Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chị dâu tôi mang thai, khăng khăng đòi ăn con chó của tôi - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-10-10 15:10:02
Lượt xem: 162

Hôm sau, tôi đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ chị dâu ở bệnh viện. Chị ta hốt hoảng nói: "Anh trai em gặp chuyện rồi, bọn chị đang ở Bệnh viện số 1, em mau tới ngay!"

Tôi lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy? Anh ấy không phải đang đi công tác sao? Sao lại ở bệnh viện?"

Chị dâu giận dữ chửi: "Cũng tại em đưa mẹ về! Anh em vội vã quay về mới xảy ra chuyện!"

Tim tôi thót lại, nhưng chị dâu không để tôi hỏi thêm, chỉ buông một câu: "Mau tới đây!" rồi cúp máy.

Tay tôi run rẩy bấm số gọi anh trai, nhưng điện thoại luôn bận, tôi không thể nào liên lạc được.

Không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi vội vã cầm túi xách chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi gọi cho bạn bè để nhanh chóng gom đủ tám mươi triệu đồng.

Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện nếu tình hình quá nghiêm trọng, tôi sẽ đem nhà đi cầm cố để vay tiền cứu anh.

Taxi dừng lại trước bệnh viện, tôi lao ra khỏi xe và chạy vào khu cấp cứu, như con ruồi mất đầu chạy khắp nơi tìm người.

Có người bên cạnh kéo tôi lại, tôi quay đầu thì thấy chị dâu, mặt chị ta sầm lại, giơ tay lên và tát thẳng vào mặt tôi.

Tôi sững sờ, gắt lên: "Chị có bị điên không?"

Trên người tôi còn mang tiền để cứu anh trai mà!

Chị dâu cười nhạt: "Đánh mày đấy, con khốn!"

Xanh Xao Truyện

Tôi vung tay trả lại hai cái tát! Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm à!

Chị dâu nổi điên: "Mày dám đánh phụ nữ mang bầu?"

Tôi cười khinh bỉ: "Có bầu là có quyền đánh người à? Ai bắt đầu thì người đó hèn!"

Mẹ tôi lao tới túm lấy tay tôi, đ.ấ.m tôi mấy cái, bà trao đổi ánh mắt với chị dâu, rồi giọng lạnh lùng nói: "Cứ đợi đấy, anh trai mày sắp tới rồi!"

Cả hai người họ mỗi bên giữ chặt một cánh tay tôi. Đến lúc này, tôi hiểu ra mình bị lừa, bình tĩnh lại để xem họ còn định làm trò gì.

Không lâu sau, anh trai tôi hớt hải chạy vào bệnh viện, thấy tôi bị mẹ và chị dâu giữ ở giữa, anh bước nhanh tới kiểm tra cánh tay, chân tôi: "Em không sao chứ, Bối Bối?"

Tôi cười nhạt: "Chị dâu gọi điện bảo anh gặp chuyện."

Anh quay sang giận dữ nhìn chị dâu: "Các người  định làm gì nữa?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-dau-toi-mang-thai-khang-khang-doi-an-con-cho-cua-toi/chuong-11.html.]

Chị dâu buông tay tôi, đứng giữa đám đông bệnh nhân trong bệnh viện, đối chất với anh: "Em ở với anh bao năm rồi, nhà anh lại lấy tiền cho em gái anh mua nhà, sao có thể như vậy? Có hỏi ý em chưa?"

Anh trai ngơ ngác: "Bối Bối mua nhà khi nào?"

Tôi lớn tiếng ngắt lời: "Dừng lại! Em có mua nhà, nhưng đó là tiền em tự dành dụm! Nếu nói em lấy tiền của gia đình, thì chị đưa ra bằng chứng chuyển khoản đi!"

Mắt mẹ và chị dâu thoáng lộ vẻ chột dạ, họ không thèm đáp lại câu hỏi của tôi. Chị dâu ngồi phịch xuống đất, vừa ôm bụng vừa khóc:

"Em kết hôn với anh hai năm, lúc nào cũng nói mua nhà mà không mua nổi, vậy mà nhà anh lại lấy tiền mua nhà cho em gái!"

"Hôm nay nếu không lấy được nhà, em phá thai, để nhà họ Trần tuyệt tự luôn!"

Mẹ tôi cũng lớn tiếng quát vào mặt tôi: "Con còn lương tâm không? Mau sang tên nhà cho anh chị đi!"

Cái trò hề này làm tôi suýt bật cười. Hóa ra họ vòng vo cả buổi trời là để cướp nhà của tôi!

Bỗng nhiên anh trai tôi quát lớn: "Các người có thể dừng lại được không?"

Tiếng quát của anh làm những người xung quanh đều im lặng.

Anh quay sang mẹ, nói to: "Mẹ nghĩ con ngu lắm sao? Mẹ có đời nào đưa tiền cho em gái con mua nhà?"

Chị dâu tức giận nói: "Em gái anh là con gái, cần nhà làm gì! Nếu anh không bắt nó sang tên nhà cho anh, em sẽ phá thai ngay bây giờ rồi ly hôn với anh!"

Anh trai tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế bệnh viện. Lúc này, anh đã hoàn toàn bị hai người phụ nữ thân thiết nhất trong đời đánh bại.

"Em muốn phá thì phá đi. Phá xong thì ly hôn. Chứ sinh con ra, em cũng không đối xử tốt với nó."

"Em không phải người mẹ tốt."

Chị dâu như bị đả kích mạnh, phát điên lên đ.ấ.m vào bụng đã tám tháng của mình: "Phá! Phá ngay bây giờ! Tôi không phải người mẹ tốt!"

Mẹ tôi hốt hoảng túm lấy tay chị dâu, quay sang anh trai tôi quát: "Con nói kiểu gì vậy? Mau xin lỗi vợ con đi!"

Anh trai tôi nhìn mẹ, vẻ mặt trống rỗng: "Mẹ muốn làm gì thì làm, con không còn cách nào nữa rồi."

Dự án của anh đang sắp hoàn thành, nhưng mẹ gọi điện lừa anh về, làm anh mất luôn phần tiền thưởng.

Mẹ tôi cố gắng giữ lấy chị dâu đang điên cuồng, nhưng rồi bỗng có người xung quanh thét lên: "Máu! Máu chảy kìa!"

Loading...