Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chỉ Là Thư Nguyền Rủa, Sao Phải Xoắn? - Series「Quỷ Sai 2」 - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:47:09
Lượt xem: 607

Tôi không dám tin điều bất ngờ này lại rơi trúng đầu mình, vội nắm c.h.ặ.t t.a.y Tần Tinh Vũ một cách hớn hở.

 

Nhưng khi tôi vừa mới sờ vào, đã thấy trên mu bàn tay anh ta có một hình xăm đặc biệt.

 

Đó là một hình dạng phù văn, được xăm ngay trên mu bàn tay anh ta.

 

Tôi ngạc nhiên trong chốc lát, rồi giả vờ ngây ngô hỏi: 

 

"Đàn anh Tần, hình xăm trên mu bàn tay anh là gì vậy? Nhìn ngầu quá à."

 

Tần Tinh Vũ hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng rút tay về.

 

“Xăm ở tiệm xăm ngoài cổng trường, là một loại hình xăm pháp thuật của đạo môn, nghe nói có thể gia tăng vận may. Nếu em làm bạn gái anh, chúng ta có thể xăm hình đôi.”

 

“Được, làm bạn gái anh, bây giờ anh dẫn em đi xăm ngay đi!”

 

Tôi gật đầu lia lịa như giã tỏi.

 

Thế là Tần Tinh Vũ vui mừng ra mặt.

 

18.

 

Sáu giờ chiều, tôi và Tần Tinh Vũ đến tiệm xăm mà anh ta nói.

 

Tiệm xăm này nằm gần tiệm in, ở một vị trí rất kín đáo.

 

Nhiều cặp đôi chọn đến đây xăm hình, nên tiệm này làm ăn cũng khá tốt.

 

Tôi theo đến đây vì trước đó khi đi bệnh viện, tôi phát hiện trên n.g.ự.c Trần Nguyệt cũng có một hình xăm tương tự vậy.

 

Dù chỉ nhìn thấy một phần, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó giống hệt hình xăm trên mu bàn tay của Tần Tinh Vũ.

 

Đây có thể là trùng hợp sao?

 

Tần Tinh Vũ quen đường quen nẻo đi vào.

 

Tiệm xăm rất nhỏ, thợ xăm trẻ bên trong chán nản hút thuốc.

 

Thấy chúng tôi đến, anh ta cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ném ra một quyển catalog.

 

"Muốn xăm không? Nhỏ 388 tệ, lớn 888 tệ, còn sửa hình thì 500."

 

Tần Tinh Vũ ho nhẹ hai tiếng.

 

"Ông chủ, là tôi đây, đây là bạn gái tôi, cô ấy cũng muốn xăm một hình giống tôi, loại có thể gia tăng vận may ấy.”

 

Nghe thấy vậy, cuối cùng ông chủ cũng ngước mắt nhìn tôi, cười quái dị: “Lại thêm một người nữa, xem ra sức hút của cậu không nhỏ đâu nhỉ?”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn Tần Tinh Vũ, ngây thơ hỏi tiếp:

 

"Tinh Vũ, anh ta nói gì vậy? Anh còn dẫn cô gái khác đến xăm à? Huhu, em tưởng chỉ có mình em thôi chứ."

 

Tần Tinh Vũ luống cuống giải thích:

 

"Không có, đừng nghe anh ta nói bậy, trước đó là mấy em khóa dưới muốn xăm thôi. Còn em là bạn gái anh, là người đầu tiên."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-la-thu-nguyen-rua-sao-phai-xoan-seriesquy-sai-2/chuong-10.html.]

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Ôi chao, tôi thật là vinh dự quá đi mất.

 

Tôi nằm xuống ghế theo yêu cầu.

 

Ông chủ và Tần Tinh Vũ đứng bên cạnh, thì thầm nói gì đó mà tôi không rõ.

 

Trong tiệm đốt loại hương đàn hương kỳ lạ.

 

Chẳng mấy chốc, tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy bên cạnh có hai bóng đen đứng đó.

 

“Cậu đúng là giỏi thật, có thể lừa cô ta ra ngoài như vậy.”

 

"Đừng nói nhiều nữa, trước đó vật tế Trần Nguyệt đã bị cậu làm hỏng rồi, giờ lột da cô ta ra cho tôi, tôi muốn làm một lá thư nguyền rủa bằng da người mới." Đây là giọng của Tần Tinh Vũ.

 

Giọng còn lại nghe quen quen, tôi nheo mắt nhìn kỹ.

 

Thì ra là Vương Phong đã biến mất trước đó.

 

Cậu ta do dự nói: "Nhưng thân phận cô ta không đơn giản đâu, là quỷ sai đấy, nếu chúng ta động vào người của Minh Vương, e rằng sẽ gây ra rắc rối."

 

Tần Tinh Vũ cười khẩy một tiếng, khuôn mặt vốn đẹp trai trở nên dữ tợn.

 

Anh ta đưa tay vuốt ve má tôi, động tác nhẹ nhàng như vuốt ve người phụ nữ mà anh ta yêu thương.

 

“Da quỷ sai thì tôi chưa từng dùng qua nhưng thân thể bán âm bán dương, luyện chế sẽ tăng hiệu quả gấp đôi. Hiện chúng ta đã thu thập được bảy hồn phách, chỉ thiếu hai cái nữa là đủ chín hồn. Cửu cửu quy nhất, lúc đó dù là Minh Vương cũng phải cúi đầu trước tôi.”

 

"Nhưng mà..."

 

"Nhưng nhị cái gì? Đừng quên, nếu không phải tôi mượn mệnh cải vận cho cậu, thì cậu đã c.h.ế.t từ mười năm trước rồi.”

 

Vẻ do dự trên khuôn mặt Vương Phong dần trở nên kiên định.

 

Cậu ta cung kính nhìn Tần Tinh Vũ.

 

“Vâng, sư phụ, con nhất định sẽ làm tốt việc này. Nói ra thì cũng đáng, nếu không phải cô ta lo chuyện bao đồng, ném lá thư nguyền rủa bằng da người của chúng ta vào hòm công đức, thì chúng ta đã không cần phải lấy da cô ta.”

 

Tôi nằm trên giường, nghĩ thầm.

 

Hóa ra trước đây Tang U nói lá thư đó có chất liệu đặc biệt.

 

Đúng là một loại pháp thuật đặc biệt, đây thật sự được luyện từ da người.

 

Vậy là chuyến này không uổng phí rồi, hóa ra kẻ đứng sau Vương Phong lại là Tần Tinh Vũ.

 

Hai người này đang tính làm một chuỗi công nghiệp à?

 

Một người làm thần tượng để dụ dỗ các cô gái ngây thơ, người kia thì làm kẻ theo đuôi, tự nguyện bày kế.

 

Mà mục đích của họ đều là để chiếm đoạt hồn phách của các cô gái.

 

Thật bất cẩn mà, không lường trước được.

 

Loading...