Chị gái sự nghiệp - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:24:16
Lượt xem: 482

9

 

Bên phía người theo dõi gửi ảnh chụp đến, trong ảnh Đông Tiểu Huệ ăn mặc rất kín đáo, nhưng vừa thấy Phó Tử Khiêm liền lập tức nhào vào trong lòng anh ta. Ngay sau đó, hai người bọn họ liền đưa nhau vào phòng khách sạn.

 

Đông Tiểu Huệ thế mà lại một mình đến phòng khách sạn gặp Phó Tử Khiêm, có vẻ như mọi chuyện đúng như tôi suy đoán.

 

Chú tôi đã được cổ phần của các cổ đông khác, hiện giờ số cổ phần trong tay ông ta đã ngang bằng với tôi và đang muốn đẩy tôi ra khỏi vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

Hiện tại giữa hai chúng tôi, ai sở hữu được số cổ phần trong tay Phó An, người đó sẽ có tiếng nói lớn hơn.

 

Thời điểm trước, khi Phó An còn chưa nói chuyện yêu đương với Đông Tiểu Huệ, tôi và ba mẹ vốn định lén lút chuyển số cổ phần của tôi sang tên Phó An để khiến chú tôi mất cảnh giác, cũng càng dễ dàng vạch trần tham vọng lang sói của ông ta.

 

Lại không ngờ tới Phó An dính líu sâu với Đông Tiểu Huệ như vậy, nên lúc này ba mẹ mới thay đổi chủ ý, muốn sang tên cổ phần của Phó An cho tôi để công khai đối đầu với chú tôi.

 

Nếu Đông Tiểu Huệ thật sự là người ở bên phía chú tôi, hoàn toàn có thể lừa gạt Phó An ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Nhưng hiện tại Phó An đang mất lòng tin với chúng tôi, phải làm thế nào để nó có thể tin tưởng chúng tôi đây?

 

Tôi mở ra danh bạ điện thoại, vuốt màn hình tìm được tên người nào đó, nhấn nút gọi.

 

“Lương Thận? Anh nhớ chuyện đợt trước Tập đoàn chúng tôi có thiết lập một hệ thống theo dõi an ninh tại khách sạn của các anh chứ?"

 

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó một giọng nói lười biếng từ trong ống nghe truyền đến.

 

“Tôi nhớ.”

 

“Hiện tại chúng tôi vui mừng thông báo cho anh rằng, khách sạn các anh đã nhận được cơ hội nâng cấp hệ thống an ninh và bảo trì miễn phí mỗi năm một lần của Tập đoàn chúng tôi.”

 

“...... Đồ lừa đảo!”

 

Tút tút tút..

 

Thật là quá đáng mà. Tôi lại kiên nhẫn gọi lại số điện thoại trên lần nữa, cuối cùng Lương Thận vẫn bị ép buộc phải nhận cái bánh nhân thịt tôi ném từ trên trời xuống. Ngày hôm sau tôi liền tự mình dẫn theo một đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn đi tới khách sạn của Lương Thận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-gai-su-nghiep/phan-9.html.]

 

Xem ra Đông Tiểu Huệ và Phó Tử Khiêm không phải lần đầu tiên gặp nhau ở khách sạn này, cho nên nơi này rất có thể chính là cứ điểm của bọn họ.

 

Lúc trước công ty Khoa học kỹ thuật thuộc Tập đoàn chúng tôi có nghiên cứu ra một hệ thống giám sát phù hợp với ngành nghiên cứu khoa học bảo mật hơn. Anh chàng Lương Thận này không biết có mục đích gì, tìm tôi yêu cầu nhất định phải lắp đặt cho khách sạn của anh ta một bộ. Điều này quá là đơn giản.

 

Sau khi kiếm được rất nhiều tiền vì đã giúp anh ta nâng cấp hệ thống giám sát khách sạn, hiện tại ít nhất nó có thể lưu trữ được video giám sát có độ phân giải cao đến cả nửa năm, ngược lại lại rất thuận tiện cho tôi.

 

Trước tiên cần điều tra khoảng thời gian Đông Tiểu Huệ bắt đầu kết giao với Phó An.

 

Tôi phân chia công việc và hợp tác với mọi người, ở trong phòng giám sát khách sạn nhìn đến hoa cả mắt. Tuy nhiên khách sạn của Lương Thận rất đông khách, việc soi camera tìm kiếm ai đó không khác gì mò kim đáy bể.

 

Không biết từ lúc nào, phía sau tôi bỗng có thêm một người đang đứng.

 

“Này, đây là đang đi bắt gian à?”

 

Tôi quay đầu nhìn lại, Lương Thận hai tay đút túi quần đang đứng ở phía sau lưng tôi, trông như đang xem kịch.

 

Tôi mặc kệ anh ta, quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, hai mắt đau nhức đến mức nước mắt dần dần tụ lại trong mắt.

 

Một tập tài liệu bị Lương Thận ném vào tay tôi, tôi cụp mắt nhìn, có chút kinh ngạc. Lương Thận thế mà in ra lịch sử thuê phòng của Phó Tử Khiêm, có cái này, chúng tôi liền thuận lợi điều tra hơn rất nhiều.

 

Làm sao Lương Thận biết tôi muốn làm gì? Tôi nhìn sang Vivian, cô ấy lập tức chột dạ quay mặt đi.

 

Nhưng dù thế nào đi nữa, Lương Thận thật sự đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Có được lịch sử này, chúng tôi tìm camera theo dõi thuận lợi hơn rất nhiều.

 

Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện ra trước khi Đông Tiểu Huệ quen Phó An, rồi sau khi quen Phó An, còn có cả khoảng thời gian chia tay với Phó An, cô ta đã hẹn hò với Phó Tử Khiêm không ít lần.

 

Tôi yêu cầu Vivian chụp ảnh từng màn hình một, hơn nữa còn sắp xếp lại theo thứ tự thời gian.

 

Tôi rất muốn nhìn xem, sau khi Phó An thấy được những tấm ảnh này, làm sao có thể tin tưởng nổi Đông Tiểu Huệ đây.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Anh Lương còn chờ vào cái ks rách để rước bà zìa bà ơi

    Hành lá 2 tuần trước · Trả lời

    Loading...