Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-10 00:52:09
Lượt xem: 87

Hai năm qua, đất nước phát triển với tốc độ như được gắn thêm cánh. Không chỉ các dự án dân sinh được đảm bảo, mà nghiên cứu khoa học cũng đang cất cánh! Chuỗi cung ứng cho ngành máy quang khắc cao cấp trong nước đã hoàn thiện từ một năm trước; nghiên cứu về nhiệt hạch có kiểm soát đang tiến triển nhanh chóng, sắp thành công; công nghệ y tế đã vượt trội toàn cầu...

Tất cả đều nhờ sự nỗ lực của vô số nhà khoa học, và một chút đóng góp của tôi. Sau khi tham gia nghiên cứu tiền tuyến, khả năng của tôi đã phát huy tốt hơn rất nhiều.

Trước đây, tôi chỉ cung cấp câu trả lời cuối cùng, còn các nhà khoa học vẫn phải thử nghiệm rất nhiều lần để truy ngược quá trình. Nhưng khi tham gia từ đầu, tôi có thể hỗ trợ trong từng bước, rút ngắn đáng kể thời gian khám phá và thúc đẩy ra kết quả nhanh chóng.

Tiến độ công việc không chỉ nhanh, mà còn phải nói là cực kỳ nhanh. Sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước tôi đã thu hút sự chú ý quốc tế.

Hai năm qua, số lượng nhà khoa học trở về nước ngày càng nhiều, nhưng đồng thời, các thế lực không mấy thiện chí cũng gia tăng các thủ đoạn. Đất nước đã tăng cường giám sát an ninh cho các nhà khoa học. An ninh của tôi cũng được nâng lên một mức nữa.

Sau khi rời viện hàng không vũ trụ lần này, những ai muốn hợp tác với tôi sẽ không còn mời tôi đến nữa, mà họ sẽ phải đích thân đến tìm tôi. Điều này khiến tôi có chút áy náy.

Nếu không nhờ có bàn tay vàng, tôi không có cơ hội gặp được những đại nhân vật này. Họ mới là những người thực sự tài năng, là người sẽ xuất hiện trong sách giáo khoa tương lai! Ngày nào tôi cũng cảm thấy lo lắng.

Nhưng làm việc với họ thật sự rất vui. Tôi luôn bị ấn tượng bởi tài năng của họ mỗi ngày.

Ví dụ, người đứng đầu dự án hợp tác này là một thiên tài khoa học chỉ mới 30 tuổi. Chúng tôi chỉ làm việc với nhau trong nửa tháng mà nhóm nghiên cứu của anh ấy đã đạt được đột phá lớn và kết thúc dự án.

Bây giờ là lúc chia tay.

"Thật ra, tôi luôn muốn hỏi cô một câu hỏi."

Mỗi dự án, chỉ người đứng đầu mới biết về tình hình thực tế của tôi. Tiến sĩ Từ là một người nghiêm túc và ít nói, lần đầu tiên hỏi tôi điều gì đó không liên quan đến nghiên cứu.

"Không phải câu hỏi nào tôi cũng có thể trả lời" tôi nói thật.

"Không sao, tôi hiểu mà." Anh ấy đẩy gọng kính lên, ánh mắt đầy khao khát. "Tôi thật sự muốn biết, bí mật của vũ trụ là gì?"

Đây không phải lần đầu có người hỏi tôi câu này! Tôi cũng rất muốn biết. Đáng tiếc là: “Tôi không biết bí mật của vũ trụ.”

Tiến sĩ Từ không ngạc nhiên, anh ấy suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Vậy du hành vượt tốc độ ánh sáng có thể thực hiện được không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-biet-noi-that-thi-lam-sao-chu/chuong-6.html.]

"Du hành vượt tốc độ ánh sáng có thể thực hiện được."

"Có phải nó dựa trên nguyên lý của ××× không?"

"Du hành vượt tốc độ ánh sáng dựa trên nguyên lý của ×××."

Tôi đã thành công nhắc lại suy đoán của tiến sĩ Từ. Điều đó có nghĩa là hướng đi của anh ấy đúng! Mắt anh ấy sáng rực, ngay lập tức hỏi tiếp:

"Động cơ cong là cách để thực hiện du hành vượt tốc độ ánh sáng phải không?"

"Trình độ khoa học công nghệ hiện tại của nhân loại có thể đạt tới 10% tốc độ ánh sáng không?"

"Chìa khóa để tăng tốc độ có phải là nhiên liệu không?"

...

Một lần nữa, tôi trả lời đến khô cả miệng. Tiến sĩ Từ càng lúc càng phấn khích. Cuối cùng, anh ấy dường như nảy ra một ý tưởng, vội vàng bỏ tôi lại để chạy đi viết gì đó.

Tôi quay lại nhìn Hà Thịnh — anh ấy luôn đi cùng tôi mỗi khi có dự án. Hà Thịnh cũng đang có vẻ mặt như vừa khai sáng ra điều gì đó. Không hiểu nổi.

Rồi tôi nhanh chóng hiểu ra.

Trong bản phân tích không biết là lần thứ bao nhiêu của Hà Thịnh, anh ấy đề xuất một ý tưởng cực kỳ táo bạo: Sử dụng công nghệ tưởng tượng tiên tiến, sau khi được "xác thực bằng sự thật" có thể dần phân tích nguyên lý, truy ngược lại quá trình, và thúc đẩy sự phát triển công nghệ toàn diện.

Bản báo cáo này được một lãnh đạo cực kỳ quyết đoán phê duyệt, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự tiến bộ vượt bậc về sức mạnh khoa học công nghệ của quốc gia. Người đầu tiên đạt được kết quả là tiến sĩ Từ. Anh ấy không chế tạo ngay được một con tàu bay vượt tốc độ ánh sáng, nhưng anh ấy phát hiện và xác nhận một định lý nào đó, nghe nói có khả năng sẽ đoạt giải Nobel năm nay.

Tôi chẳng hiểu gì hết.

Tuy nhiên, có những thứ khác mà tôi hiểu sơ sơ, hiện đã được đưa vào nghiên cứu và sẽ sớm ra mắt. Nào là công nghệ chiếu ba chiều, ô tô bay, robot mô phỏng sinh học... Những công nghệ đỉnh cao trong phim khoa học viễn tưởng sắp trở thành hiện thực! Tôi hỏi bạn, liệu có phấn khích không chứ!

Những tin tức này hiện đang được giữ ở mức độ bảo mật cao nhất. Thỉnh thoảng chỉ có một vài thông tin ngoài lề bị thả ra, để đánh lạc hướng những thế lực ngoại quốc có ý đồ xấu.

Loading...