Chàng hoạ như hoa - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:42:56
Lượt xem: 0

May mà Kiều Kiều đã đến cứu cô:

 

"Sao lại nói nhiều quá vậy? Muốn biết chi tiết thì tự mình đi hỏi Khổng Thần đi."

 

Có người đã bình luận lại với cô:

 

Khổng Thần chẳng bao giờ để ai vào mắt.

 

Bây giờ đang yêu rồi mới biết gõ thêm chữ vào bài đăng.

 

Trước đây, chỉ trực tiếp đăng ảnh lên.

 

Không có lời nào, lạnh lùng vô cùng.

 

Tư Dư không ngờ rằng nhiều người hâm mộ của Kiều Kiều lại thích Trần Không đến vậy.

 

Cô có chút xấu hổ, nhưng lại cảm thấy thú vị khi thấy họ nói về Trần Không như vậy.

 

Cô chỉ biết đỏ mặt không nói gì, lặng lẽ nhìn Kiều Kiều tương tác với bình luận.

 

Vài người cứ van nài Kiều Kiều phát ít kẹo.

 

Kiều Kiều nhịn không được, đành phải chọn ra mấy câu hỏi để trả lời.

 

Có người hỏi: Cô gái kia làm sao gặp được Trần Không vậy?

 

Kiều Kiều vừa bôi phấn phủ lên mặt cô vừa nói:

 

"Tiệc sinh nhật của tôi."

 

Có người hỏi: Vậy có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? "

 

Kiều Kiều đặt cọ đánh phấn xuống, cầm bút kẻ mắt lên:

 

"Ừm, là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

 

Kiều Kiều nói xong lại có chút không chắc chắn.

 

Vậy nên liền cúi đầu hỏi Tư Dư: “Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau phải không?”

 

Tư Dư đang đợi Kiều Kiều kẻ mắt, cô hạ giọng, trầm giọng đáp: “Ừ, đó là lần đầu chúng mình gặp nhau.”

 

Cô vừa nói vừa xấu hổ.

 

Nghĩ đến Trần Không, Tư Dư lại bắt đầu mất tập trung.

 

Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn không biết rằng luồng bình luận sau khi cô nói xong liền đột ngột thay đổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-10.html.]

 

"Đó không phải là điều Khổng Thần nói à...

 

Khổng Thần đã nói gì? "

 

Tư Dư vừa nghe thấy Kiều Kiều nói vậy liền cử động, ngay lập tức bị bút kẻ mắt chọc vào đến chảy nước mắt.

 

Kiều Kiều vội vàng lấy khăn giấy đưa qua, lại phát hiện Tư Dư đang bịt một mắt, hoảng hốt tìm điện thoại di động của mình.

 

Một phút trước, Trần Không đăng lên weibo một câu:

 

Cô ấy không nhớ rồi.

 

Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc một cách vội vàng.

 

Khi Kiều Kiều nhìn thấy Tư Dư đang tìm điện thoại liền nói sẽ giúp lau mắt cho cô rồi dừng phát sóng trực tiếp.

 

Thực ra lúc này Kiều Kiều vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

 

Nhưng nhìn vào bóng lưng Tư Dư, cô biết chắc chắn có chuyện gì đó rồi.

 

“Cô ấy không nhớ rồi.”

 

Giây đầu tiên sau khi nhìn thấy câu này, trái tim Lâm Tư Dư như ngưng lại.

 

Trong lúc nhất thời, cô thực sự không nhớ nổi mình đã gặp Trần Không trước đây ở đâu.

 

Nhưng cô cảm thấy rất buồn, cô biết rõ mình đang làm người khác buồn, nhưng càng nghĩ lại càng không tìm ra được lý do.

 

Cho đến khi Kiều Kiều nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

 

"Có chuyện gì vậy?" Kiều Kiều hỏi.

 

Tư Dư đặt điện thoại xuống, ngước nhìn Kiều Kiều.

 

Vẫn còn nước trong mắt, nhìn mà thấy đau lòng.

 

Nhưng cô lại xin lỗi Kiều Kiều trước: “Mình làm hỏng buổi livestream của cậu mất rồi.”

 

Kiều Kiều kéo Tư Dư ngồi trên ghế sofa, đảm bảo cho bút kẻ mắt không để lại vết đen nào trên mắt cô rồi mới cẩn thận lau những giọt nước mắt trên khóe mắt cô bằng tăm bông:

 

“Không, cậu không làm hỏng gì hết.

 

Livestream chỉ là chuyện nhỏ, cậu mới là quan trọng nhất. "

 

Tư Dư được Kiều Kiều ôm vào lòng, thoải mái hơn liền bắt đầu mở lòng.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...