Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÊNH LỆCH THỜI GIAN CỦA TÌNH YÊU - Chương 7 - 8

Cập nhật lúc: 2024-08-10 01:15:50
Lượt xem: 2,808

7

"Lời thề vừa rồi không tính."

Tư Nam giơ tay cảnh cáo xung quanh.

"Mọi người đều không nghe thấy, đúng không?"

Các nhân viên không nhịn được cười, đồng loạt gật đầu.

Sau đó là phần thử vai, kéo dài nửa tiếng đồng hồ, thử xem giữa tôi và Tư Nam có tạo ra sự ăn ý hay không.

Đạo diễn Trương nói rằng sự căng thẳng ngầm trong các cảnh tình cảm có giá trị cao hơn nhiều so với việc chỉ phô diễn cơ bắp.

Ông ấy cho mọi người rời khỏi trường quay.

Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được sự cạnh tranh của Tư Nam.

Tôi không làm gì, nhưng anh ta lại tự ép mình vào cuộc, như thể có điều gì đó ở tôi khiến anh ta phải chống lại, cứ như anh ta phải tranh thắng thua với tôi.

Suốt nửa tiếng đồng hồ của cảnh tình cảm, tôi nghe thấy nhịp tim tăng tốc của anh ta, nhưng anh ta lại cố tỏ ra ngạo mạn và lạnh lùng.

Vừa kết thúc, đạo diễn Trương liền vỗ tay khen ngợi và lột trần anh ta.

"Đúng rồi Tư Nam, đó chính là cảm giác kiêu ngạo khi trái tim đã rung động nhưng không dám bày tỏ trước, cậu thực sự đã thể hiện điều này rất xuất sắc."

"Vớ vẩn!"

Tư Nam hét lên, tai đỏ ửng.

"Sao tôi lại rung động trước, tim tôi như mặt nước phẳng lặng đấy, được chứ?"

Mặt nước phẳng lặng?

Ánh mắt tôi vô tình lướt qua phần eo của anh ta, nơi mà anh ta cố tình dùng áo che đi.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, mặt Tư Nam lập tức đỏ bừng.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, toàn thân toát lên vẻ đẹp của người vừa bị làm nhục.

Đạo diễn Trương hào hứng hét lớn: "Đúng rồi, chính là cảm giác này!"

8

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chenh-lech-thoi-gian-cua-tinh-yeu/chuong-7-8.html.]

Sau cái nhìn đó, giữa tôi và Tư Nam đã hình thành mối thù.

Những ngày sau đó, anh ta như một con công xòe đuôi, cố gắng làm tôi phải xao lòng và đau khổ vì anh ta, để có thể lấy lại vị thế.

Cơ hội không dễ có, vì vậy tôi giả vờ như vô tình tiết lộ rằng tôi rất quan tâm đến bạn trai cũ của Trình Minh Châu, dễ dàng kích thích sự ganh đua của anh ta.

Anh ta nhíu mày: "Cô đang nói đến Cố Trạch Vũ, con cáo già đó à?

"Cô có mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy, ngoài việc nhà giàu thì anh ta chẳng có ưu điểm gì khác.

"Anh ta âm mưu, thủ đoạn, và thích kiểm soát.

"Mở to mắt mà nhìn kỹ đi, này, cô còn khóc cái gì chứ?"

Khi Tư Nam nhắc đến tên Cố Trạch Vũ, trái tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Mọi người đều biết Trình Minh Châu từng có mối tình đình đám với một thiếu gia giàu có.

Thiếu gia đó có quyền lực lớn đến mức nào?

Họ yêu nhau suốt hai năm mà không một tờ báo nào dám công khai ảnh mặt của anh ta.

Tôi đã tự hỏi liệu người đó có phải là Cố Trạch Vũ không, nhưng rõ ràng câu trả lời là không.

Cố Trạch Vũ mà tôi biết từng sống chung với tôi trong một căn hộ dưới tầng hầm, chưa bao giờ dám ăn hết nửa chiếc bánh ngọt của mình.

Anh ấy nói rằng những món mà tôi thích, sau này anh ấy sẽ không thích nữa.

Cố Trạch Vũ mà tôi biết từng khom mình chắn rượu cho tôi, bị ép uống đến chảy m.á.u dạ dày và phải nhập viện nhưng vẫn cười chịu đựng.

Trong bệnh viện, anh ấy không dám ở phòng riêng, mà chỉ nằm co ro trên giường tạm ngoài hành lang...

Không yêu nữa thực ra không đáng sợ, điều đáng sợ là sự phản bội và lừa dối.

Điều đó khiến người ta chìm vào sự nghi ngờ quá khứ, không thể tự thoát ra.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên Cố Trạch Vũ cùng tôi ăn mì gói, gương mặt nhăn nhó khó nuốt.

Nhớ lại những đêm anh ấy phải làm việc đến tận khuya, không trở về căn hộ để nghỉ ngơi.

Nhớ lại những vai diễn mà anh ấy đã xin cho tôi, không ngoại lệ, đều là những vai phản diện ác độc khiến người ta nghiến răng căm ghét.

Tôi không dám nghĩ sâu hơn, nếu tất cả những điều này đều do anh ta cố tình sắp đặt, thì liệu những lời an ủi và động viên như món quà trong lúc khó khăn có phải cũng là dàn dựng không?

Một luồng khí lạnh lẽo chạy qua đầu, tôi không nói gì mà nhanh chóng trở về khách sạn.

Loading...