CHẠY VỀ PHÍA NHAU - Chương 6 + 7

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:52:57
Lượt xem: 442

6

Ba tháng sau khi chia tay với Thịnh Cảnh An, tôi dùng công việc để làm tê liệt bản thân, lịch trình kín mít. Bị thay vai đột ngột, coi như là cho mình nghỉ ngơi một chút. Sau vài ngày nghỉ ngơi.

Chị Tĩnh gọi điện, giọng đầy phấn khích: “Kiều Hi, mai em quay lại đoàn phim, tiếp tục quay.”

“Không phải là vai phụ chứ? Nếu vậy em không làm.”

Dù sao cũng có chút tự tôn.

Chị Tĩnh cười: “Tất nhiên là vai chính rồi, thiếu gia nhà họ Thịnh ra tay, sao có thể để em diễn vai phụ?”

Hóa ra Thịnh Cảnh An đã ra tay, tôi còn tưởng anh ấy quên rồi.

“Thế mấy ngày qua Diệp San quay là vô ích à?”

Chị Tĩnh: “Không, cô ta đã quay hết cảnh hôn và cảnh thân mật, nghe nói môi sưng tấy cả lên.”

Hả?

Tôi chợt hiểu ra tại sao Thịnh Cảnh An nói đợi vài ngày mới giải quyết. Hóa ra là có người thế vai hôn, không dùng thì uổng.

Chị Tĩnh lại dặn: “Nghe nói Lục Kỳ tức xanh mặt, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, em cố gắng đừng xung đột với cô ta.”

“Vâng, em biết rồi.” Tôi vốn không chủ động gây chuyện, nhưng Lục Kỳ thì khó nói.

7

Tôi tiếp tục quay phim, tối trước khi ngủ thường mở camera để xem Gạo Nếp. 

Thịnh Cảnh An đi làm ở tập đoàn ban ngày, tối mới về nhà. 

Hôm nay, tôi vừa mở camera trong phòng anh, liền thấy anh quấn khăn tắm từ phòng tắm bước ra. 

Những giọt nước trên cơ bụng, khiến người ta tưởng tượng xa xôi. 

Anh thản nhiên khoe cơ bụng, góc nào cũng đẹp. 

Hậu quả của việc lén xem camera là tối nằm mơ thấy anh liên tục. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chay-ve-phia-nhau/chuong-6-7.html.]

Những ký ức ngọt ngào xưa kia giữa chúng tôi cứ hiện về trong giấc mơ. 

Khi tỉnh dậy, lòng lại trào lên cảm giác trống rỗng. Không kìm được lại mở camera xem anh ngủ thế nào. 

Trong khung hình, Gạo Nếp nằm ngủ bên cạnh anh. Đó vốn là chỗ của tôi, may là Gạo Nếp, nếu là Lục Kỳ hay người phụ nữ khác, chắc tôi sẽ ghen mất.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt bộ phim đã đóng máy. 

Công việc tiếp theo của tôi là quay chương trình thực tế về du lịch. 

Trước đó, công ty sắp xếp cho tôi một buổi tiệc với đạo diễn.

Tôi muốn từ chối, nhưng công ty nói đạo diễn Kim đích thân gọi tên tôi, ông ấy có một dự án phim, nếu trò chuyện thuận lợi, có thể tôi sẽ được một vai. 

Công ty bảo, dù không vì tài nguyên, cũng nên đi gặp gỡ, làm quen với các đạo diễn.

Khi tôi vào phòng, ngoài đạo diễn Kim còn có vài đạo diễn khác. 

Diệp San cũng ở đó, cô ta ngồi bên cạnh đạo diễn Kim, thấy tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý. 

Rồi ghé tai ông Kim, nói nhỏ gì đó. 

Đạo diễn Kim nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dâm đãng, khiến người ta khó chịu.

“Tiểu Kiều, lại đây uống với tôi vài ly.” Ông Kim vẫy tay gọi tôi.

Tôi tỏ vẻ ngượng ngùng, vì trước đây khi yêu Thịnh Cảnh An, anh không cho tôi dự tiệc rượu. 

Tôi chưa từng trải qua hiểm ác trong giới giải trí. 

Tôi tới mời ông Kim một ly, ông ta lại được đà lấn tới: “Nghe nói cô tốt nghiệp học viện múa?”

“Vâng.” Tôi mơ hồ đáp, biết là Diệp San nói cho ông ya biết. 

Múa là sở trường của tôi. 

Tôi từng múa một điệu trong lễ tốt nghiệp, khiến Thịnh Cảnh An kinh ngạc và có câu chuyện sau đó của chúng tôi. 

Ông Kim kiêu ngạo nói: “Trong bộ phim sắp khai máy của tôi, có một vai vũ nữ rất hợp với cô. 

Bây giờ cô múa t.h.o.á.t y cho tôi xem, múa đẹp, vai đó sẽ là của cô.”

Bình luận

6 bình luận

Loading...