Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chi Dâu Hiểu Lầm Tôi Là Mối Tình Đầu Của Anh Trai - Chương : 3

Cập nhật lúc: 2024-10-06 13:32:35
Lượt xem: 212

5.

 

hôm nay là ngày hôn lễ của họ được diễn ra

 

Nghỉ đến chuyện kết hôn của hai người họ rồi sinh một người cháu , cũng vui đấy chứ

 

"Này này mọi người chú ý cô dâu sắp tung hoa cưới rồi kìa"

 

Tôi cảm thán :" Sao lại phải ném hoa vậy nhỉ?"

 

Mẹ đứng bên cạnh tôi trả lời :" Để người bắt được bó hoa đó sẽ là người tiếp theo được cười hạnh phúc như vậy"

 

Vậy sao..?

 

bạn bè của hai người họ có vẻ không nhiều , chỉ toàn mời những người bạn thân thiết

 

khi bó hoa được tung lên mẹ đã đẩy tôi về phía trước , khi tay tôi nắm được bó hoa thì cũng có một bàn tay khác cũng nắm lấy bó hoa đó và nắm luôn cả tay tôi

 

Ý thức tôi có chút mơ hồ nhìn sang người cùng nắm lấy bó hoa, đó là Yến Trúc

 

Người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của Kỹ Đồng Hân

 

Diệu

Thấy được khung cảnh này mọi người ở buổi tiệc rất hào hứng, Kỹ Thần Ân đi đến khoát vai Yến Trúc mặc kệ tôi đứng bên cạnh mà vui vẻ mời rượu từng người

 

Sau đó, cho đến khuya muộn buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, tôi đứng dựa lưng vào tường nhìn lên bầu trời đầy sao mà thở dài vì hôm nay thật mệt mỏi nhưng cũng rất vui

 

Yến Trúc đi đến ngồi xuống cạnh tôi :" Ngắm gì vậy?"

 

Tôi vẫn nhìn lên bầu trời :" bầu trời hôm nay nhiều sao thật"

 

Nhiều năm trước chúng tôi như hình với bóng không tách rời khỏi nhau , chúng Tôi cùng ngắm sao, cùng đi ngắm những đóa hoa, nghiêm cứu về mọi thứ trên đời

 

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Yến Trúc, có chút thất thần

 

Nhiều năm không gặp cậu ấy đẹp trai lên rất nhiều

 

Còn trong rất ngầu nữa

 

Yến Trúc hơi quay đầu, Nhìn tôi cười nhẹ :" Cậu bắt được bó hoa thì thì phải kết hôn trong vòng 6 tháng không thì cậu phải đợi 6 nắm mới được kết hôn đấy"

 

"Cậu cũng vậy mà"

 

Yến Trúc xoa đầu tôi :"Tớ có đối tượng rồi, cũng đang muốn cầu hôn cô ấy "

 

Không ngờ đến cả người bạn thời thơ ấu của tôi cũng cậu ấy thích rồi, Vậy mà nhiều năm trôi qua như vậy tôi vẫn chưa có mối tình nào

 

"Rồi rồi là cậu giỏi , một mình cậu có đối tượng"

 

Khi về nước tôi chỉ định ở lại đây vài ngày, Nhưng giờ tôi đã quyết định ở lại nhà thì cũng phải tìm một người bạn trai rồi , mà biết tìm đâu ra đây, tôi có quen ai đâu

 

Nhìn người bạn lâu ngày chưa gặp, cảm xúc tôi có chút kỳ lạ

 

Tôi nhìn Yến Trúc :" Người mà cậu muốn tặng bó hoa đó là người như thế nào vậy"

 

trước kia , chúng tôi hay chơi trò giả gia đình thì cậu luôn là chồng còn tôi là vợ ,cứ như vậy chúng tôi làm bạn cho đến bây giờ khi nghe cậu nói bản thân đã có đối tượng muốn kết hôn thì tôi cũng muốn biết người con gái ấy trông như thế nào , xinh đẹp ra sao tính cách có tốt không

 

Đặc điểm của người Kỹ Gia mà con cháu luôn có đó là sống rất tình cảm

 

Tôi đứng dậy phủi bụi trên quần áo , nhìn cậu với một nụ cười , xem như chúng ta có duyên nhưng không có phận vậy

 

"Đó là một cô gái rất tốt, bao dung với tất cả mọi người, Tớ chưa bao giờ gặp ai tốt và xinh đẹp như cô ấy" Yến Trúc nói với giọng điệu rất thoải mái, như kể về kho báu của cậu ấy

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-dau-hieu-lam-toi-la-moi-tinh-dau-cua-anh-trai/chuong-3.html.]

 

Tôi khá ghen tị với người con gái ấy đấy

 

" Nhưng cô ấy lại không biết tớ thích cô ấy"

 

"Sao cậu lại không nói với cô ấy?"

 

Yến Trúc nhìn tôi :" Vì tớ sợ.."

 

Sợ? Đại thiếu gia như cậu cũng biết sợ sao?

 

gió lạnh thổi qua người hai chúng tôi, ở sân thượng giờ đây chỉ có hai người đang ngồi tâm , mắt đôi mắt với nhau

 

Yến Trúc cười, Đó là một nụ cười bao dung :" tớ sợ cô ấy không thích tớ , sợ cô ấy sẽ xa lánh tớ khi tớ bày tỏ tình cảm của mình"

 

Tôi hỏi :" Cô ấy có đối tốt với cậu không?"

 

"Có, rất tốt" Tôi thấy được ánh mắt kiên định của Yến Trúc

 

6.

 

Trái tim tôi một lần nữa d.a.o động

 

Thực ra , còn một lý do khác nữa mà tôi chần chừ mãi không muốn về nước là vì Yến Trúc

 

Tôi đã thích cậu ấy khi con nhỏ, Tôi sợ nếu tôi bày tỏ thì tình bạn giữa chúng tôi sẽ không còn ,nên tôi đã chôn giấu nó đi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nhưng giờ tôi lại ở trong tình huống này , thực sự cảm giác rất khó tả

 

hai tay tôi nắm chặt vào nhau, nở nụ cười an ủi cậu ấy như không có gì

 

không khí ở dưới sảnh rất vui tươi nhưng trên này lại là như muốn bóp nghẹt trái tim Kỹ Đồng Hân

 

"Vậy cậu hãy mạnh dạn cầu hôn cô gái ấy đi, biết đâu cô ấy cũng thích cậu thì sao"

 

"Nếu như vậy thì tốt quá.."

 

Hai chúng tôi cùng về lại sảnh tiệc

 

Nhưng tâm trạng của tôi lại chẳng còn mấy vui vẻ, đâu trách ai được , vì nó lỗi của tôi , vì không nói tình cảm của bản thân với cậu ấy trước

 

"Em sao lại ngồi đây vậy Hân Hân" Hạ Kiều ngồi xuống ghế cạnh tôi

 

Trên người chị ấy đang mang một bộ váy cưới nhẹ nhàng nhưng xinh đẹp đến động lòng người, quả thực anh trai tôi là một người rất có mắt nhìn đấy lại cưới được một người vợ xinh đẹp như thế này

 

Hạ Kiều cũng là một người rất tinh tế , thấy biểu cảm của tôi thì cũng đã hiểu ra điều gì đó

 

Trong giây phút ấy chị Hạ Kiều đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi :" Có chuyện gì thì cứ nói với chị, chúng ta là gia đình kia mà"

 

Đúng vậy, chúng ta là gia đình

 

Giờ tôi đã có thêm một người chị gái để tâm sự rồi, Thật tốt

 

Có chút chần chừ rồi tôi cũng nói :"Một người bạn của em thích bạn thân của cậu ấy nhưng trong suốt nhiều năm lại không thể thổ lộ được rồi một ngày gặp lại thì người bạn thân của cậu ấy nói sắp cầu hôn người con gái khác , Có phải cậu ấy đã sai khi không thổ lộ không?"

 

"Không, bạn của em không sai"

 

Hạ Kiều nhìn tôi :" Không có gì là muộn cả, Hãy cứ gặp người mà mình thích rồi nói ra hết những gì mà bạn em nghĩ, đôi khi điều đó sẽ làm tổn thương người yêu của anh chàng bạn thân nhưng nếu cứ sống như vậy bạn của em rồi sẽ phải hối hận "

 

Hãy nói ra chứ không ép buộc, Có khi tình yêu là phải giành giật nhưng đôi lúc chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là được rồi

 

Đó là những gì mà Hạ Kiều muốn nói với tôi

 

Thứ tình yêu chôn dấu rồi theo thời gian sẽ từ từ tra tấn một con người , khi bản thân nói ra hết tất cả tuy nó có làm mình đau nhưng bản thân sẽ không cảm thấy day dứt và hôi hận vì yêu một người

Loading...