CHẠY VỀ PHÍA NHAU - Chương 9.2 + 10

Cập nhật lúc: 2024-07-03 16:05:42
Lượt xem: 554

Ai ngờ, Thịnh Cảnh An lạnh lùng nói: “Ông Kim, ông múa cho mọi người xem đi.”

Bà Diêu không nhịn được, suýt bật cười. Mặt ông Kim lúc trắng lúc đỏ: “Thịnh Thiếu gia, tôi lớn tuổi rồi, đừng đùa với tôi.”

Thịnh Cảnh An kéo tôi vào lòng, giọng điệu thản nhiên nhưng áp lực: “Ông dám đùa với người phụ nữ của tôi, sao tôi lại không thể đùa với ông?”

Những người khác đều tỏ vẻ thích thú.

Trước đây, khi tin đồn giữa tôi và Thịnh Cảnh An lộ ra, ông nội Thịnh trả lời phỏng vấn rằng: “Cảnh An chỉ đùa giỡn với cô ta, sẽ không cưới về nhà.”

Ngoài kia tưởng anh chỉ đùa với tôi thật. Không ngờ sau chia tay, anh vẫn bảo vệ tôi.

Thịnh Cảnh An lạnh lùng nhìn ông Kim: “Hay là, ông không nể mặt tôi?”

“Thịnh Thiếu gia, tôi không biết anh và Kiều Hi vẫn còn, trước đó chỉ là tôi đùa quá trớn.” Ông Kim lườm Diệp San, trách cô ta gây chuyện, đẩy ông vào hố.

“Vậy ông có múa không?” Thịnh Cảnh An không tha, cực kỳ bảo vệ tôi.

Ông Kim không muốn mất mặt, ông đang quan sát sắc mặt Triệu Đình Thiêm. Triệu Đình Thiêm cười lịch sự: “Lớn tuổi rồi mà còn thích xem múa thoát y, đúng là bệnh, phải chữa.”

Ông Kim hiểu ý Triệu Đình Thiêm, ông hạ quyết tâm: “Tôi múa.”

10

Trong phòng riêng, đạo diễn Kim bắt đầu nhảy múa thoát y, cảnh tượng thật nhức mắt.

Người nhảy là đạo diễn Kim, nhưng Diệp San lại như ngồi trên đống lửa, lo lắng không yên.

Cô ấy bước tới xin lỗi Thịnh Cảnh An: "Thịnh Thiếu gia, tôi sai rồi, tôi cũng chỉ là bị người ta sai khiến…"

Thịnh Cảnh An không vui cau mày: "Bị Lục Kỳ sai khiến?"

"Ừm." Diệp San cắn môi, chuyển ánh mắt sang tôi, "Kiều Hi, cô giúp tôi một lời, dù sao trước đây chúng ta cũng từng là bạn cùng phòng."

Giờ mới biết giả vờ thân thiết với tôi.

Tôi không quan tâm đến cô ta.

Diệp San bất đắc dĩ, cầm lên sáu ly rượu mạnh trên bàn, ngửa đầu uống cạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chay-ve-phia-nhau/chuong-9-2-10.html.]

Tổng cộng sáu ly, chính là những ly mà đạo diễn Kim đã yêu cầu cô ta rót ra trước đó.

Cô ta rót đầy từng ly, vốn định để tôi uống, nhưng giờ lại phải tự uống hết từng ly trước mặt Thịnh Cảnh An.

Uống xong ly thứ sáu, cô ta ngất xỉu.

Đạo diễn Kim nhảy múa xong, tôi không hề nhìn ông ta vì cảnh tượng quá nhức mắt.

Có người lén quay lại video, đây sẽ là vết đen trong sự nghiệp của đạo diễn Kim.

Ông Kim mặc lại quần áo, nhìn Diệp San đang ngất xỉu trên ghế sofa với ánh mắt đầy độc ác.

Ông ta nâng Diệp San dậy, chuẩn bị rời đi sớm.

Diệp San khiến ông ta mất mặt, ông ta muốn trả thù cô ấy.

Chỉ cần ông ta đưa Diệp San đi, cô ấy sẽ bị ông ta làm nhục, quay lại những video đồi trụy.

Diệp San tôi từng biết là một cô gái ngây thơ, sau kỳ nghỉ trở lại trường, cô ấy mang đặc sản từ quê nhà chia sẻ với bạn cùng phòng.

Sau khi vào giới giải trí, cô ấy bị ô nhiễm bởi thế giới này.

Mọi người trong phòng đều làm ngơ, chỉ có tôi và đạo diễn Diêu đứng dậy, chặn đạo diễn Kim: "Để cô ấy xuống."

Ông Kim ngạc nhiên hỏi: "Kiều Hi, cô ấy vừa đối xử với cô như thế, cô còn giúp cô ấy?"

"Cô Diêu, cô không liên quan, cô chắc chắn muốn vì cô ấy mà đắc tội với tôi sao?"

Đạo diễn Diêu nói: "Hôm nay ông muốn đưa bất kỳ phụ nữ nào đi, tôi cũng sẽ không ngồi yên, hãy để cô ấy xuống."

Còn tôi thì gọi điện cho quản lý của Diệp San, bảo họ đến đón cô ấy.

Diệp San tự làm tự chịu, tính cách của cô ấy nếu không thay đổi, chắc chắn sẽ phải trả giá.

Nhưng không nên để đạo diễn Kim trừng phạt.

Tôi và đạo diễn Diêu sẽ không để Kim và những kẻ như ông ta xúc phạm phụ nữ.

Ông Kim không muốn gây thêm rắc rối, ông ta thả Diệp San xuống và rời đi trong nhục nhã.

 

Bình luận

6 bình luận

Loading...