩng đầu nhìn tôi, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại.

 

"Là Trần Nguyệt, hồn ma của Trần Nguyệt vẫn chưa được thu lại."

 

"Gì cơ?"

 

16.

 

Sau khi chết, linh hồn sẽ ở gần thi thể.

 

Nếu là c.h.ế.t bình thường, không có oán khí gì, cơ bản là quỷ sai đều có thể dẫn họ đến địa phủ để đầu thai.

 

Còn cái c.h.ế.t của Trần Nguyệt cũng được xem là khá đặc biệt.

 

Cô ta là tự làm tự chịu, tất nhiên cũng không thiếu phần tôi đã đổ thêm dầu vào lửa.

 

Nhưng cô ta tuyệt đối không có tiềm chất để trở thành lệ quỷ.

 

Vậy thì tại sao hồn phách của cô ta không được thu lại?

 

Tang U thấy tôi có thắc mắc thì dẹp công việc sang một bên, trả lời một cách nhạt nhẽo:

 

“Hồn phách của cô ta đã bị ai đó thu trước, luyện thành tà thuật, địa phủ của chúng ta không thể điều tra ra dấu vết của những linh hồn này. Không chỉ thế, lần này anh cử em đến nằm vùng ở trường đại học, lý do thật sự chính là vì việc này.”

 

Có người lợi dụng thư nguyền rủa để hại người, mà những người bị thư nguyền rủa hại, hồn phách đều biến mất không dấu vết, chỉ có thể phát hiện một vài dấu vết của bí thuật đạo môn trên thi thể.

 

Tôi đoán không sai mà, quả nhiên là Vương Phong không đơn giản như vậy.

 

Chỉ tiếc là không câu được con cá lớn đứng sau cậu ta.

 

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

 

Tôi buồn bã nhìn vào khuôn mặt điển trai của Tang U.

 

Anh ấy ngước mắt nhìn tôi một cái.

 

“Tiếp tục tìm thôi, lần này việc làm cũng khá lắm, biết suy nghĩ rồi đấy. Mặc dù chưa điều tra ra hung thủ đứng sau nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Em tiếp tục ẩn mình trong trường, vì nếu đối phương chọn gây hại trong khuôn viên đại học, điều đó có nghĩa là nơi này có lợi cho cậu ta.”

 

Tang U dừng lại một chút, tiếp tục nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-la-thu-nguyen-rua-sao-phai-xoan-seriesquy-sai-2/chuong-9.html.]

 

“Vương Phong đó là người mượn mệnh để thay đổi vận mệnh, những người biết thuật pháp này trong xã hội hiện tại đã không còn nhiều. Anh nghi ngờ năm đó việc mẹ em mượn mệnh của em để đổi vận cũng là do bút tích của người này.”

 

Tôi ngẩn người một lát.

 

Mượn mệnh cải vận.

 

Khiến tôi trở thành quỷ sai, thật sự có thể tìm được hung thủ năm đó sao?

 

Nhưng tại sao tôi vẫn phải đi học chứ!

 

Tôi đã gần 30 rồi mà! Tôi muốn đi hẹn hò yêu đương cơ.

 

Cứu tôi với.

 

Dường như Tang U có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng tôi, nhìn tôi cười nhẹ.

 

“Hoàn thành nhiệm vụ của địa phủ, anh sẽ cho em nghỉ phép, sẵn giúp em sắp xếp một đối tượng hẹn hò luôn.”

 

Chỉ có quỷ mới tin vào lời hứa hẹn của sếp!

 

Người nửa người nửa quỷ như tôi, tất nhiên chỉ tin một nửa thôi!

 

17.

 

Tôi quay lại trường tiếp tục theo dõi Vương Phong.

 

Vì cậu ta chuyên hại người ở trường nên chắc chắn sẽ quay lại đây.

 

Kết quả chưa đợi được Vương Phong, mà lại gặp được Tần Tinh Vũ.

 

Chính là đàn anh mà Trần Nguyệt từng thầm mến, sau đó còn bị Tang U giả làm để tham gia sinh nhật của Trần Nguyệt.

 

Anh ta chặn tôi lại ở căn tin.

 

Tần Tinh Vũ có dáng vẻ đẹp trai, cao ráo, còn là thành viên chủ lực của câu lạc bộ bóng rổ, giống như Trần Nguyệt, đều là những người rất nổi bật trong trường.

 

Anh ta đặt khay thức ăn trước mặt tôi, ngồi đối diện tôi, ngón tay dài gõ nhẹ vào cạnh khay.

 

“Bạn học Uông, anh có chuyện muốn hỏi em.”

 

"Ừm? Chuyện gì vậy?"

 

Anh ta cười nhẹ: “Có tin đồn bên ngoài rằng chúng ta đang hẹn hò, nhưng bản thân anh thì không biết gì cả, nên muốn đến để xác nhận.”

 

Tôi thầm nghĩ thôi xong rồi, trước đây khi tôi ở cùng Tang U đã bị các bạn học khác nhìn thấy.

 

"Cái đó... Toàn là giả thôi mà, tin đồn đấy, anh đừng tin!"

 

Tần Tinh Vũ nhìn tôi chằm chằm, rồi nắm lấy tay tôi.

 

“Nhưng anh muốn tin thật đấy, Thanh Ngư, làm bạn gái anh nhé? Anh đã biết những chuyện xảy ra ở phòng ký túc xá của em rồi. Không ngờ vì anh mà em bị Trần Nguyệt nhắm vào, dù bây giờ cô ta đã c.h.ế.t nhưng anh biết em vẫn chịu nhiều ấm ức, anh hy vọng có thể bù đắp điều gì đó.”

 

Cái gì đây?

 

Vừa mới xin Minh Vương cho một đối tượng.

 

Vậy là đã được sắp xếp luôn rồi sao?

 

Loading...