Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÊNH LỆCH THỜI GIAN CỦA TÌNH YÊU - Chương 5 - 6

Cập nhật lúc: 2024-08-10 01:15:38
Lượt xem: 3,855

5

Tối hôm đó, Cố Trạch Vũ không thể thốt ra sự thật rằng tôi đã bị từ chối vai diễn.

Còn tôi cố tình không để ý đến sự ngập ngừng của anh ta.

Tôi làm ầm lên chuẩn bị để vào đoàn phim, thỉnh thoảng còn nói vài câu về tương lai.

"Khi em vào đoàn phim, anh phải ăn uống đầy đủ, em đã chuẩn bị thuốc dạ dày cho anh, để ở ngăn thứ ba bên tay trái.

"Đừng làm việc quá sức, khi em nhận được tiền thù lao, em sẽ nuôi anh."

Tôi lặng lẽ quan sát sự đau khổ và áy náy của anh ta đạt đến đỉnh điểm.

Cho đến khi đến thời gian đã hẹn với đạo diễn Trương, tôi mới cố tình "đoán" ra sự thật.

Làm kẻ "trà xanh" (green tea girl), tôi cũng biết diễn.

Vừa cười vừa nói với Cố Trạch Vũ không sao, vừa quay mặt đi lén lau nước mắt.

"Có phải em đã đứng vững hơn khi bị tát thì đã tốt hơn không?

"Tất cả là lỗi của em, khiến anh phải uống rượu vô ích."

Cố Trạch Vũ nắm chặt quyển sách đến mức nó bị nhăn nheo, rồi anh ta ném nó sang một bên.

Anh ta đầy đau xót, bước tới ôm chặt tôi vào lòng.

"Hãy tin anh, Thanh Thanh, anh nhất định sẽ giúp em có được vai diễn tốt hơn."

Giọng điệu của anh ta vô cùng kiên quyết, như thể đang nói cho tôi nghe, lại như đang tự đưa ra quyết định cho chính mình.

Nhưng cho dù anh ta có nói thật thì sao?

Đợi người khác cho, không bao giờ đáng tin bằng tự mình giành lấy.

Khi Cố Trạch Vũ đang đắm chìm trong cảm xúc, tôi nhân cơ hội đề xuất muốn đi du lịch một mình để xả stress.

Trước đây tôi chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy, vì tôi muốn tiết kiệm chi tiêu để giúp Cố Trạch Vũ khởi nghiệp, muốn ở bên chăm sóc cho anh ta từ ăn mặc đến ở.

Cố Trạch Vũ do dự một chút, cuối cùng không phản đối.

Thế là, tôi mang theo hành lý đã chuẩn bị sẵn, đúng giờ đến đoàn phim của đạo diễn Trương.

6

Lần đầu gặp Tư Nam khá kịch tính.

Tôi hỏi đạo diễn Trương rằng ông đã tìm hiểu về người mà tôi nhờ chưa.

Đạo diễn Trương nói rằng những thông tin nội bộ trong giới thượng lưu thì nên hỏi Tư Nam.

Thế nên khi chúng tôi mở cửa phòng quay, trước mắt là một cảnh tượng thật điên rồ.

Trong phim trường, hai người đàn ông và một người phụ nữ, hai người đàn ông đang đánh nhau không ngừng, chính xác là Tư Nam đang đánh người kia không ngừng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chenh-lech-thoi-gian-cua-tinh-yeu/chuong-5-6.html.]

Còn người phụ nữ thì xấu hổ ngồi khóc trên mặt đất.

Nhìn kỹ, người bị đánh có nhiều vết bầm trên hốc mắt và khóe miệng, quần áo cũng bị xé rách không còn mấy mảnh, vừa chạy vừa khóc lóc xin tha.

Còn Tư Nam, mặc dù trông cũng rất thu hút, nhưng trên môi và cổ áo sơ mi của anh ta đầy vết son, cúc áo sơ mi cũng bị rụng vài chiếc, nhưng động tác đánh người của anh ta vẫn rất điềm tĩnh và ung dung.

Cảnh tượng này khiến ai nhìn cũng phải cảm thán: Một mối quan hệ tay ba đầy kịch tính!

Nhưng đó là mối quan hệ tay ba kiểu gì thì thật khó mà đoán được.

Cửa vừa mở, đạo diễn Trương nhanh chóng tránh sang một bên, ngay lập tức gã đàn ông trần trụi đã bị Tư Nam đá văng ra ngoài.

Tư Nam, người đàn ông được gọi là "hormone di động", chửi bới thô tục kinh khủng.

Anh ta hung hãn đuổi theo ra ngoài và đá thêm vài cái.

"Chết tiệt, hôm qua là em vợ mày, hôm nay là em gái mày, mẹ kiếp đừng có nói với tao là để lợi dụng tao, cả nhà mày đều định bước vào ngành giải trí.

"Hôm nay tao không đánh cho mày sợ thì mai mày định để mẹ mày cũng đến thử vai à.

"Chết tiệt, gọi một tiếng 'ba' tao nghe thử xem nào."

Đạo diễn Trương nhìn không đành lòng nhưng lại tỏ ra không ngạc nhiên, kéo tôi sang một bên.

Ông ấy nói người bị đánh là phó đạo diễn, anh ta lợi dụng chức vụ để đưa các cô gái say mê vẻ đẹp của Tư Nam đến diễn thử những cảnh tình cảm với anh ta.

Có vẻ như Tư Nam đã bị vài cô gái tấn công liên tiếp, dẫn đến việc anh ta tức giận và đánh phó đạo diễn.

Sau khi đánh xong phó đạo diễn, Tư Nam liền quay sang chỉ trích đạo diễn Trương.

"Và cả ông nữa, tôi không diễn nữa, nếu ông còn dám mang người đến lợi dụng tôi, tôi sẽ g.i.ế.c ông!"

Đạo diễn Trương cười trừ.

"Lần này người này khác mà..."

Tư Nam tức giận xé chiếc áo sơ mi bẩn ra khỏi người và ném vào người đạo diễn Trương:

"Nói như cái quái gì! Không phải vẫn là hai mắt một miệng sao? Tôi nói cho ông biết, lần này cho dù là tiên nữ thì tôi cũng không diễn.

"Tôi thề trên tám múi bụng của mình, ngay cả khi Thiên vương lão tử đến cũng không thể ép tôi diễn!"

Ngay khi nói xong, đạo diễn Trương lập tức tránh sang một bên để lộ tôi, người đang đứng phía sau quan sát.

Tư Nam ngẩn ra.

Sau khi nhận ra tình hình, anh ta lập tức kéo đạo diễn Trương trở lại đứng chắn giữa chúng tôi.

Sau đó, anh ta nhanh chóng giật lại chiếc áo sơ mi bẩn và mặc vào, vừa mặc vừa lẩm bẩm chửi rủa.

"Trương Đức Bảo, ông đưa người đến mà không thèm báo trước à?

"Tôi nói cho ông biết, đây là người ông giới thiệu thì mới được, chứ ai khác thì tuyệt đối không được!"

 

Loading...