Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÂN TÌNH - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-30 01:19:29
Lượt xem: 1,134

Ta tưởng mẫu thân ta sẽ giận dữ, nhưng không, bà không hề nổi giận. 

 

Ta từ góc phòng chui ra, hỏi bà: “Mẫu thân, vì sao nàng không muốn có danh phận? Chẳng phải các tỳ nữ đều mong muốn có danh phận sao?” 

 

Nữ xuyên không này tuy nhiều mưu lược, nhưng nữ nhân không thể làm quan, mà nàng lại là một tỳ nữ trong phủ, cũng không phải là mưu sĩ. 

 

Hơn nữa, nàng và phụ vương đã cùng chung chăn gối, sau này cũng không thể gả cho người khác, có danh phận chẳng phải là điều hợp lý sao? 

 

Nàng còn muốn làm vương phi? 

 

Ngoại tổ phụ ta trước đây chỉ là một quan viên lục phẩm trong triều, khi mẫu thân ta vào phủ, cũng chỉ được phong làm ngũ phẩm lương tỳ. 

 

Sau đó, mẫu thân ta sinh hạ ca ca và ta, mới được thăng lên tam phẩm thứ phi.

 

6

 

Hiện tại, ta lại nghe thấy phụ vương nói với nàng: “Phi Phi, nàng lập được đại công, bản vương có thể thỉnh phụ hoàng phong nàng làm lương tỳ, tuy xuất thân nàng thấp hèn, nhưng có thể phong làm lương tỳ, sau này nếu sinh cho ta một đứa con, vị trí còn có thể được nâng cao.” 

 

Nàng không vui đáp: “Ta không muốn làm thiếp, ta muốn làm chính thê, nếu người đồng ý, ta sẽ gả cho người.” 

 

Phụ vương quả nhiên không nói thêm lời nào. 

 

Nàng dùng giọng mềm mỏng nói: “Ta biết người khó xử, cưới những nữ nhân trong hậu viện chỉ là để cân bằng quyền lực của triều thần.” 

 

Nàng chua chát nói: “Hiện nay ba người huynh của niên thứ phi đều lập công, cha nàng cũng đã trở thành một đại viên nhị phẩm. Người còn dám để nữ nhân khác sinh con sao?” 

 

??? 

 

Mẫu thân ta quả thật được chuyên sủng trong hậu viện. 

 

Phụ vương lớn hơn mẫu thân ta 15 tuổi, trước khi mẫu thân vào phủ, phụ vương đã có ba nam hai nữ. 

 

Sau khi mẫu thân vào phủ, không có nữ nhân nào khác mang thai sinh con. 

 

Phụ vương thường đến viện của mẫu thân ta nhất.

 

7

 

Thành thật mà nói, ta nghĩ phụ vương rất yêu mẫu thân ta. 

 

Vì trong viện của chúng ta, bất cứ thứ gì tốt đều được đưa tới như nước chảy. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chan-tinh/chuong-2.html.]

Người cũng dành thời gian nhiều nhất ở bên chúng ta, dĩ nhiên người vốn rất bận, cũng không có nhiều thời gian. 

 

Mẫu thân thường dạy bảo chúng ta phải hiếu thuận với phụ vương. 

 

Bà nói: “Phụ vương của các con rất tốt với chúng ta, những thứ tốt đẹp cũng dành cho chúng ta. Người còn đối xử tốt với ngoại tổ phụ của các con, trọng dụng ông và ba người cữu phụ của các con. Vì vậy, các con phải luôn quan tâm, yêu thương người.” 

 

Nhưng sau đó, mẫu thân lại nói: “Nếu người sủng ái mẫu phi của các con, hoặc các trắc phi khác, hoặc huynh đệ tỷ muội của các con, các con không được ghen tỵ, chúng ta đều là một gia đình, phải hòa thuận với nhau để không làm phân tâm phụ vương. Chuyện triều đình đã rất bận rộn, nên chúng ta không thể gây thêm rắc rối.” 

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Chức vụ của ngoại tổ phụ ta trước đây chỉ là một quan viên lục phẩm, cũng là trong những năm gần đây, nhờ được trọng dụng, mới leo lên vị trí tam phẩm. 

 

Còn các cữu phụ của ta, trước đây cũng chỉ là người vô danh, sau này mới từ từ lập công danh. 

 

Vậy mà nữ xuyên không lại nói phụ vương sủng ái mẫu phi ta là vì kiêng dè thế lực của ngoại tổ? Ta cũng không hiểu rõ lắm.

 

8

 

Phụ vương không nói gì.

 

Nữ xuyên không lại giận dữ: “Vậy thì thế này, muốn ta làm nữ nhân của người cũng được, hãy đuổi Niên Uyển Như đi, ta thật sự không muốn thấy người và nàng ấy diễn kịch, ta cảm thấy rất khó chịu.” 

 

Sau một hồi lâu, phụ vương nói: “Giờ chưa phải lúc, đợi sau này.” 

 

Nữ xuyên không lại nói: “Sau này ta muốn làm hoàng hậu của người. Những món nợ cũ trước đây ta không truy cứu, nhưng khi ta trở thành hoàng hậu, chỉ cho phép có mình ta, nếu không người chính là một kẻ tồi tệ, là kẻ bạc tình.” 

 

“Vậy bây giờ hãy ở bên cạnh bản vương với tư cách này, bản vương còn có thể thường xuyên gặp con, khỏi phải mỗi lần gặp con lại phải đến hậu viện.” 

 

Phụ vương lại nói: “Bản vương yêu nhất là con, chắc chắn con hiểu được tâm ý của ta.” 

 

Sau đó, phụ vương lại tỉ mỉ hỏi nàng về các vấn đề liên quan đến dân sinh. 

 

Còn có nông sản nào tốt hơn không? 

 

Hay có loại vũ khí nào có thể cải tiến không? 

 

Hai người nói chuyện một lúc rồi rời đi. 

 

Ta cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ trốn, rồi quay về viện của mẫu thân. 

 

Ta thuật lại những lời họ nói cho mẫu thân nghe. 

 

Ta gần bốn tuổi rồi, rất biết cách thuật lại câu chuyện. 

 

Ta hỏi mẫu thân: “Mẫu thân, họ nói gì vậy? Sau này phụ vương sẽ đuổi chúng ta đi sao?”

Loading...