Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chi Dâu Hiểu Lầm Tôi Là Mối Tình Đầu Của Anh Trai - Chương : 4

Cập nhật lúc: 2024-10-06 13:33:13
Lượt xem: 189

7.

 

Hôn lễ đã kết thúc được một khoảng thời gian vậy là gia đình tôi nay sẽ có thêm một thành viên

 

Cũng tức là sẽ có thêm một người dạy dỗ tôi, khi tôi lười biếng

 

trùng hợp làm sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi

 

gia đình đã tổ chức một buổi tiệc khá lớn để mừng tuổi 23 của tôi , những người bạn từ nước ngoài và ngay cả Yến Trúc đều có mặt ở kỹ Gia

 

Con người ấy mà.. người muốn trốn tránh thì lại xuất hiện trước mặt

 

khắp nơi đều được trang trí theo những thứ mà tôi thích , buổi tiệc ngày hôm nay cũng là đánh dấu cho sự xuất hiện của người kế thừa thứ hai của gia tộc Kỹ Gia

 

Những trang tin trên mạng đều đăng về hôn lễ của anh trai tôi và sinh nhật của tôi

 

hôm nay quản gia chọn cho tôi một bộ vậy rất xinh đẹp và chị dậu cũng là người trang điểm cho tôi

 

Tuy tôi ở nước ngoài nhiều năm nhưng việc ở công ty tôi vẫn đụng đến, Công ty nhà tôi vẫn có những chi nhánh ở nước ngoài nên tôi cũng được coi là một người khá nổi tiếng trong việc kinh doanh và đàm phán của gia đình

 

Bước xuống sảnh người đầu tiên lọt vào mắt tôi là Yến Trúc

 

Đúng là càng tránh là càng phải gặp

 

Tôi thích hoa hồng xanh, nên cả biệt thự điều được trang trí bằng hoa hồng xanh , những người bạn nước ngoài đã đến chúc mừng sinh nhật tuổi 23 của tôi

 

Nói chung thì, được đón sinh nhật cùng gia đình và bạn bè và thêm cả người mình thích thì có vẻ cũng khá vui

 

" Chúc mừng chúc mừng đại tiểu thư"

 

"Haha cậu giấu kĩ quá chẳn ai biết cậu là con ông cháu cha cả"

 

Tôi nâng ly rượu với bạn mình :"Quá khen"

 

"Không phải khen cậu đâu, Đừng tự luyến nữa"

 

"Các cậu thật là , uống rượu của mình đi"

 

"Biết rồi biết rồi"

 

Bị mọi người vây quanh , những trưởng bối trong nhà thì lại ngồi với nhau qua sát lũ trẻ không khí thật là vui vẻ

 

Nhưng không xong rồi

 

tôi phải trốn thôi , uống rượu nhiều như vậy chắc cũng c.h.ế.t sớm quá

 

Ngồi một góc trong bếp, tôi tranh thủ cắn mấy quả táo khi đang ăn tới quả thứ ba thì có một người đưa ly nước đến trước mặt tôi

 

nhìn lại, đó là Yến Trúc

 

Miếng táo trong miệng tôi cũng rớt xuống đất

 

Anh hai à mốt đừng chơi trò bất thình lình này được không, Không thì lúc sinh nhật cũng là đám tang của tôi luôn đấy

 

" Cậu đang ăn gì vậy"

 

"Táo, cậu ăn không"

 

Yến Trúc lấy táo của tôi rồi ăn rất tự nhiên

 

Nhiều năm xa cách, nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy trái tim tôi đập loạn nhịp

 

Tôi chỉ sợ ngày cậu ấy cầu hôn thành công cũng là ngày khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn hơn

 

"Tớ có một chuyến rất quan trọng muốn nói với cậu chúng ta cùng lên sân thượng nhé"

 

chuyện gì quan trọng phải nói trên sân thượng? Tuy không hiểu nhưng tôi vẫn đi theo cậu ấy , bạn bè lâu năm nên tôi cũng không thể từ chối vì một chút tâm tư nhỏ nhặt của mình

 

Ngoài bạn bè tôi ra thì còn có những vị khách của bố mẹ anh trai chị dâu và cả gia đình của Yến Trúc

 

8.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-dau-hieu-lam-toi-la-moi-tinh-dau-cua-anh-trai/chuong-4.html.]

từ rất lâu về trước , khi chúng tôi vẫn còn là như đứa nhỏ thì cả hai đứa và dính lấy với nhau

 

tôi cũng biết mỗi năm sinh nhật của mình Yến Trúc điều gửi những bó hoa hồng xanh đến cho tôi dù nhiều năm không gặp nhưng sinh nhật tôi cậu ấy vẫn nhớ , đó là điều mà tôi thấy yêu quý cậu ấy nhất

 

Đứng trước cửa sân thượng cậu ấy đã bịt mắt tôi lại nói là sẽ có một món quà bất ngờ tôi cũng vui vẻ nhắm mắt lại

 

rồi đếm từ 1 đến 10

 

"1..2..3..4..5..6..7..8..9..10"

 

"Hân Hân mở mắt ra đi"

 

???

 

Gì vậy?

 

cả sân thượng tràn ngập những sắc màu của bông hoa nổi bật nhất là những đóa hoa hồng xanh tuyệt đẹp được trang trí một cách rất hợp mắt của tôi

 

ở giữa trung tâm là một bàn hoa ở trên đó có một chiếc hộp nhỏ

 

Yến Trúc nắm tay tôi đến trước hộp nhỏ

 

"Gì vậy? quà sinh nhật của tớ sao?"

 

"Cũng có thể coi là vậy vậy"

 

sao cậu ấy lại nói có thể coi là vậy trong khi cậu ấy có thể thừa nhận đây là quà sinh nhật của tôi mà, Không lẽ nó có ẩn dụ khác?

 

ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào chiếc hộp, kích thước của nó rất giống một cái hộp nhẫn

 

đúng thật , đó là một hộp nhẫn ở trong đó có một chiếc nhẫn rất đẹp

 

Yến Trúc cầm lấy hộp nhẫn, rồi quỳ trước mặt tôi, mắt của cậu ấy dịu dàng hơn bao giờ hết

 

Cậu ấy đang cầu hôn tôi

Diệu

 

Thật sự, Yến Trúc đang cầu hôn tôi . người con trai tôi thầm yêu bấy lâu nay và người con gái mà cậu ấy nhắc đến với tôi lại chính là tôi sao

 

"Cậu ngốc thật đấy Hân Hân tớ đã nói đến thế rồi cậu vẫn không hiểu người tớ thích là cậu"

 

"Những bó hoa hồng xanh tớ luôn gửi cho cậu dịp sinh nhật ở trong đó luôn có những bức thư tỏ tình của tớ ,nhưng hình như cậu không phát hiện ra "

 

Quả thật là tôi không phát hiện ra trong đó có những lá thư mà cậu ấy gửi

 

"nhưng không sao, bây giờ tớ sẽ nói cho cậu biết cái tất cả những gì giấu kín trong lòng tớ.. Kỹ Đồng Hân tớ thích cậu, thích cậu nhiều đến mức khi nào cũng nhớ đến cậu"

 

Mắt Yến Trúc đỏ lên không phải vì lo lắng mà là hạnh phúc, ánh mắt của người đã nói ra hết nổi lòng của mình cho người mình yêu, Tuy vậy nhưng giọng của cậu ấy vẫn rất mạnh mẽ và quyết tâm

 

"Trong suốt 10 mấy năm qua tớ đã luôn viết thư tỏ tình cho cậu vậy hôm nay tớ sẽ không viết nữa, thay vào đó tớ sẽ nói điều ước của tớ với cậu . Hân Hân Chúng ta kết hôn đi"

 

Tôi đang được người mình yêu cầu hôn sao?

 

Tôi phải lấy tay che miệng để không bị điều trước mắt làm cho hoảng loạn , Mắt tôi có chút đỏ lên, vì một chút bất ngờ và nhiều nhất là hạnh phúc, thì ra người mà cậu ấy nói đến lại chính là tôi

 

"Cậu sẽ không hối hận chứ.."

 

"Không bao giờ, nếu có hối hận thì mọi chuyện điều là do tớ sai , Hân Hân cậu chấp nhận tớ nhé"

 

"Tớ dễ nuôi lắm"

 

" Anh trai cậu vừa kết hôn rồi vậy đến lượt chúng ta nhé"

 

"Được, Tớ đồng ý"

 

hôm ấy quyết định của tôi đó là đeo chiếc nhẫn ấy vào và chấp nhận lời cầu hôn của Yến Trúc

 

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, và mọi thứ có thay đổi như thế nào thì tôi vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình, vì cưới người mình yêu thì làm sao không vui được nhỉ

 

Ngày hôm đó toàn cư dân mạng chấn động vì chưa hết bất ngờ vì anh trai tôi kết hôn bây giờ lại đến tôi kết hôn còn là kết hôn với vị đại thiếu gia của Yến Gia, Quả là trai tài gái sắc

 

và ai cũng biết được hôn lễ của Kỹ Đồng Hân và Yến Trúc luôn được xem là một hôn lễ thế kỷ mà bao người mong ước

 

_Hết_

Loading...